Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHUÊ NỮ CỦA THỔ PHỈ - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-18 11:32:45
Lượt xem: 876

24

Hay ghê!

Quả không hổ danh là cha và các huynh đệ của ta!

Chu Tĩnh An bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, chàng ôm chặt đùi ta khóc rống lên: "Tức phụ, sao nàng lại bỏ ta mà đi? Chẳng phải nàng nói yêu ta nhất sao? Chẳng phải nói sẽ ở bên ta cả đời sao? Ta làm sai điều gì, sao nàng lại đối xử với ta như vậy?"

Đại ca ta cau mày: "Người đâu, lôi thứ này ra ngoài cho ta!"

Hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Chu Tĩnh An trông thật đáng thương.

"Ai da, thôi bỏ đi. bỏ đi." Ta nói với Chu Tĩnh An: "Chàng... là người tốt, nhưng ta sẽ không quay về với chàng nữa, nhà chàng quá nhàm chán, ta ở đủ rồi. Ta phải về nhà của mình. Mỗi lần đến dịp lễ tết, cả nhà chàng thì vui vẻ ăn cơm đoàn viên, ta lại chẳng thể cười nổi. Đoàn viên là người thân của chàng, đâu phải người thân của ta. Mẫu thân chàng còn thường xuyên biểu hiện khinh thường với ta. Tuy ta cũng chẳng chịu thiệt gì, nhưng ta không thể sống cả đời ở nhà chàng. Nếu ta cứ sống kiểu đó mãi, ta còn sống làm gì nữa? Được rồi, chàng cũng đừng khổ sở như vậy, mẫu thân của chàng cũng đã nói rồi, bà ta sẽ cưới một tức phụ mới cho chàng. Sau này, chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa."

"Sao nàng có thể như vậy?"

Chàng lo lắng muốn nói gì đó, nhưng chàng cứ ấp úng mãi, cuối cùng nói: "Nàng không muốn về nhà, vậy ta sẽ ở đây với nàng. Dù sao sau này đại ca ta sẽ làm Hầu gia, ta cũng phải ra ngoài tự lập. Được không?"

25

"Chàng thật sự nguyện ý muốn nói chuyện phân gia với phụ thân và mẫu thân của chàng sao?" Ta ngạc nhiên hỏi: "Vậy mà trước đây ta bàn chuyện này với chàng, chẳng phải chàng luôn không đồng ý sao? Chàng nói chàng không có nghề nghiệp, phân gia ra rồi, chúng ta sẽ không có tiền tiêu. Còn nói ta đợi chàng thi xong rồi mới phân gia."

Ta không tin lắm vào đầu óc của Chu Tĩnh An, ta không biết chàng có thi đỗ được hay không.

"Lúc đó là lúc đó, lúc này là lúc này," Chàng lau nước mắt, vội vàng nói: "Bây giờ ta về nhà nói chuyện phân gia với phụ thân và mẫu thân."

"Thôi đi, đến lúc đó nhà chàng lại gà bay chó sủa mất."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khue-nu-cua-tho-phi/chuong-10.html.]

"Sẽ không đâu, nếu nàng đi rồi, ta không còn tức phụ nữa, ta còn sống để làm gì?"

Nói xong, chàng kéo tay ta đi.

Người gác cổng đã chuẩn bị xe ngựa sẵn.

Cha ta và đại ca, nhị ca lại cùng chúng ta về Chu gia.

Bà bà vừa thấy vết thương trên mặt Chu Tĩnh An, bà ta lập tức đau lòng.

"Vương Tòng Tâm, ta đã nói là sẽ hưu ngươi, ngươi còn dám đánh nhi tử ta! Ngươi quả nhiên là khuê nữ của thổ phỉ..."

Cha ta bước xuống từ phía sau ta, trừng mắt nhìn bà bà ta, cha ta mắng: "Chính là bà già này suốt ngày bắt nạt khuê nữ của ta, đúng không?"

Cha ta cao lớn uy mãnh, lưng hùm vai gấu, đôi mắt cha ta mà nhìn chằm chằm vào một người, tuyệt đối là bằng uy áp của vạn quân.

Bà bà sợ đến mức không dám nói lời nào.

Chu Tĩnh An vội nói: "Nhạc phụ đại nhân, đều là lỗi của con rể, người muốn đánh muốn mắng gì con cũng được."

Bà bà giận nhưng bà ta không dám nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn chúng ta.

26

Công công tươi cười bước ra đón, ông ta làm như thể không có chuyện gì xảy ra, việc cha ta đến chỉ là thông gia đến thăm hỏi.

Sau khi đã ngồi xuống, cha ta nói: "Người minh bạch không nói chuyện ám muội, khuê nữ của ta gả vào nhà các người đã chịu nhiều uất ức, nghe nói các người còn muốn hưu nó?"

 

Loading...