"Kích Cỡ" Không Phải Điều Quan Trọng - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:36:44
Lượt xem: 4,336

Trong miệng phát ra tiếng nũng nịu, như thể đang trách tại sao ôm mà không gọi nó.

Con ngốc này... Có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

Nhưng mục đích cũng coi như là đã đạt được rồi.

Nhân lúc Thời Diên còn đang ngơ ngác, tôi luống cuống quay người chạy thật nhanh vào phòng.

08

Nhờ vào độ nổi tiếng cực cao của Thời Hạ Hạ và Phương Diên Diên, chương trình đã trực tiếp lên thẳng vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Đạo diễn phấn khích đến mức không ngủ được, nửa đêm đứng trước cửa khách sạn hát lớn bài "hãy yêu tôi thêm lần nữa."

Còn tôi thì trằn trọc không ngủ được, mở mắt nhắm mắt toàn là khuôn mặt ngứa đòn của Thời Diên.

Tôi không hiểu, rõ ràng hắn là thiếu gia nhà giàu, tại sao ba năm đó vẫn phải cố gắng phấn đấu trong giới giải trí như vậy.

Còn nữa.

Hắn đã có vị hôn thê.

Vậy tại sao còn đến trêu chọc tôi làm gì chứ?

09

Vòng thi cuối cùng được ấn định vào lúc tám giờ sáng.

Bốn chú chó tham gia có thể tự do hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ tương tác với khách mời do ban tổ chức chỉ định.

Vừa đến nơi, Thời Hạ Hạ đã chạy đến chỗ Phương Diên Diên.

Miệng há to đến mức nhìn thấy cả răng hàm, bốn chân ngắn như muốn bay lên.

Những cư dân mạng tinh nghịch đã kịp thời thêm vào một giọng lồng tiếng ngốc nghếch.

[Vợ ơi, em đến đây!]

[Nhìn thấy vợ thật là vui!]

Thậm chí còn làm cả một loạt ảnh chế hài hước.

Nhìn cái đuôi của Phương Diên Diên vui mừng như lên dây cót mà vẫy qua vẫy lại, tôi cũng chỉ còn cách nhắm một mắt mở một mắt làm lơ.

10

Khi hai chú chó đang chơi vui vẻ, nhân viên công tác đưa thẻ nhiệm vụ cho Phương Diên Diên.

"Hoàn thành nhiệm vụ chạy một vòng và bắt tay với khách mời Tạ Lương."

Tạ Lương cũng là diễn viên, có tiếng tăm tốt trong giới, tính tình cũng khá ôn hòa.

Nhiệm vụ này đối với Phương Diên Diên mà nói thì chẳng là gì cả.

Nhưng ngay khi tôi dẫn Phương Diên Diên đến gần Tạ Lương thì vấn đề đã xảy ra.

Chú chó Samoyed nhà Tạ Lương dường như rất có cảm tình với Phương Diên Diên, không chỉ chủ động l.i.ế.m lông cho Phương Diên Diên mà còn nhiệt tình tặng cả cái đùi gà mà nó thích nhất.

Ban đầu thì cũng chẳng có vấn đề gì cả nhưng điều đáng buồn là Thời Hạ Hạ lại chạy theo bằng đôi chân ngắn của nó.

Miệng thì cụp xuống, đôi mắt sáng ngời ban đầu trợn tròn, tức giận nhe răng về phía chú chó Samoyed.

Thời Diên cũng bị tình huống này làm cho hốt hoảng, vừa lấy đồ ăn vặt ra dỗ dành vừa buộc dây xích an toàn vào.

Còn những cư dân mạng thích hóng hớt thì bàn tán xôn xao.

[Thời Hạ Hạ ghen rồi! Ha ha!]

[Dù nhỏ nhưng khí thế không hề thua kém!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/kich-co-khong-phai-dieu-quan-trong/chuong-5.html.]

[Tên kia! Dám có ý đồ với người phụ nữ của tao, mày c.h.ế.t chắc!]

[Thời Diên, người ta không cần anh dỗ đâu, người ta cần Phương Diên Diên dỗ cơ!]

Tôi thử dò xét mà vuốt ve đầu Phương Diên Diên, quả nhiên nó hiểu ý tôi.

Nó thay đổi biểu cảm như lật mặt, trở thành một dáng vẻ tủi thân, cong chân, dùng đầu cọ vào đầu Thời Hạ Hạ.

Thời Hạ Hạ ban đầu còn nhe răng, lập tức thè lưỡi đỏ ra, Phương Diên Diên thì lại như một chú mèo l.i.ế.m láp trên má Thời Hạ Hạ.

Tiếp đó, nó chạy lon ton dỗ dành Thời Hạ Hạ ăn đồ ăn vặt cho thú cưng của nó.

Tôi đứng đó ngạc nhiên, vừa buồn cười vừa bất lực.

Hóa ra, mặt nóng dán m.ô.n.g lạnh, chính là như thế này đây.

Tạ Lương ở bên cạnh chỉ còn cách bất lực an ủi chú chó nhà mình.

"Người ta đã có chủ rồi, nhưng mà... Cô Phương, có lẽ cô cũng ngầm đồng ý phải không?"

Anh ta dùng khuỷu tay huých vào tay tôi, dùng ánh mắt ra hiệu về hai chú chó lớn nhỏ đang lăn lộn ở đằng xa.

Đây là lần đầu tiên tôi quan sát Tạ Lương ở khoảng cách gần như vậy.

Làn da trắng vô cùng, cười lên lộ ra một chiếc răng khểnh, khá dễ thương đó chứ.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị cất giọng trả lời thì Thời Diên ở bên cạnh đột nhiên chen vào giữa chúng tôi.

Ngay sau đó, cánh tay tôi bị hắn nắm thật chặt.

"Không cần chó nữa à? Còn ở đây dây dưa làm gì thế hả?"

Giọng hắn rất khó chịu, đặc biệt là khi nhìn Tạ Lương.

Tôi bị hắn kéo đi một cách thô bạo, đành vừa ngoái đầu vừa bày tỏ lời xin lỗi với Tạ Lương.

Chỉ là Tạ Lương dường như không để ý, thậm chí còn đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi, khiến tôi thấy sởn gai ốc.

[Thật đúng là chủ nào tớ nấy! Đều ghen kinh khủng.]

[Ha ha ha! Nhìn biểu cảm của Tạ Lương kìa, trông như đang thích thú lắm!]

[Thời Diên và Thời Hạ Hạ ghen tuông trông giống nhau y đúc luôn!]

Cư dân mạng không quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của tôi, chỉ lo hóng hớt.

Khuôn mặt Thời Diên sắp đen như đáy nồi rồi, theo tính cách trước đây của hắn, tôi nhất định sẽ thua thảm hại.

Vì vậy, tôi quyết định ra tay trước.

"Thời Diên, anh có biết rằng cứ thế bỏ đi mà không chào hỏi là rất bất lịch sự không?"

Hắn đột ngột dừng lại, mũi tôi suýt nữa đập vào n.g.ự.c hắn.

"Thì ra em cũng biết như vậy là rất bất lịch sự nhỉ?"

Trong đôi mắt u ám của hắn tràn đầy sự tổn thương.

Đây là Thời Diên mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành từng mảnh, đau đến nỗi tôi sắp không thở nổi, không nói nên lời.

Nhưng lúc đó, rõ ràng hắn là người đã để tôi rời đi.

11

Sau khi tất cả các hạng mục thi đấu kết thúc, người dẫn chương trình công bố kết quả cho mọi người.

Không ngoài dự đoán, Phương Diên Diên và Thời Hạ Hạ cùng nhau đứng bét.

Bình luận

7 bình luận

Loading...