Chạm để tắt
Chạm để tắt

KỲ THI ĐẠI HỌC C.H.Ế.T C.H.Ó.C - Chương 14+15+16

Cập nhật lúc: 2024-08-17 16:56:50
Lượt xem: 256

14.

Một kẻ c.ặ.n bã phản xã hội , một kẻ đ.i.ê.n nghĩ mình đang “ thay trời hành đạo.”

Chọn ai đây ?

Một người đàn ông mặc đồ đen bước vào phòng thi , trên tay cầm một chiếc khay có một con d.a.o nhọn .

“ Thí sinh nào bầu chọn Tần Vũ Nhi hãy đứng bên phải.”

“ Thí sinh bỏ phiếu cho… Mộc Ngư hãy đứng bên trái.”

Các thí sinh làm theo yêu cầu và đứng sang hai bên . Tôi đếm mười ba người bên trái và mười ba người bên phải.

Không đúng , còn lại 28 thí sinh, Tần Vũ Nhi cộng với các thí sinh đứng hai bên bằng 27 . Tại sao lại thiếu một người ?

“ Mễ Địch, tại sao em không bỏ phiếu ?” Cô Mộc Ngư hỏi.

À đúng rồi .

Trước sự chứng kiến của mọi người, tôi từ từ đứng thẳng dậy tại chỗ.

“ Một cuộc bỏ phiếu ngang bằng nhau, thật tuyệt vời .” Tôi tặc lưỡi “ Tôi nên bỏ phiếu cho ai đây ?”

“ Tôi cầu xin chị , chị Mễ Địch..” Tần Vũ Nhi lau nước mắt đáng thương nói: “ Tôi thực sự không muốn ch.ế.t , xin đừng bỏ phiếu cho tôi. Năm đó do tôi nhất thời dại dột, bây giờ tôi đã thay đổi rồi…”

“ Thật sao ?” Tôi quan tâm hỏi “ Cậu đã thay đổi rồi sao ?”

Tần Vũ Nhi điên cuồng gật đầu, muốn nói thêm để bày tỏ cầu xin và cảm ơn tôi.

Tôi đi nhanh sang bên phải và bầu cho Tần Vũ Nhi.

“ Nhưng tôi không tin.”

Chưa kịp nói xong, kẻ lập dị mặc đồ đen đã chộp lấy con d.a.o trên khay và nhanh như chớp cứa c.ổ Tần Vũ Nhi .

Một học sinh lớp sáu g.i.ết người rồi ch.ặ.t xác thì có tư cách gì để sống ?

Tôi đúng là cặn bã nhưng cũng là c.ặ.n b.ã có tam quan rõ ràng.

Hơn nữa , vì cô ta đã bầu cho tôi là người đáng ch.ế.t nhất nên cô ta cũng phải nghĩ tới trường hợp này .

15.

T.h.i t.h.ể Tần Vũ Nhi bị người mặc đồ đen kéo đi, các thí sinh khác lần lượt quay về chỗ ngồi.

Cô Mộc Ngư nghịch con d.a.o sắc bén trên tay mà tên lập dị áo đen kia để lại nói : “ Câu hỏi tiếp theo…”

“ Câu hỏi tiếp theo ?” Một chàng trai trong lớp gầm lên giận dữ ngắt lời cô , “ Cô muốn ép chúng tôi vào con đường c.h.ế.t ! Chỉ có những kẻ n.g.u n.g.ố.c mới chơi những trò trẻ con này ! Dù sao thì tôi cũng c.h.ế.t . Nếu thế thì hãy cho ông đây chơi cái gì vui vẻ đi !”

“ Đúng vậy ! Đúng vậy !” Các học sinh khác rất tức giận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ky-thi-dai-hoc-chet-choc/chuong-141516.html.]

Dứa béo phô mai

Cô Mộc Ngư gật đầu đồng ý với ý kiến này , dịu dàng nói : “ Nếu các em đã nghĩ như thế, chúng ta sẽ thay đổi phương thức thi mới nhé.”

Cô đếm số người trong lớp rồi từ trong túi áo rút ra một bộ bài .

“ Học sinh rút phải lá bài A,J,Q,K và Joker sẽ tính là số 1 .”

“ Học sinh nào rút được lá bài có số nguyên tố sẽ được vào vòng tiếp theo. Học sinh không rút được số nguyên tố cần lập đội với các học sinh khác để tạo thành số nguyên tố. Sau 1 phút, học sinh không có số nguyên tố sẽ bị tước quyền tham gia kỳ thi.”

“ Có ba vòng thi. Hãy vui lên nào các em.”

Khi con người ta sắp c.h.ế.t , họ sẽ rơi vào sự tuyệt vọng hoàn toàn.

Nhưng một khi có một tia hy vọng, tia hi vọng sẽ thành một động lực sống mạnh mẽ  .

Phần thi tìm số nguyên tố này tưởng chừng đơn giản nên không ai muốn bỏ cuộc, ai cũng muốn mình có thể rút được lá bài mong muốn.

Tôi ước tính xác suất rút được lá bài có số nguyên tố khoảng 30%. Ngay cả khi tôi không làm gì thì vẫn có 30% cơ hội sống sót.

Sau đó , cô Mộc Ngư bước đến chỗ tôi . Tôi rút một lá bài và lật lại .

Đó là số “ 5”

16.

Đúng như dự đoán, một học sinh học kém giơ tay lên. Không, nói cậu ta học kém là quá đề cao cậu ta rồi.

“ Cô ơi, số nguyên tố là gì ?”

“ Số nguyên tố là số không chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó. Ví dụ : 7 chỉ chia hết cho 1 và 7 nên nó là số nguyên tố ; còn số 4 ngoài chia hết cho 1 và 4 thì còn có thể chia hết cho 2 nên số 4 không phải số nguyên tố.”

Khi cô Mộc Ngư vừa nói xong , hai học sinh rút được số 7 vui sướng nhảy cẫng lên. Một học sinh rút được số 6 rụt rè hỏi “ có ai rút được số 5 không ?”

Có đây, tôi số 5 , nhưng liên quan gì đến cậu .

Tôi chửi thầm trong lòng .

“ Chu Nhân Lễ, Chu Trí Tín , hai người rút được số mấy ?”

Chu Nhân Lễ mỉm cười giơ lên lá bài hình hoa số 2. Chu Trí Tín rút được lá bài Q , được coi là số 1.

“ Chúng ta thật may mắn. Hai chúng ta đều rút được lá bài có số nguyên tố.” Chu Nhân Lễ nói với tôi “Chị Mễ Địch, còn chị thì sao?”

“ Đồ ngốc, 1 không phải số nguyên tố ! Hai người mau kết hợp lại , đừng lo cho tôi.”

Hai người họ thì thầm với nhau, Chu Trí Tín ngồi đến bên cạnh Chu Nhân Lễ.

2+1 =3, cả hai đều an toàn.

“ Em Lưu Nghĩa, số 9 không phải số nguyên tố.”

Con d.a.o lóe lên , m.á.u tung tóe khắp nơi

Loading...