Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẦN CẦU HÔN THỨ 7 - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:03:14
Lượt xem: 184

9.

Trước khi sức nóng về việc Thẩm Di cố tình mạo danh vị hôn thê của Phó Nghiên Đình lắng xuống, cô đã lần lượt vướng vào nhiều vụ bê bối.

[Đầu tiên, đạo diễn Lý của đoàn làm phim "Thiên hạ Trường An" đã công khai đăng lên weibo, nói rằng vai Triệu vương phi ban đầu được giao cho tôi, ông ấy chưa bao giờ yêu cầu Thẩm Di đi thử vai. Một đêm nọ chủ động xuất hiện trước cửa biệt thự, cô chặn anh lại, nói chỉ cần có thể đóng vai Triệu vương phi, cô sẽ đồng ý với bất cứ điều kiện nào.]

[Vai Triệu vương phi đã thực sự được Khương An thể hiện một cách sống động.]

[Đáng lẽ cô ấy có rất nhiều lời mời đóng phim nhưng fan của Thẩm Di đã dẫn dắt dư luận, khiến mọi người cho rằng Khương An đã cướp mất vai diễn của cô ta, ngay cả vài Triệu vương phi cũng bị mắng.]

[Tôi nhớ Thẩm Di cũng đã tổ chức phát sóng trực tiếp để phản hồi chuyện này, nói rằng đoàn làm phim đã gửi hợp đồng nhưng lại bị bên liên quan giật mất.]

[Tôi cũng nhớ điều này, không lâu sau, bức ảnh Khương An và một ông lão tám mươi tuổi thân mật trước cửa một khách sạn đã được tiết lộ.]

[Đó là lúc tôi bắt đầu ghét Khương An, nguyên lai là Khương An tổ chức sinh nhật cho ông nội cô ấy, ngay từ đầu tôi còn gửi tin nhắn riêng mắng cô ấy, bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự xấu hổ.]

Không lâu sau khi Đạo diễn Lý đăng bài trên weibo, công ty quản lý này đã đưa ra tuyên bố liên quan đến tin đồn trước đó rằng tôi đã bắt nạt và đàn áp Thẩm Di.

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

Lúc Thẩm Di mới ra mắt, cô ấy thường tỏ ra có thiện ý với tôi, ăn nói ngọt ngào, gọi nhau là chị An, hình như không có âm mưu gì cả.

Cho đến khi không nhận được vai Triệu vương phi, cô ấy mới bắt đầu ghi hận đ.â.m sau lưng tôi, cố ý nói rằng tôi đang đàn áp người mới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lan-cau-hon-thu-7/chuong-5.html.]

Thẩm Di là nghệ sĩ do giám đốc công ty đưa vào nên công ty mắt nhắm mắt mở để cô ấy tạt nước bẩn vào người tôi.

Ngành công nghiệp giải trí là nơi con người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh thay đổi.

Các trợ lý và diễn viên mới từng bị Thẩm Di đàn áp trước đây giờ nhìn thấy cô sắp gục ngã, đều trút giận lên weibo.

[Thẩm Di thật sự là người nổi tiếng khó tính nhất mà tôi từng thấy, chỉ cần nhiệt độ nước không đạt đến nhiệt độ cô ấy mong muốn, cô ấy sẽ tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi đã làm việc cho cô ấy được hai năm, trong thời gian đó cô ấy chưa bao giờ đối xử với tôi như một con người. Tôi đã không nghỉ một ngày nào trong hai năm qua, ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán, tôi cũng cùng cô ấy tham gia chương trình. Nhưng mẹ tôi bị bệnh cần phải phẫu thuật, tôi xin nghỉ một tuần nhưng cô ấy chỉ bảo tôi nghỉ việc.]

[Tôi là người mới diễn cùng Thẩm Di, có một cảnh cô ấy ném chiếc kẹp tóc xuống nước rồi tôi xuống tìm, nhưng cô ấy NC hơn 30 lần, tôi phải ngâm trong hai giờ trong nước lạnh vào mùa đông. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do kỹ năng diễn xuất của cô ấy kém, nhưng sau này tôi nghe nói là do tôi đã nói vài lời với chị Khương An và cô ấy cố tình làm vậy…]

Người đại diện

Thẩm Di nhìn tin nhắn của cư dân mạng, tức giận đến mức đập nát mọi thứ trên bàn của người đại diện.

[Trợ lý đó là ai vậy? Cô ta dùng tiền lương của tôi để nói xấu sau lưng tôi. Chị Triệu, xin hãy liên hệ ngay với bộ phận pháp lý của công ty. Tôi muốn kiện cô ta."

“Còn diễn viên đó, một người mới dám thách thức tôi. Cô ta và người Đạo diễn đã nói, sau này cô ấy không được phép diễn.]

Nói xong, cô nhìn về phía chị Triệu vẫn chưa động đậy. "Sao còn đứng đó, sao không nhanh lên làm đi?!”

 

Loading...