Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiếp trước, ta từ chiến trường trở về, nâng đỡ Tạ Chinh lên ngôi hoàng đế, tay vẫn còn cầm cây thương nhuốm máu. - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-10-17 14:51:23
Lượt xem: 184

Ta chỉ mang theo chút bạc và vài bộ y phục rồi cùng Anh Ca từ cửa sau lặng lẽ rời khỏi phủ, một đường thẳng tiến đến phủ An Vương.

Theo kế hoạch, ta sớm muộn gì cũng phải đến phủ của Tạ Chinh. Chỉ là không ngờ sự việc hôm nay lại diễn ra, nên ta tương kế tựu kế, tiến hành kế hoạch sớm hơn.

Khi gặp Tạ Chinh, ta liền vào thẳng vấn đề: “Tạ Chinh ca ca, nếu huynh muốn giành được ngôi vị Hoàng đế, ta có một cách giúp huynh.”

Tạ Chinh đang bế tắc, đành cắn răng nghe theo kế của ta.

Ta bảo hắn nghĩ cách đưa Lê Nhược Sầu về, nói với nàng rằng hắn không tin vào những lời đồn đại bên ngoài.

“Lê Nhược Sầu là con ruột của phụ thân ta, hiện giờ ông ta sợ lắm kẻ biết chuyện này, huynh chỉ cần đem Lê Nhược Sầu về, với cả hai nữ nhi của Lý gia trong tay, chẳng lẽ phụ thân ta còn không hợp tác với huynh?”

Tạ Chinh mua chuộc được một kẻ hầu từng hầu hạ hắn, lợi dụng đêm tối và sự lơ là của phụ thân, khi ông ta không còn quan tâm tới Lê Nhược Sầu, đã dễ dàng đưa nàng về phủ An Vương.

“Nàng là con gái ruột của phụ thân, huynh dù ghét nàng thế nào cũng hãy đối xử tốt, sau này còn dễ bề đàm phán với phụ thân ta.” Tạ Chinh vốn định nhốt Lê Nhược Sầu trong phòng chứa củi, nhưng nhờ lời khuyên của ta, hắn phân cho nàng một căn phòng riêng, có người hầu hạ, mọi thứ ăn mặc không khác gì ở Lý phủ, chỉ là nàng không thể rời khỏi sân đó.

Khi mọi việc đã đâu vào đấy, Anh Ca nhân lúc đêm tối lén đưa tin cho Tạ Vân, báo rằng đã đến lúc thu lưới.

Trên triều, Vinh Quốc Công dâng lên một bản tấu cáo buộc phụ thân ta cùng Tứ hoàng tử.

"Lão thần vốn không nên nhiều lời, nhưng vì giang sơn xã tắc, không thể không khuyên răn vài câu. Tứ hoàng tử, vốn là con Quý phi, lẽ ra phải làm gương cho các hoàng tử khác, nhưng nay lại có hành vi bừa bãi với nữ nhi của Lý tướng quân ngay tại phủ của lão thần, điều này thật vô lễ, không màng đến liêm sỉ. Bệ hạ, nếu cứ để mặc Tứ hoàng tử như vậy, e rằng hậu hoạ sẽ vô cùng. Lão thần đã trông coi Tứ hoàng tử từ nhỏ, thật không đành lòng nhìn hắn đi lầm đường. Lý tướng quân không dạy nữ nhi đúng cách, để nữ nhi mình vụng trộm với kẻ khác, cũng là vi phạm lễ pháp, cần phải bị xử phạt nặng nề."

Vinh Quốc Công xưa nay luôn ôn hòa, suốt mấy năm qua chưa từng gây xích mích với ai. Nay ông đột nhiên dâng tấu cáo, khiến Hoàng đế không thể xem nhẹ.

Xanh Xao Truyện

Phụ thân ta cũng không ngờ rằng sự việc lại diễn biến như vậy, càng không ngờ Vinh Quốc Công sẽ lên tiếng.

Hoàng đế vốn đa nghi, nghe tấu của Vinh Quốc Công, trong lòng đã tỏ tường ít nhiều. “Lý Kim Nhi? Cùng lão tứ?”

Vinh Quốc Công vội vàng giải thích: “Lý tướng quân có nhận nuôi một dưỡng nữ, nhưng đó không phải là Kim Nhi tiểu thư. Nghe nói nàng trước kia còn từng đi cùng Lục hoàng tử vào cung.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kiep-truoc-ta-tu-chien-truong-tro-ve-nang-do-ta-chinh-len-ngoi-hoang-de-tay-van-con-cam-cay-thuong-nhuom-mau/chuong-12.html.]

Hoàng đế đã nghi ngờ Tạ Chinh từ lâu, chính vì nữ nhi Lý gia liên quan tới hắn. Nay lại dính dáng đến Tứ hoàng tử, xem ra Lý tướng quân không phải là kẻ tầm thường.

Trên triều đình, hoàng đế chỉ nhàn nhạt trách phạt Tứ hoàng tử và phụ thân ta vài câu, rồi hạ triều.

Sau khi hạ triều liền lệnh vây phủ An Vương cùng phủ Tứ hoàng tử.

Hoàng đế có thể phạm sai lầm, nhưng ngài không cho phép bất cứ ai mơ tưởng đến ngôi vị Hoàng đế của mình.

Tạ Vân, con trai của Từ Đào Thừa tướng, hiểu rõ phần nào sự nghi ngờ và kiêu ngạo của hoàng đế. Do đó, sau khi trở về, hắn liền tự xin từ chức, làm dân thường.

Khi ta và Lê Nhược Sầu bị đưa từ phủ An Vương ra, phụ thân trố mắt nhìn.

Ông không bao giờ ngờ rằng, bao năm chuẩn bị lại đổ bể vì hai nữ nhi của mình.

Lý gia bị điều tra vì cấu kết với hoàng tử, có ý đồ tạo phản.

Thực ra, hoàng đế luôn không yên tâm về Lý gia. Ngài sắp xếp Tạ Chinh ở Lý phủ cũng chỉ để thử lòng phụ thân ta. Hoàng đế từ lâu đã nghi ngờ, vì vậy chưa từng lập Thái tử.

Kiếp trước, sau khi hoàng đế đột ngột lâm bệnh qua đời, cuộc chiến đoạt ngôi mới nổ ra. Phụ thân ta đã dự trữ binh lực và binh khí từ sớm, nên mới có thể tiêu diệt phản quân trong thành trợ giúp Tạ Chinh chiếm đoạt ngôi vị.

Nhưng kiếp này, dưới kế hoạch của ta, hoàng đế đã có cơ hội quang minh chính đại điều tra Lý gia, loại bỏ mối lo ngại trong lòng. Dù không tìm ra chứng cứ gì, ta tin rằng ngài cũng sẽ tìm ra để lật đổ Lý gia.

Ta đã sớm báo tin cho Tạ Vân, nên Vinh Quốc Công phủ nhanh chóng tìm ra kho vũ khí bí mật của phụ thân. Chứng cứ vô cùng rõ ràng, Lý phủ bị xét nhà, phụ thân bị xử trảm, còn những người khác thì bị lưu đày.

Mẫu thân khóc lóc thảm thiết, kéo áo ta hỏi tại sao lại hại Lý gia, hại phụ thân.

Ta nhìn bà, mặt không chút biểu cảm. Ta rất muốn hỏi bà rằng, ta là con ruột của bà, cớ sao bà không che chở cho ta? Cớ sao khi ta bị giày vò, bà lại coi người khác là nữ nhi của mình?

Nhưng ta không nói gì, chỉ nhìn bà gào khóc đến mức ngất đi.

Loading...