Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kim Ngọc Mãn Đường - 18

Cập nhật lúc: 2024-09-03 15:34:37
Lượt xem: 89

Nhưng từ khi a huynh tới kinh thành luôn đóng cửa không ra ngoài, rất ít khi gặp mặt các chủ cửa hàng.  

 

Khi thấy vài ông chủ cửa hàng đều nói như vậy, đám đông xung quanh đều bắt đầu do dự.

 

“Ông Vương là người trung thực nhất, lần trước mua bánh để quên túi tiền ở cửa hàng, ông ấy trả lại tôi và cũng không thiếu đồng nào.”  

 

“Còn ông Trương cũng rất thật thà, không hề có chuyện cân thiếu cân thừa.”  

 

So với a huynh, những người chủ cửa hàng ngày ngày giao tiếp với người dân rõ ràng được tin tưởng hơn.

 

Tri huyện Kinh Châu sắc mặt u ám ngồi trên ghế:  

 

Ông ta đã cử hai tên lính đến nhà Giang Uyển Như, lục soát và tìm kiếm các bức thư.

 

Tất cả đều là thư từ của Giang Uyển Như gửi cho a huynh.  

 

Nam Thành cách kinh thành rất xa, chúng ta phải mất ba tháng trời mới tới được.  

 

Giang Uyển Như quả thực làm gì cũng chuẩn bị chu đáo!

 

37

 

“Không thể, tuyệt đối không thể chấp nhận!"

 

“Vấn đề này không thể được chấp nhận, quá xúc phạm mắt ta !"

 

“Chắc chắn có điều gì sai trái, Tống trạng nguyên nhất định bị oan!”

 

Minh Châu Quận chúa đứng dậy, đập bàn tức giận.  

 

Tri huyện Kinh Châu chỉ còn biết cười lấy lòng:  

 

“Xin Quận chúa yên tâm, tại hạ chắc chắn không để Tống trạng nguyên bị oan.”

 

Giang Uyển Như nghiến răng:  

“Tống lang có một nốt ruồi đen dưới vai trái.”

 

A huynh có vẻ hoang mang.  

 

Lính đưa huynh ấy đi kiểm tra ở hậu viện, khi trở lại, sắc mặt của Tri huyện Kinh Châu đã thay đổi.  

 

“Tống trạng nguyên, ngài có chứng cứ nào khác không?”  

 

A huynh nhìn Giang Uyển Như với ánh mắt như muốn róc thịt ả ta:

 

“Thưa Quận chúa, ta chưa từng động tay động chân vào nàng ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kim-ngoc-man-duong/18.html.]

 

Giang Uyển Như bị dẫn đi kiểm tra cơ thể.  

 

Nữ y sư phụ khoa danh tiếng của Kinh Thành đã kiểm tra và xác nhận rằng Giang Uyển Như quả thật chưa từng mang thai.  

 

Vụ án này có vẻ đã được khép lại.  

 

Nhiều người dân bắt đầu xì xào bàn tán.  

 

“Lòng dạ xấu xa, hãm hại người khác, thật không xứng với chức vụ.” 

 

Những lời lẽ khó nghe như vậy tràn ngập tai.

 

Minh Châu Quận chúa đột ngột đứng dậy:  

 

“Tống Ngôn, ngươi dám thề với trời không?”

 

Anh trai ta nghiêm túc gật đầu:  

 

“Làm sao ta không dám chứ?”

 

38

 

“Được! Từ Kinh Thành đến Nam Thành, ngồi xe ngựa mất hai ba tháng, nhưng từ đi thuyền chỉ cần một tháng là có thể tới nơi."

 

“Ta sẽ tự mình đi Nam Thành kiểm tra, ngươi yên tâm, sẽ không để ngươi phải chịu bất kỳ oan ức nào!"

 

“Sau đó, ta sẽ quay về cung bẩm báo với bệ hạ, rồi mang theo lệnh của hoàng thượng ra khỏi kinh thành."

 

“Nếu ngươi bị oan, tất cả những người liên quan sẽ bị xử lý với tội danh lừa dối hoàng đế, cả gia tộc sẽ bị diệt tộc!”

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Lập tức, sắc mặt của mọi người nơi đây thay đổi.  

 

Ông chủ Trương lảo đảo ngã xuống, sắc mặt sợ hãi, tái nhợt:  

 

“Diệt tộc? Diệt tộc?”

 

Tri huyện Kinh Châu nheo mắt:  

 

“Tội lừa dối hoàng đế, đương nhiên là phải diệt tộc."

 

“Có Minh Châu Quận chúa đảm bảo, bệ hạ chắc chắn sẽ điều tra trả lại danh dự cho Tống trạng nguyên."

 

“Tống trạng nguyên, vậy thì tạm thời chịu cấm túc trong một khoảng thời gian nhé."

 

“Quận chúa sẽ dẫn theo quân đội đi Nam Thành, chắc chắn sẽ đi rất nhanh, khả năng không đầy một tháng.”

Loading...