Kỳ Nữ Vô Tri - C40 + 41

Cập nhật lúc: 2024-07-07 02:29:52
Lượt xem: 2,139

40.

Ba năm sau, vị Hoàng đế già đột ngột lâm bệnh và qua đời.

Trước khi chết, ông đã truyền ngôi cho Tam hoàng tử và ban hôn với con gái út của Thừa tướng.

Tân Hoàng đế đăng cơ, mọi việc chuẩn bị đều vô cùng gấp rút.

Hoàng hậu trở thành Thái hậu, Quý phi trở Thái phi, và Thục Phi trở thành Thục Thái phi.

Còn tôi vẫn là Sương Thượng Cung.

Bên ngoài, tiếng chuông báo Hoàng đế băng hà vang lên. Bên trong cung điện, bốn người chúng tôi lén lút chơi mạt chược.

Hiện tại, Thái hậu đã chuyển đến Từ Ninh Cung, và Tân Hoàng hậu sẽ sống ở Phượng Nghi cung.

"A Sương, đừng buồn. Ai gia không thể để ngươi làm Hoàng hậu thì ít nhất cũng trở thành Hoàng Quý phi. Hơn nữa Cẩn nhi chỉ yêu một mình ngươi, ai cũng đừng hòng động vào được địa vị của ngươi." Thái hậu vừa chơi bài vừa nói.

"Thái hậu, nô tỳ thật sự không thích Hoàng thượng." Tôi rất bất lực, lời đồn đến giờ vẫn chưa lắng xuống.

"Đông Phong. Không thích mà năm đó cùng Hoàng thượng ôm nhau trong Ngự Thiện Phòng.” Thái Phi lên tiếng.

"Bính, Nhị Bính. A Sương, Hoàng thượng rất tốt, ngươi vì cái gì mà không chịu cân nhắc?" Thục Thái Phi cũng nói giúp.

Tôi: “Các ngài có thể tập trung chơi mạt chược không?”

41.

Khi hệ thống tỉnh dậy cũng là lúc Hoàng hậu đến gặp tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ky-nu-vo-tri/c40--41.html.]

Trong khoảng thời gian này, Hoàng đế bận quốc tang, chỉ đến gặp tôi một lần, bảo tôi đợi, sau đó không thấy đến nữa.

Tôi tự hỏi, tôi chờ đợi anh ta làm gì? Tôi không thích anh ta và tôi không muốn lấy người mà tôi không thích.

[Ký chủ, chúc mừng cô đã thành công sống sót đến cuối. Với đầu óc của cô mà đi được đến đây thì có lẽ hệ thống đã xảy ra lỗi. Nhưng vẫn xin chúc mừng.]

"Ý anh là sao? Đầu óc tôi làm sao? Tôi là bậc thầy về trí tuệ cảm xúc đấy." Tôi lẩm bẩm đầy bất mãn.

[Hôm nay là ngày cô rời thế giới này. Hệ thống sẽ đưa cho cô một bình rượu độc, uống vào sẽ khiến cô đau đớn, cuối cùng bị trúng độc và rời đi.]

"Cái gì? Uống xong tôi còn phải chịu đau sao? Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, vậy mà anh còn bắt tôi uống rượu rồi đau đớn mới được đi à?”

"Tôi không quan tâm, tìm cách khác cho tôi."

[Được rồi, tôi sẽ cho cô một bình rượu độc không gây đau đớn, nhưng phải uống hết.]

Cứ uống hết đi, không sao đâu.

Tôi đang định đi ra ngoài với bình rượu trên tay thì bị đội cận vệ của Hoàng hậu chặn lại.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu.” Tôi quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên." Hoàng hậu giả làm người tốt, hai tay đỡ ta đứng lên.

"Hoàng thượng đã phong danh hiệu Hoàng Quý phi cho cô, sớm thôi sẽ ban lệnh xuống. Từ nay, ta và cô chính là tỷ muội."

Câu chuyện này kết thúc rồi đúng không?

"Hoàng Quý phi không cần hoảng hốt. Ta biết cô nhiều năm qua luôn giúp đỡ Hoàng thượng. Ta không phải người không biết tình lý, chỉ cần cô không chống đối ta thì chúng ta chính là tỷ muội tốt.”

Chị em tốt hả? Chị em cây khế thì đúng hơn!

Bình luận

1 bình luận

Loading...