Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẦN GẶP GỠ ĐẦU TIÊN - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-08-23 17:49:05
Lượt xem: 305

5

 

Tôi là người đầu tiên lên tiếng chào: "Một năm không về nước, sao mọi người lại như không nhận ra tôi vậy? Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Phí Thương, cũng là vị hôn phu của tôi."

 

"Vị hôn phu?"

 

Lục Yến ngồi ở trung tâm, nụ cười trên mặt dần tắt đi, thậm chí còn đẩy Kiều Nhã ra khỏi lòng mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, giọng điệu nhạt nhẽo.

 

"Kiều Sơ, tùy tiện tìm một người làm vị hôn phu, em không phải là người bừa bãi như thế."

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, Phí Thương đã lên tiếng trước: "Nếu Lục tổng hiểu rõ Tiểu Sơ như vậy, thì nên biết rằng đây không phải là chuyện đùa."

 

Kiều Nhã cũng lên tiếng dịu dàng: "Chị, dù chị buồn vì em và Lục Yến kết hôn, nhưng cũng không nên đùa cợt với chuyện cả đời mình, dù sao chị cũng là chị gái của em, em sẽ đau lòng."

 

"Cô không thấy ghê tởm sao?"

 

Tôi không ngần ngại đáp trả, khuôn mặt cô ta thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nhịn, giữ vững hình ảnh yếu đuối của mình.

 

"Chị nói gì vậy? Em không hiểu."

 

"Không hiểu thì tặng luôn đôi tai, trẻ tuổi mà tai đã không nghe rõ."

 

Tôi nhìn cô ta với đôi mắt đỏ hoe, rồi khựng lại một chút.

 

"Tai không nghe rõ cũng không sao, miễn là biết khóc là được, dù sao nước mắt của cô rất lợi hại, nói rơi là rơi ngay."

 

Lời tôi chưa dứt, nước mắt cô ta thực sự rơi xuống.

 

Hình ảnh đáng thương ban đầu của cô ta, dưới lời nói của tôi, trở nên vô cùng mỉa mai.

 

Cô ta mắt đỏ hoe, vừa muốn giữ hình ảnh yếu đuối, vừa không muốn bị hạ nhục.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lan-gap-go-dau-tien/chuong-5.html.]

Cuối cùng, cô ta nhìn sang Lục Yến, kéo tay anh ấy: "Lục Yến, chị ấy luôn đối xử với em như vậy, sau này có thể sẽ vì em mà làm khó anh..."

 

Sắc mặt Lục Yến cũng không tốt, anh cau mày, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.

 

"Tiểu Sơ, Nhã Nhã là em gái ruột của cô, cô có cần thiết phải quá đáng như vậy không?"

 

Anh có thể ở bên bất kỳ cô gái nào trên thế giới.

 

Tôi sẽ lựa chọn rút lui trong thể diện và chúc phúc cho anh ấy.

 

Duy chỉ có Kiều Nhã là không thể, vì tôi thực sự ghét và căm thù cô ta!

 

Vì vậy, cả tình yêu của tôi dành cho Lục Yến trong những năm qua cũng bị đặt lên bàn cân với sự căm thù, và đã bắt đầu nghiêng về phía ghét bỏ, ghét bỏ sẽ lấn át và làm mất đi tình yêu này.

 

Vì vậy, so với ngày hôm qua, tôi sẽ càng thêm bình tĩnh.

 

Và vì mối quan hệ của anh với Kiều Nhã, tôi không do dự mà đáp trả: "Lục Yến, nếu tôi nhớ không lầm, anh cũng có nhiều em trai và em gái đúng không? Sao tôi không thấy anh đón họ về? À, tôi nhớ hai năm trước, anh có một người em trai muốn nhận tổ quy tông, nhưng anh đã tự tay đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Lúc đó, sao không thấy anh nói về việc thân thiết hay không? Sao không thấy anh bảo đừng quá đáng vậy?"

 

Đâm d.a.o không phải vào chính mình nên lúc nào cũng hào phóng.

 

Và vì lời nói của tôi, sắc mặt Lục Yến lúc này đã đen kịt, nhưng chuyện đó là sự thật, anh ta cũng không thể tìm ra lời nào để phản bác lại tôi.

 

Tôi nắm tay Phí Thương: "Có vẻ như ở đây không chào đón chúng ta, chúng ta nên về nhà thôi, em muốn ăn sườn kho của anh."

 

Phí Thương gật đầu: "Được, anh sẽ nấu cho em."

 

Nói xong, anh ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi và chuẩn bị dẫn tôi đi.

 

Nhưng chưa kịp rời đi, Lục Yến phía sau đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía tôi.

 

"Kiều Sơ, tôi có chuyện muốn nói với cô."

 

Lục Yến nói xong liền bước ra khỏi phòng riêng, đứng ở hành lang cách đó không xa.

 

Loading...