Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lâm Hiểu - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-10 15:48:27
Lượt xem: 1,392

12.  

 

Vòng sơ khảo vào tháng Chín, năm nay thời gian tham gia đã hết, chỉ có thể chờ đến năm sau.  

 

Tôi vẫn chăm chỉ học tập, từ sáng đến tối, không dám ngừng nghỉ.  

 

Tôi không sợ vì điểm số bị đánh cắp mà không vào đại học, tôi sợ là vì không nắm vững kiến thức mà thi không tốt.  

 

Nếu vậy tôi sẽ rất ghét bản thân mình.  

Mỗi lần có kỳ thi lớn, giáo viên đều yêu cầu tôi làm bài thi trước.  

 

Sau đó xem tôi viết lại đúng như lần trước thi trên phòng thi.  

 

Để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử điểm số bị thay đổi, mỗi giáo viên đều đến phòng thi xem bài thi của tôi.  

 

Và vào ngày hôm sau, phát hiện câu trả lời trên bài thi đã trở nên kỳ lạ.  

 

Hiệu trưởng không thể hiểu nổi, sau khi thu bài thi về, mắt ông ta chăm chú theo dõi, không tin có thể phát hiện ra điều gì dưới mắt ông ta?  

 

Tuy nhiên, chỉ cần nháy mắt, những câu trả lời đó đã biến mất.  

 

Từ đó, ông không thể không tin vào sự thật này.  

 

Việc điểm số bị thay đổi cuối cùng đã khiến lãnh đạo trường chú ý.  

 

Trường đã thành lập một nhóm tạm thời, đặc biệt đưa cho tôi một bộ đề thi.  

 

Giữa chừng giờ học, cô Triệu gọi tôi đi ra ngoài.  

 

Phía sau có nhiều lời bàn tán.  

 

"Tại sao cô Triệu cứ tìm cậu ấy vậy nhỉ?"  

 

"Điểm thấp như vậy, sao trường không khuyên thôi học đi chứ, tớ thấy cô Triệu còn thích cậu ta nữa ấy."  

 

Lâm Lục nâng cao giọng ho vài tiếng:  

 

"Chị tôi chỉ không phát huy tốt thôi, các bạn đợi xem, lần sau chị ấy chắc chắn sẽ vượt qua tất cả, đứng đầu năm học không thành vấn đề!"  

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

 

Có người chế nhạo: "Nếu cậu ấy có bản lĩnh đó, sớm đã đứng đầu toàn trường rồi."  

 

Lâm Lục tức giận bảo vệ tôi: "Chị tôi rất chăm chỉ, học đến hai giờ sáng, chỉ ngủ bốn giờ, các bạn lấy gì so với chị ấy?"  

 

"Chăm chỉ mà vẫn thi ra thế này, còn tệ hơn nữa!"  

 

"Hahahaha!"  

 

Lâm Lục giả vờ tức giận, không thèm để ý đến họ nữa.  

 

Ở hành lang, cô Triệu vỗ vai tôi.  

 

"Đừng nghe, một lát nữa em thi cho tốt nhé."  

 

Tôi gật đầu.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lam-hieu/chuong-9.html.]

 

Địa điểm thi là một lớp học bỏ không, trên tường có treo đồng hồ, ở giữa lớp có một cái bàn nhỏ, xung quanh là mười mấy giáo viên, cô Lý cũng ở trong số đó.  

 

Hiệu trưởng ngồi ở hàng ghế đầu.  

 

"Lâm Hiểu phải không?"  

 

"Đúng ạ."  

 

"Thi cho tốt, để tôi xem sức lực của em ra sao nhé."  

 

Tôi đáp lại, đi đến chỗ ngồi.  

 

Để tiết kiệm thời gian, lần này chỉ thi sáu môn, tổng hợp khoa học được cô Triệu đặc biệt chọn là môn tôi giỏi.  

 

Khi nhận đề thi, tôi hít một hơi thật sâu.  

 

Câu hỏi này…  

 

Tôi ngước lên nhìn cô Triệu, cô ấy gật đầu với tôi: "Cố gắng lên."  

 

Cô Lý cũng làm dấu tay với tôi.  

 

Tôi hít thở sâu, cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại.  

 

Tiếng chuông vừa vang lên, tôi cầm bút bắt đầu viết.  

 

 

13.

 

Vào lúc chín giờ tối, chuông báo thức lại reo lên.  

 

 

Tôi thu bút lại và đưa bài thi cho giáo viên.  

Hiệu trưởng nhìn về phía nhóm chấm thi bên cạnh, hỏi: “Các môn khác đã có điểm chưa?”  

 

Giám thị trưởng lật giấy bài thi và đọc từng điểm số:  

 

“Ngữ văn 126 điểm, Toán 148 điểm, Khoa học tổng hợp 270 điểm.”  

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Hiệu trưởng cầm giấy bài thi, nhìn một lúc, hỏi: “Em  học những kiến thức lớp hai và ba khi nào?”  

 

“Hằng ngày em đều học.”  

 

Mỗi ngày tôi đều không dám lơ là.  

 

Trời đã ban cho tôi tài năng học tập, nhưng không cho tôi nhiều may mắn.  

 

Tôi chỉ có thể vắt kiệt từng chút thời gian để bù đắp khoảng cách này.  

 

Dù chỉ có một cơ hội, tôi cũng phải cố gắng để nổi bật, nếu không công sức của tôi sẽ dễ dàng bị cướp đi.  

 

Học thêm một chút, thêm một chút nữa.  

Cơ hội sẽ nhiều hơn một chút.  

 

Một lúc sau, giáo viên chấm thi thông báo: “Tiếng Anh 146 điểm.”  

 

Giám thị trưởng cộng tổng điểm, kết quả là 690 điểm.  

Loading...