Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẦN CẦU HÔN THỨ 7 - Chương 8 -- Hết

Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:09:51
Lượt xem: 161

Vương phu nhân sợ thuyết phục không được nên nhanh chóng nháy mắt với các phu nhân khác.

"Đúng vậy, từ khi chị Lôi ly dị chồng, tôi nghe nói cô đã có vài người bạn trai, tôi thấy cuộc sống của cô bây giờ còn đẹp hơn cuộc sống của chúng ta."

"Thẩm Di này mắc rất nhiều nợ từ khi bị phong sát khỏi làng giải trí. Cô ấy chỉ mới trả dần từ sau khi bắt đầu làm loại việc đó. Bây giờ cô ấy lại đi theo Lý tổng.”

"Lý tổng không đối xử chân thành với cô ấy, đơn giản cho rằng cô ấy có giá trị lợi dụng, nhờ cô ấy giúp giành được vài dự án. Thẩm Di chỉ dựa vào khuôn mặt đó, nếu khuôn mặt đó không còn, cô ấy còn có vốn liếng gì?"

Tôi im lặng nhìn phu nhân Hứa, người đã im lặng từ đầu bữa tiệc. Bà ấy nói có vẻ thản nhiên.

Nhưng chị Lôi tính tình vừa hung dữ lại vừa ngây thơ nên hiển nhiên chị đã ghi nhớ những lời này trong lòng.

Nếu tôi nhớ không lầm thì Thẩm Di và chồng Từ phu nhân đã cùng nhau ra vào khách sạn hơn một tháng.

Hứa phu nhân nhận thấy ánh mắt của tôi và gật đầu với tôi.

Vài ngày sau, các tay săn ảnh tiết lộ tiểu hoa nổi tiếng một thời đã bị trầy xước trên mặt và thần trí không tỉnh táo xuất hiện ở vùng ngoại ô.

Bây giờ cô ấy điên rồi. Cô ấy hét lên rằng cô ấy là vợ sắp cưới của Phó tổng.

13.

Vì sự phổ biến của các chương trình thực tế nên tôi lần lượt tham gia nhiều chương trình thực tế hơn.

Sau khi ghi hình ngày hôm đó, chị Dư nói sẽ đưa tôi đi đâu đó.

Tôi nhìn số thang máy luôn thay đổi và đoán rằng đó là lời cầu hôn thứ bảy của Phó Nghiên Đình.

Thang máy không dừng lại cho đến khi lên đến tầng thượng.

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

Sân thượng tối tăm tỏa ra hương hoa nồng nàn, theo giai điệu âm nhạc thăng trầm, từng tia sáng nhỏ xíu từ từ sáng lên, dần dần lan rộng về phía trước, cho đến khi dừng lại dưới chân Phó Nghiên Đình.

Anh ấy đang cầm một bó hoa hồng khổng lồ. Anh lo lắng xoa những ngón tay vào nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lan-cau-hon-thu-7/chuong-8-het.html.]

Tôi không thể không cười khúc khích.

“Đã là lần thứ bảy mà anh vẫn còn căng thẳng như vậy?”

“Phì!”

Trong bóng tối, Tề Yến Lễ nhất định đã bật cười.

Một lúc lâu sau, Phó Nghiên Đình hít một hơi thật sâu, ôm bông hồng trên tay bước từng bước một đến chỗ tôi.

Gần như ngay khi anh ấy bước đến gần tôi, anh ấy quỳ một chân xuống và lấy ra chiếc hộp nhung đỏ giữa đám hoa hồng. “Khương An, đồng ý làm vợ anh nhé!”

Anh vừa dứt lời, đứng trên sân thượng, nơi mắt thường có thể nhìn thấy, trên màn hình điện tử xuất hiện một dòng chữ: Khương An, gả cho anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn một lúc lâu, Phó Nghiên Đình chỉ nhìn tôi.

Một lúc sau, anh mới giả vờ thả lỏng: “Không sao đâu, nếu em chưa sẵn sàng thì cũng đừng ép buộc, anh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho lời cầu hôn thứ tám, em đừng cảm thấy áp lực.”

Tôi cụp mắt xuống. Vừa cười, duỗi tay trái ra: “Em đồng ý.”

Phó Nghiên Đình đang định đứng dậy thì choáng váng, sau đó khuỵu xuống. Người thân, bạn bè xung quanh phá lên cười.

Một số người trong số họ tệ đến mức chụp ảnh và đăng lên WeChat Moments.

Tay Phó Nghiên Đình vẫn hơi run cho đến khi anh đeo xong chiếc nhẫn cho tôi.

Tôi kéo cà vạt của anh ấy lại gần và hôn lên khóe môi anh ấy.

Nhóm người thân, bạn bè tự giác rời khỏi sân thượng.

Đem sân thượng trả lại cho hai chúng tôi.

---Kết Thúc—

Loading...