Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHƯƠNG THƯ - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-08-07 12:50:40
Lượt xem: 1,794

Ta luôn khắc ghi Ngô thị đã dẫm lên xương m.á.u nhà ta như thế nào để leo lên được vị trí như bây giờ.

 

Ngô thị có tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành, ngay cả Hoàng hậu cũng thân thiết với bà ta.

 

Một góa phụ phải có năng lực lớn cỡ nào, mới có thể trở thành kế thê của Thừa tướng, được phong làm Cáo mệnh nhất phẩm?

 

Huống hồ bà ta còn âm thầm kinh doanh, luôn làm ra được nhiều đồ cổ quý hiếm để lấy lòng Hoàng hậu.

 

Ta không yêu cầu Lý Minh Kiêu báo thù cho ta, bởi vì dây leo mà Ngô thị bám vào quá hùng mạnh, bọn ta không chọc nổi.

 

Trước hết phải sống sót.

 

Việc báo thù còn nhiều thời gian.

 

Lý Minh Kiêu và ta lớn lên từng ngày. Gã đi biên cương ba năm, vừa hay gặp phải chiến tranh. Một bộ tộc mới nổi mạnh mẽ, nóng lòng muốn gây sóng gió.

 

Lý Minh Kiêu đánh bại được tướng địch.

 

Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, phong gã làm Bình Bắc tướng quân hạng tứ phẩm.

 

Năm đó, gã mới hai mươi tuổi!

 

Gã là người trẻ nhất trong triều.

 

Cái nhìn của ta đối với gã bỗng thay đổi.

 

Trên người gã tràn ngập vẻ kiêu ngạo, con đường làm quan rộng mở, nổi như cồn, không ai sánh bằng.

 

Nghe nói Hoàng hậu ban thưởng cho gã hai người thiếp xinh đẹp, họ đều là thứ nữ của mấy vị quan nhỏ trong triều, gã nạp cả hai.

 

Lý phu nhân an ủi ta: “Ta sẽ trông coi cho, tuyệt đối sẽ không để họ sinh con trước ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm.”

 

Ta là con gái một gia đình sa cơ lỡ vận, không có nhà mẹ đẻ để dựa dẫm, kể cả là bà mẫu thì có thể chèo chống được sự bảo bọc thế này bao lâu?

 

Khi Lý Minh Kiêu đến thăm ta, gã không còn mang theo đồ chơi làm bằng đường và điểm tâm thuở nhỏ nữa, thay vào đó là vàng bạc châu báu và tơ lụa lăng la*…Những món quà trông như được người hầu giúp chuẩn bị, không cần tốn nhiều công sức.

 

(*) Tơ lụa lăng la: một loại vải tơ lụa đặc biệt làm từ tơ con tằm ti tinh khiết. Loại tơ lụa này có màu sắc rất đẹp, mềm mại, mặc vào rất mát.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuong-thu/chuong-03.html.]

Ta đón nhận nó bởi vì ta cần vị hôn phu này.

 

Ta vẫn luôn lên kế hoạch lâu dài.

 

Có điều gã không thường đến Quốc Công phủ như hồi bé, mà chỉ xuất hiện một lần, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Ta cảm giác rất rõ, một người hăng hái như gã bắt đầu chê bai ta.

 

Phủ Vệ Quốc Công tồi tàn này không xứng với gã.

 

2.

Hôn lễ của ta và Lý Minh Kiêu chính thức định vào nửa năm sau.

 

Nhưng khi gã đến tận nhà và yêu cầu hủy hôn, ta vẫn vô cùng bất ngờ.

 

Ta nghĩ rằng bất luận thế nào Lý Minh Kiêu mà ta biết cũng sẽ thực hiện lời hứa, cưới ta vào cửa. Dù không thích cũng sẽ chấp nhận.

 

Nhưng gã muốn thất hứa.

 

Điều khiến ta sốc hơn nữa là chuyện gã qua lại cùng Uyển Đồng đã gây xôn xao khắp kinh thành.

 

Uyển Đồng chính là con gái của Ngô thị.

 

Ả có đôi mắt đặc biệt quyến rũ giống hệt Ngô thị, nhìn ai cũng tình tứ, ả có làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ mọng, vòng eo thon gọn nhưng dáng người đầy đặn.

 

Đẹp đến mức cực kỳ lẳng lơ.

 

Lý Minh Kiêu trúng tiếng yêu với ả.

 

Uyển Đồng có thực sự trong sáng và ngây thơ?

 

Lúc phụ thân ta say đắm Ngô thị, mẫu thân từng ép hỏi người hầu của ông rằng việc này bắt đầu từ bao giờ.

 

Khi người hầu thân cận báo cho mẫu thân ta biết, ta đang ở bên cạnh, ghi nhớ hết mọi chuyện.

 

“Một bé gái đáng thương trạc tuổi Đại tiểu thư ôm chân của Quốc Công gia, nói mình sắp c.h.ế.t đói.”

 

“Bé gái đó rất xinh đẹp, trông như búp bê vậy. Hai lần Quốc Công gia muốn rời đi đều bị con nhóc đó ôm chân giữ lại.”

 

Loading...