Kỳ Nữ Vô Tri - C7 + 8

Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:26:51
Lượt xem: 2,083

Tôi không thể sống thêm một ngày như thế này nữa.

Mỗi ngày đều phải xem một đống thứ rất nhàm chán. Hôm nay, cung nữ nào cãi nhau? Ngày mai, cung nữ nào đánh nhau? Ngày mốt, cung nữ và thị vệ nào được tìm thấy trên bụi lùm...

Phải chăng đây cũng là công việc của con người nơi này? Mấy người coi tôi là trưởng ban xã hội đấy à?

Cũng may trên đời này còn có rất nhiều người tốt. Ví như Quý phi nương nương thỉnh thoảng lại phái cung nữ bên người tên là Tiểu Dĩnh đến thăm tôi.

Nói đúng hơn là đến giám sát và quản lý công việc của tôi. Nhưng trên thực tế, cô ấy toàn đến giúp tôi.

Tiểu Dĩnh ở bên tôi cả ngày và giúp tôi giải quyết mọi việc mà tôi phải giải quyết trong ngày.

Tôi chỉ cần ăn bánh ngọt và uống trà bên cạnh cô ấy là ngày hôm đó sẽ trôi qua thật dễ dàng và hạnh phúc.

Mỗi lần cô ấy đến, tôi đều mỉm cười chào đón cô ấy và tiễn cô ấy ra về với vẻ mặt buồn bã.

May mắn thay là mỗi sáng cô ấy đều sẽ đến đây.

Nhưng có một lần, suốt ba ngày cô ấy không đến.

Trong một thời gian dài, mỗi sáng tôi đều tự hỏi không biết hôm nay Tiểu Dĩnh có đến hay không. Tôi cảm thấy mình đã tương tư cô ấy mất rồi.

Đêm đó, Cục Thượng Cung lại đón vị khách thứ hai không mời mà đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ky-nu-vo-tri/c7--8.html.]

"Quý phi nương nương giá lâm!"

Tiếng thái giám từ xa truyền đến, tôi đã quỳ đợi ngoài điện đón Quý phi vào cửa.

Tiểu Dĩnh dìu một người cực kỳ xinh đẹp, sang trọng, trên người đeo đầy vàng bạc ngồi xuống chiếc giường tồi tàn của tôi.

Quý phi nhìn tôi đang quỳ phía dưới với sắc mặt không vui.

"Đã sớm nghe nói ngươi là một người khéo léo, không nghĩ đến lại còn rất biết ẩn nhẫn. Bổng cung làm khó làm dễ người như vậy mà ngươi vẫn không đến chỗ Hoàng hậu để cầu tình.”

Tôi gãi đầu, ừm... cô ta đang nói vớ vẩn gì vậy? Đầu óc tôi dạo này hơi trì trệ thì phải.

"Ngươi có tài như vậy, bổn cung không muốn ngươi phải bị mai một tại chốn này. Ngươi nên biết, ở hậu cung, ta và hoàng hậu ở thế đối kháng. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, thuận ta thì sống, nghịch ta thì c.h.ế.t."

Tôi run rẩy không dám ngẩng đầu lên, hôm nay mình sẽ c.h.ế.t sao? Tôi mới đến đây có một tháng, tiền còn chưa kiếm đủ. Chẳng những bị phạt ba tháng lương còn phải làm việc không công cho người khác. Tôi chưa hưởng thụ được gì cả!

“Sao vậy, Sương Thượng Cung? Muốn ngươi theo ta khó như vậy sao?” Quý phi nheo mắt lại, trong ánh nhìn loé lên tia nguy hiểm.

Quá đáng sợ, quá nguy hiểm, Quý phi tức giận quá đáng sợ, chẳng lẽ đây là tình trạng phụ nữ mãn kinh không có con sao?

Một nhà tâm lý học nổi tiếng từng nói rằng, việc nhốt mình trong căn phòng nhỏ có thể khiến con người trở nên cáu kỉnh, thư giãn sẽ khiến hormone trong người ổn định. Thư giãn, vâng, chính là thư giãn!

"Nô tỳ... chỉ là đang nghĩ, đêm nay trăng rất đẹp. Quý phi nương nương dung mạo mỹ lệ vô song. Mỹ nhân và cảnh đẹp đều hiếm có. Nô tỳ hèn mọn, c.h.ế.t không đáng tiếc, chỉ mong trước khi c.h.ế.t có thể cùng nương nương đến ngự hoa viên, ngắm trăng, ngắm hoa sen một lúc.”

Bình luận

1 bình luận

Loading...