Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lần Sau Nhất Định Sẽ Không Tán Tỉnh Bừa Nữa - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-23 22:16:04
Lượt xem: 203

3.

Trình Triều nghĩ rằng, anh trai cậu thích Trì Hạnh.

Cụ thể thì không rõ ràng lắm.

Nhưng anh trai cậu chắc chắn là đã rơi vào lưới tình rồi.

Bạn nhậu của anh cậu nói rằng hắn thích Trì Hạnh, kết quả là anh cậu đi đánh nhau với người ta, mà đánh khá dữ.

Dẫn đến việc bị phạt quỳ trong phòng khách suốt hai mươi bốn tiếng.

Trong lúc đó, Trình Triều ghé qua một lần, hỏi: "Vậy nên anh thích Trì Hạnh à?"

Dù đang quỳ nhưng giọng điệu của Quý Lan Trì vẫn đầy vẻ hung hăng: "Cậu quen cô ấy? Sao, cậu cũng thích cô ấy à?"

Anh cậu điên thật rồi.

Trong lời nói của Quý Lan Trì chỉ còn thiếu mỗi việc viết ra câu "Cậu muốn cướp cô ấy từ tôi?" nữa thôi.

Trì Hạnh có sức hút lớn vậy sao?

4.

Lên đại học.

Đám bạn chơi thân của Trình Triều không đủ điểm vào Đại học A nên đều ra nước ngoài hết. Cậu cũng không thích xuất hiện trước giới truyền thông, vì vậy cậu làm Nhị thiếu gia nhà họ Quý một cách vừa kín đáo lại rất thoải mái.

...Cuối cùng không ngờ trong trường lại có tin đồn cậu rất nghèo.

Nhưng cậu cũng không quan tâm.

Nhưng Trì Hạnh thì tin.

Ngày hôm trước cô ấy vừa chia tay anh trai cậu, anh trai cậu đi uống rượu giải sầu.

Ngày hôm sau cô nói muốn bao nuôi cậu, một lần một vạn.

Trình Triều thấy kỳ lạ.

Cô có tiền không, một đêm cô phải chi bảy vạn.

Nhưng dù sao thì.

Trình Triều nghĩ rằng anh trai mình hồi cấp ba hiếm khi thông minh được một lần.

Cậu thật sự muốn tranh giành Trì Hạnh với anh trai mình.

Phiên ngoại 2: Bùi Chi Doanh

1.

Bùi Chi Doanh cảm thấy trò chơi này thật nhàm chán.

Mọi người đều chơi rất tệ.

Rồi người chơi tệ nhất lại bị những người không tệ đến thế chửi bới.

Lần này, người chơi tệ nhất bị chửi đến mức khóc.

Khóc rất đáng thương.

Hiếm khi Bùi Chi Doanh không còn ác ý trong lòng, thay vào đó là một tấm lòng từ bi.

Cô bật mic, không ngại ngần mà chửi lại.

Bảo vệ được cô bé chơi tệ kia.

Sau khi trò chơi kết thúc, cô được thêm bạn và cảm ơn.

Cô bé tên là Ngôi Sao, giọng nói cũng được, rất nghe lời, giá trị cảm xúc lại càng cung cấp rất đủ. Thế là Bùi Chi Doanh hiếm hoi dẫn người chơi cùng chơi game.

Ngôi Sao không chỉ chơi game tệ, mà còn chưa từng thấy qua thế giới.

Không biết gan ngỗng, trứng cá muối… cũng không biết chơi golf.

Bùi Chi Doanh cảm thấy mềm lòng.

Thôi vậy.

Cô đã thấy qua thế giới thì đủ rồi.

Cô sẽ dẫn Ngôi Sao của mình đi ăn tất cả các món ngon, dạy cách chơi golf.

Ừm, nuôi một chú mèo nhỏ rất đáng yêu.

Cảm giác cũng không tệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lan-sau-nhat-dinh-se-khong-tan-tinh-bua-nua/chuong-8.html.]

2.

Còn một tuần nữa là đến ngày gặp mặt.

Bùi Chi Doanh bắt đầu chuẩn bị làm tóc, làm móng, chăm sóc sắc đẹp, mua sắm đủ loại quần áo.

Cả các loại túi xách cũng được mua cả xe về nhà.

Bạn bè của cô rất ngạc nhiên: "Cậu đang yêu đương à?"

Bùi Chi Doanh mỉm cười: "Không phải."

"Vậy thì sao?"

"Đi thăm mèo con."

3.

Còn ba ngày nữa là đến ngày gặp mặt.

Bùi Chi Doanh bị bố bắt ra nước ngoài.

Đại tiểu thư nhà họ Bùi lạnh lùng và cứng đầu: "Không đi."

Vài phút sau.

"Ông già đáng ghét, ông ném sim điện thoại của con làm gì? Điện thoại của con đâu?"

Bùi Chi Doanh tức đến mức mắt đẹp đỏ rực.

Bố Bùi thản nhiên nói: "Đều ném hết rồi."

Sau đó Bùi Chi Doanh bị vệ sĩ đưa ra nước ngoài.

Được trang bị điện thoại mới và sim quốc tế.

Nhưng cô không thể lấy lại tài khoản game đó, cũng mất luôn liên lạc.

Cô không bao giờ lừa dối, càng không bao giờ vẽ bánh.

Nhưng lần này cô… dường như thật sự đã thất hứa.

Ngoại truyện 3: Cuối cùng

Thông qua Trình Triều và Bùi Chi Doanh, tôi đã biết hóa ra mỗi lần tôi với Quý Lan Trì cãi nhau, anh ta đều sẽ tiêu tiền thuê phụ nữ diễn kịch với anh ta.

Còn hao tâm tổn sức chụp rất nhiều ảnh thân mật, gửi cho tôi thông qua người khác.

Tôi không hiểu: “Để làm gì chứ?”

“Để chứng minh anh ta không có em cũng sống rất tốt?” Bùi Chi Doanh tự hỏi.

“Để làm em ghen.” Trình Triều bình tĩnh nói.

Vẫn là em trai hiểu anh trai mà.

Tôi gật đầu.

Đúng là trẻ trâu.

Bây giờ chúng tôi đang ở trong khu vườn của khu biệt thự chung tại thành Nam.

Mấy tháng trước, tôi mua được một căn nhà kiểu tây đã qua sử dụng được trang trí khá ổn với giá thấp.

Kết quả chưa đến hai ngày, tôi đã bị bao vây. Bốn phía biệt thự bị ba người kia mua lại, dẫn tới mỗi ngày tôi đều bị bắt phải nhận những đợt tấn công đến từ các hướng khác nhau.

Ngày thường đi học, mấy lời bàn tán tôi nghe được đã biến thành:

“Trì Hạnh bỏ bùa bọn họ à?”

“Tôi phục rồi đấy, xin bùa liên tục luôn.”

Ai hiểu cho tôi đây … Mỗi ngày Quý Lan Trì với Trình Triều đều đi hai bên tôi, áp lực thật sự là cực kỳ lớn.

Cuối cùng Bùi Chi Doanh còn định đeo kính râm, xuất hiện hào nhoáng để đón tôi đi ăn tiệc lớn nữa.

Đã biết lỗi, xin hãy buông tha.

Ừm…

Được rồi.

Thật ra là rất sướng.

[Hết]

Loading...