KỲ NỮ ĐI TÂY VỰC - 13

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:00:59
Lượt xem: 801

Chương 13: Kỳ Nữ Đi Tới Tây Vực

- Hoàng thượng rất tốt, nhưng ta cũng không tệ.

Khi Kim Chi tiếc nuối cho ta, ta đã trả lời nàng như vậy.

Nàng nhớ lại ngày ta xuất giá, đem cả tòa nhà chuyển đến Trường An, lần này nàng lại muốn bắt chước, đem vườn cây ở Dương Châu chuyển tới Tây Vực.

Ta ngăn nàng lại.

“Đem nhiều bạc một chút, có tiền, cái gì mà mua không được, thợ nào mà không mời được. Ta đã không còn là cô bé năm xưa lo lắng khi đi xa nữa rồi.”

Ngày khởi hành, con trai ta đến tiễn ta.

Nó không đi Tây Vực cùng ta, nó muốn ở lại Trường An, phục vụ cho quốc gia.

“Con là thương nhân, không thể tham gia khoa cử, con đường làm quan sẽ khó hơn trăm lần.” Ta tiếc nuối dặn dò nó.

Dương Kiện mười lăm tuổi, đang ở tuổi thiếu niên cuồng nhiệt, “Con không sợ, mẹ là nữ tử mà còn có thể làm quan, con là nam nhi, nhất định có thể làm nên việc lớn.”

“Thực ra.” Ta do dự một chút, “Còn có một cách, nếu sau này con không nhận ta làm mẹ…”

“Đừng nói nữa, mẫu thân đã ban cho con cuộc sống, điều hạnh phúc lớn nhất đời con là được gặp mẹ”

Dương Kiên không nỡ xa ta, “Mẹ, con tự hào vì có mẹ. Khi con có con, con sẽ bắt đầu viết gia phả. Gia phả của nhà họ Dương sẽ bắt đầu từ mẹ.”

Dần dần, mắt ta ươn ướt.

Thật tốt, sau này tên của ta cũng có thể xuất hiện đầy đủ trong gia phả.

Mười lăm năm trước, ta sinh con không thuận lợi.

Khi con ra đời, cả người tím tái, đã không còn hơi thở.

Đó là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong đời ta.

Nhưng tình cờ, có người sinh con và bỏ rơi.

Tuyết rơi phủ trắng xóa, không biết đứa bé nằm trước cửa viện của ta bao lâu.

Khi Kim Chi bế đứa bé vào, nó lạnh đến mức tím tái cả người, ta ôm nó vào trong chăn, dùng thân nhiệt làm ấm cho nó.

Từ đó, nó tên Dương Kiện.

Trở thành con trai ta.

Từ đó, ta là một nữ tử, không có chồng, cũng không có con ruột.

Nhưng điều đó không ngăn cản ta trở thành một người nữ nhân xuất sắc.

Không ngăn cản ta yêu thương những đứa trẻ khác, yêu cuộc sống còn lại, yêu thế giới này.

Hằng Nghị không đến tiễn ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ky-nu-di-tay-vuc/13.html.]

Lần chia ly này, có lẽ là cả đời.

Ông ấy gửi một vị quan trong cung mang đến một bức thư.

Trên đó viết: “Nàng là người mà trẫm tự hào nhất trong cuộc đời này.”

Ta đọc xong, cất kỹ bức thư vào hộp.

Thực ra, ta thấy gặp ông ấy vào thời điểm này là rất đúng lúc.

Khi đó ông ấy còn là thái tử, cần người tài; còn ta, đã không còn mong đợi tình yêu, không mong đợi hôn nhân.

Chúng ta gặp nhau, là một sự phối hợp hoàn hảo.

Sau hơn ba tháng bôn ba, cuối cùng từ Trường An đến Tây Vực.

Khi mở rèm ra, trước mắt là những người dân mặc trang phục đủ loại, và văn hóa đa dạng, phồn thịnh.

Kim Chi ngồi trên xe ngựa cùng ta, ôm một cái hòm lớn.

Nàng nói, “Phu nhân, sao người mang nhiều tiền thế này? Thật bất tiện.”

Ta cười, “Rải ra đi.”

“Hả?”

“Hả cái gì, mau rải ra.”

“Ồ.” Kim Chi không hiểu, nhưng nàng làm theo, mở hòm tiền, những đồng tiền tròn trượt xuống khe cửa xe ngựa.

Sau một khoảng lặng ngắn, bên ngoài xe ngựa náo nhiệt hẳn lên.

“À, là tiền, là tiền!”

Mọi người xô đẩy đến, đuổi theo xe ngựa, reo hò.

“Đây là ai vậy, sao lại rải tiền trên phố?”

“Hình như là tân thị trưởng.”

“Nghe nói còn là một nữ tử.”

“Trời ơi, nàng tên là gì?”

“Tên là Dương Thiến!”

Bên ngoài càng náo nhiệt, Kim Chi càng hăng hái rải tiền.

“Phu nhân, sao người lại rải tiền? Bên ngoài loạn hết cả lên.”

Ta nghe tiếng tiền rơi lả tả, nghe người dân bàn tán về cái tên “Dương Thiến”.

“Bởi vì ta muốn các thương nhân ở Tây Vực nghe thấy tiếng ta, muốn cái tên của ta vang vọng trên con đường tơ lụa.

Ta không chỉ muốn tên nữ tử xuất hiện trong gia phả trăm năm, mà còn muốn tên nữ tử được ghi vào sử sách ngàn năm!”

Bình luận

6 bình luận

  • Hay quá, nu9 và thái tử không đến với nhau vì cách thân phận cũng vì tôn trọng nhau, có nhau trong lòng. Đoạn nu9 mất con bất ngờ thật đấy, không ngờ khổ như vậy, bù lại được đứa con ngoan. Rất chê kiểu nhà chồng cũ nu9, xài tiền sướng tay nhưng chê thân phận thấp kém, khinh

    Yina 2 ngày trước · Trả lời

    • tớ đây :)) bò từ FB qua đây 😆 cảm ơn Xoăn, truyện hay lắm lun á 😘

      ledotuongvan 1 tuần trước · Trả lời

    • Mn ghé qua hú Xoăn tiếng với nha ạ ^^

      Xoăn dịch truyện 1 tuần trước · Trả lời

    Loading...