Khương Đường - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-02 16:01:56
Lượt xem: 64

"Khương Đường, anh muốn được chính thức công khai."

Lúc này, Tần Chu hoàn toàn khác với con người thường ngày, anh ta thật hấp dẫn.

Tôi bất giác gật đầu.

Chỉ một phút sau khi tôi đăng nó, khung bình luận của tôi bùng nố.

[What?]

[Xin chúc mừng! Cuối cùng thì anh cũng đã đạt được

điều mình mong muốn, nhưng Khương Đường có biết chuyện anh tương tư cô ấy nhiều năm không? ]

[ông trời ơi! Sao người này trông quen thế? Đây không phải là vị hôn thê của anh Phó sao? Chuyện gì đang xảy ra thế?]

[Chúc mừng! Chúc mừng!]

Tần Chu hút xong điếu thuốc rồi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập ở tầng dưới, tôi trùm chăn lên đầu và cố giả vờ như không nghe thấy, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng to, như thế tôi không mở cửa thì người đó sẽ gõ mãi không bỏ cuộc.

Tôi mặc một chiếc váy ngủ có dây màu đen đi xuống lầu, không khó để đoán được người bên ngoài cửa là ai, tôi cầm theo giấy chứng nhận kết hôn đi xuống.

Tôi mở cửa, trên mặt vẫn còn vệt đỏ chưa phai.

Phó Nghiễn Lễ ướt sũng vì cơn mưa to..

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuong-duong/chuong-9.html.]

"Đường Đường, đừng quậy nữa. Chúng ta làm hòa nhé."

"Lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đây chỉ là đám cưới đùa bỡn, không ảnh hưởng đến vị trí Phó phu nhân của em nên anh mới đồng ý làm."

Tôi thờ ơ tựa vào khung cửa, giơ tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay ra:

"Tôi đã có được giấy chứng nhận và sắp kết hôn."

"Ngày cưới của chúng tôi, tôi nhất định sẽ mời anh Phó đến dự tiệc cưới."

Lúc này Tần Chu xuống lầu, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở phần thân dưới và vòng tay qua eo tôi.

Phó Nghiễn Lễ giơ tay muốn đ.ấ.m Tần Chu: "Tôi coi anh như anh em, vậy mà anh dám có ý đồ với vị hôn thê của tôi "

Tần Chu túm lấy cổ áo anh ta: "Anh khốn nạn như thế nào bản thân anh còn không tự biết rõ sao? Cô ấy đã bao dung cho anh năm năm, và chính tay anh đã đẩy cô ấy đi xa khỏi anh."

Hai người cứ giàng co qua lại, không ai chịu thua ai.

Phó Nghiễn Lễ đứng dưới mưa, ánh mắt ươn ướt: "Đường Đường, anh say rồi, em có thể nấu cho anh bát canh giải rượu được không?"

Tần Chu phớt lờ kéo tôi vào trong nhà, rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó ép tôi dựa vào cánh cửa.

Phó Nghiễn Lễ bên ngoài điên cuồng gõ cửa.

"Đường Đường khi nào chúng ta tổ chức tiệc cưới? Anh muốn có một danh phận chính thức. "

"Anh muốn tổ chức cho em một lễ kết hôn thật hoành tráng, hoành tráng hơn cả cái tiệc đính hôn với tên c.h.ế.t tiệt kia."

Tôi kiếng chân lên, hôn lên khóe môi anh: "Được, chúng ta tổ chức đi. "

Bình luận

1 bình luận

Loading...