Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Làm Sao Đây Thái Tử Phát Hiện Nhân Cách Thật Của Ta Rồi! - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-09-01 05:17:55
Lượt xem: 395

Cuộc chiến giành ngôi vị bắt đầu, các hoàng tử trưởng thành đều có tư cách tranh đấu. Loạn thế như vậy, dưới tảng băng không thể nhìn thấy con d.a.o sẽ b.ắ.n ra từ hướng nào. Còn về việc sẽ đổ bao nhiêu máu, c.h.ế.t bao nhiêu người vô tội, tốn bao nhiêu tâm cơ. E rằng đều không thể tính toán được.

Biểu tỷ là một chiếc thang tốt.

Chết một lần, ta hiểu được mưu tính của Giang Thịnh.

Muốn dùng sự tiên đoán không chắc chắn về tương lai của nàng ta, để thay đổi vận mệnh. Ngay cả con thỏ trong rừng cũng biết, kẻ thù lộ diện không đáng lo ngại.

Năm thứ ba ta và Thái tử đại hôn, Bình Dương vương đã lâm vào đường cùng. Thế lực của hắn ta bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả ý định khởi binh cũng bị dập tắt từ sớm.

Một ngọn lửa thiêu rụi Vương phủ, trước khi c.h.ế.t hắn ta còn ngửa mặt lên trời cười lớn "Thật là một vở kịch đứt đoạn số mệnh. Đã sinh ra hắn, tại sao lại dung túng ta. Trời cao thật bất công!"

"Phản diện đã c.h.ế.t rồi? Tiếp theo là nam chính..."

"Ta đương nhiên phải ra tay, ngươi là hệ thống bồi dưỡng Hoàng hậu, nếu không phải sau khi ràng buộc không thể thay đổi, ta cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy. Hệ thống, ngươi chắc chắn lão Hoàng đế chỉ còn sống được hai năm sao?"

Có ám vệ báo cáo toàn bộ lời lẩm bẩm của biểu tỷ.

Nàng ta tưởng rằng Quảng Lăng vương ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ chỉ là chiếc bánh do hai huynh đệ gói bày sẵn.

"Bánh gì?" Có thứ gì đó chạm vào môi ta.

Ta theo bản năng há miệng, cắn một miếng tôm chiên giòn.

Giang Thịnh đang lau tay trong bếp, dầu trong nồi sôi sùng sục, hắn nhìn ta cười: "Muốn ăn bánh sao? Ta không biết làm, nàng phải học cùng ta." Có một khoảnh khắc, thế giới im lặng, chỉ còn tiếng trống dồn dập trong lồng n.g.ự.c ta.

"Muốn làm nhân cá tuyết." Ta nói.

9

Năm Vĩnh Xương thứ mười ba, biểu tỷ ta bị giam vào đại lao, do nàng ta quá nóng vội.

Lại dám giả mạo thần tích, đưa ra lời tiên tri cho Hoàng thượng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-sao-day-thai-tu-phat-hien-nhan-cach-that-cua-ta-roi/chuong-9.html.]

Trăm chim hót líu lo, diều hâu bay lượn. Trên quốc sư đài trước sự chứng kiến của mọi người, thánh thượng sau khi uống viên thuốc mà nàng ta dâng lên, lập tức nôn ra máu, hôn mê ba ngày mới tỉnh lại.

Nàng ta liều lĩnh, cầm d.a.o uy h.i.ế.p thị vệ, cầu xin Thái hậu: "Không thể nào, không thể nào là ta... Nương nương, hãy để ta gặp Hoàng thượng, ta có thể cứu, ta nhất định có thể cứu ngài ấy, chỉ có ta mới có thể cứu ngài ấy."

Viên thuốc là nàng ta mua từ hệ thống. Nhưng đã bị Quảng Lăng vương đổi mất từ trước.

Vương gia quỳ gối trước điện, tố cáo sự khác thường của biểu tỷ -

Trước và sau khi thành thân thay đổi rất lớn, như hai người khác nhau. Sách lược của nàng ta, sự tiên đoán về tương lai, thủ đoạn khuấy động nước đục, giản trực giống như yêu quái.

Cữu phụ sớm đã bị giam vào ngục vì tội tham ô, cữu mẫu còn có hai đứa con gái. Vì muốn lập công; vì tương lai của những đứa con khác. Cặp phụ mẫu này cũng đứng ra công khai từ mặt biểu tỷ.

Chỉ trong một đêm, nàng ta từ khách quý trên long sàng, biến thành tù nhân trong ngục tối lạnh lẽo.

Bị mọi người xa lánh, bị mọi người mắng chửi. Giống như ta kiếp trước.

Ngày mùng ba tháng tư, nàng ta bị xử treo cổ, vào đêm trước đó, nàng ta muốn gặp ta.

Sắc mặt tái nhợt dựa vào góc tường. Bản edit được thực hiện bởi Cậu Cả, thuộc page Cậu Cả (https://www.facebook.com/cau.ca.day/). Không được ăn cắp và mong các bạn không ủng hộ các đối tượng ăn cắp truyện.

Như đã c.h.ế.t một lần, toàn thân ướt sũng, phải một lúc lâu mới tập trung được:

"Không đúng, mở đầu câu chuyện không đúng, cuốn sách này từ đầu đến cuối đều không đúng. Đêm rằm tháng giêng hôm đó, tại sao ngươi lại quay lại tìm Giang Thịnh? Ta sớm nên nghi ngờ rồi."

Rõ ràng là đôi mắt vẫn là đôi mắt đó, dáng người cũng không thay đổi gì.

Nhưng cả người như được ngâm trong hũ mật của tình yêu, không còn tức giận, không còn tự ti, như được lột xác.

Nàng ta cười ngây ngô: "Ngươi có biết không? Đây là một thế giới trong sách. Ban đầu ngươi theo mẫu thân ẩn cư, học được một thân y thuật. Sau này sẽ cứu Giang Thịnh, kết duyên với hắn. Hắn lên ngôi Hoàng đế, vì ngươi mà giải tán hậu cung, khiến người người ngưỡng mộ."

"Không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Bày mưu tính kế mười mấy năm, trước tiên là dìm c.h.ế.t mẫu thân ngươi, giữ ngươi lại kinh thành; lại nuôi dưỡng ngươi thành phế vật, ngay cả kinh nghĩa cũng không đọc thông. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn chiếm được trái tim của Giang Thịnh, ta rốt cuộc vẫn không thay đổi được số phận đã định."

Không, nàng ta đã thay đổi được.

Mẫu thân ta đã chết, Lý phủ nói là nhận nuôi ta, nhưng chỉ cho một bữa cơm no, ta trở nên tự ti và nhạy cảm; biểu tỷ khéo léo khiêu khích ta trở nên điên cuồng, ai ai cũng ghét ta.

Loading...