Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHƯƠNG TỤNG KHÔNG MUỐN NỮA - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-06-11 02:18:59
Lượt xem: 554

4

Kể từ ngày đầu tiên bước vào vương phủ, ta đã nghe thấy đám hạ nhân bàn tán.

“Nhìn dáng vẻ này, trông giống đại tiểu thư Tống Thư của nhà họ Tống quá…”

“Ôi… Tống Đại tiểu thư đã gả xa cho Bắc An Vương ba năm rồi, điện hạ vẫn không thể quên nàng ấy.”

“Chẳng phải thế sao, trên giá sách trong thư phòng vẫn còn treo bức họa của Tống đại tiểu thư mà.”

Họ nhanh chóng phát hiện ta nghe thấy, không dám nói thêm lời nào nữa, vội vã tản đi.

Ta nhún vai.

Có gì to tát đâu chứ.

Chẳng phải chỉ là thân phận thế thân thôi sao.

Hồi xưa khi ta còn nghèo, ta đã theo một lão già kể chuyện rong khắp giang hồ, đã đọc qua biết bao nhiêu truyện, tình tiết này ta quen rồi.

Vả lại ta cũng không quan tâm.

Trong thư phòng của Sở Kỳ An, ta đã nhìn thấy bức họa của Tống Thư.

Thiếu nữ trong bức họa mặc chiếc váy lụa xanh, thanh tú tuyệt trần, quả thật là rất đẹp.

Ta giống nàng ấy thì đã sao? Khắp thiên hạ này, mỹ nhân luôn có nét tương đồng.

Vì thế, sau này, Sở Kỳ An tặng cho ta chiếc váy lụa xanh để mặc, ta liền lập tức mặc vào.

Hắn bảo ta học cầm kỳ thư họa, ta lập tức học ngay (dù học qua loa cho xong chuyện).

Cho đến một ngày nọ, trong phòng ấm, Sở Kỳ An đã uống rất nhiều rượu, rồi hôn ta.

Ta nhìn hắn.

Trên người hắn mặc trường bào màu đen, tóc đen xõa dài, đôi mày kiếm mắt sáng, khi đến gần có mùi hương mai thanh lạnh.

Hắn ôm lấy ta, ta có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, cùng với lồng n.g.ự.c rắn chắc và vòng eo săn chắc.

Ta run rẩy tự nhủ với lòng: “Khương Tụng, ngươi có phúc đức gì mà được hưởng thụ như vậy chứ!”

Sở Kỳ An không biết rằng ta đang run rẩy vì phấn khích.

Hắn tưởng ta sợ hãi.

Đặt ta lên giường ấm, hắn nhẹ nhàng nói bên tai ta: “Đừng sợ, ta sẽ yêu thương nàng.”

Rồi hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt ta, một lúc lâu, đưa tay dập tắt ngọn nến trước giường.

Thật ra, các hoàng tử dù chưa cưới vợ, có một tỳ nữ thông phòng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Sở Kỳ An, hắn lại là lần đầu tiên.

Không ai có thể tưởng tượng được vị Lục hoàng tử bình thường lạnh lùng kiêu ngạo, khi xé chiếc áo trắng như trăng kia lại khác biệt đến vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuong-tung-khong-muon-nua/chuong-4.html.]

Ta bị giày vò đến khi trời sáng mới ngủ.

Sau này, chỉ cần Sở Kỳ An đến phòng ta, thì trời sáng mới thành thói quen ngủ của ta.

Sở Kỳ An đối xử với ta thực sự rất tốt.

Trong cung ban cho mấy quả vải quý, mỗi hoàng tử chỉ có một đĩa, ta ngấu nghiến ăn hết mới phát hiện không để lại quả nào cho Sở Kỳ An.

Sở Kỳ An chỉ cười xoa đầu ta:

“Ta nhớ rồi, A Tụng thích ăn ngọt.”

Từ đó về sau, mỗi khi có món ngon ngọt hay hoa quả gì, Sở Kỳ An đều nghĩ đến ta đầu tiên.

Những thứ khác, ăn - mặc - dùng, dường như chưa bao giờ thiếu ta.

Hắn nói: “A Tụng, trong vương phủ không có nữ nhân nào khác, bạc đều là để cho nàng tiêu.”

Vì vậy, ta thật sự không khách khí, bắt đầu phóng tay giúp đỡ các huynh đệ nghèo của ta.

Phải biết rằng, người trong giang hồ trông có vẻ oai phong, nhưng thực ra đều nghèo rớt mồng tơi.

Mà dù Sở Kỳ An là hoàng tử không được sủng ái nhất trong số các hoàng tử, thì vẫn giàu sang vô cùng.

Sau khi Sở Kỳ An ra lệnh, các huynh đệ nghèo trong giang hồ tìm ta vay tiền, ta đều hào phóng cho vay.

Mẹ của đại hiệp Trương mắc bệnh nặng?

Không sao, ta thuê danh y, rồi thuê tám tỳ nữ chăm sóc bà lão!

Nữ đệ tử của Ngọc Thanh Ngôn không có tiền làm áo mùa đông?

Không sao, ta lập tức ném một xấp bạc dày cho tiệm may, tiện thể làm cho các tỷ muội mỗi người một bộ trang sức!

Lâu của Phi Ưng sơn trang bị sập?

Không sao, ta bỏ tiền ra, xây lại mười cái tám cái!

Ta tiêu xài rộng rãi, Sở Kỳ An cũng không bao giờ hỏi đến.

Hắn nói với quản gia: “Chỉ cần A Tụng có thể cười một cái, bao nhiêu bạc cũng không sao.”

Sư phụ dạy ta, nhận tiền của người, phải làm việc cho tốt.

Ta tiêu của Sở Kỳ An nhiều tiền như vậy, tất nhiên phải cống hiến chút giá trị.

Vì thế, khi biết thái tử và gian thần cấu kết với nhau, lại muốn g.i.ế.c Sở Kỳ An, ta đã phục kích trong bể hoa sen nhà gian thần một ngày một đêm, ngâm đến người ta sưng lên, cuối cùng cũng thành công ám sát đối phương.

Sau này, khi biến cố xảy ra, thái tử dẫn binh vây chặt vương phủ, mưa tên dày đặc, ta bảo vệ Sở Kỳ An thoát ra ngoài, trúng ba mũi tên vào lưng, mới bảo vệ được Sở Kỳ An vô sự.

Cực khổ lao lực, cuối cùng cũng đưa Sở Kỳ An lên ngôi hoàng đế.

Ta tưởng ít nhất cũng có thể sống những ngày tháng bình an hưởng phúc rồi.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Kết quả là Tống Thư lại trở về.

Loading...