Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khúc Xuân Ca Trên Nhánh Cây Tàn - Phần 35 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-10-16 09:15:25
Lượt xem: 167

Bên ngoài giờ đồn đại khó nghe như vậy, ngay cả chuyện đoạn tụ ngài ấy cũng chịu đựng. Giờ đây hậu cung trống không, Nghiên Vi à, ngài ấy đang đợi ngươi đấy."

Lời của Lâm Chấn Hải ùa vào tai Sở Nghiên Vi, như một cơn gió thổi dậy sóng biển trong lòng nàng.

Nàng nhìn người ở trước mắt, chợt nhớ về kiếp trước.

Tề Vương không muốn quyền lực rơi vào tay người khác, lo lắng phụ thân nắm binh quyền sẽ kiềm chế hắn ta. Sau khi hắn ta lên ngôi, không bao lâu sau đã tước bỏ binh quyền của phụ thân.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Không chỉ vậy, hắn ta còn đàn áp các quan viên thân thiết với Sở phủ, khiến một vị Hoàng hậu như nàng, hoàn toàn không có thực quyền. Đến nỗi sau đó, cả nhà nàng bị diệt, cũng không có sức phản kháng.

Nhưng giờ đây, người trước mắt lại đang bảo vệ nàng mà không tính toán được mất.

Nàng chợt nhớ lại hai năm trước, khi nàng mới đến Tuyên Thành. Ở đó, nàng vì giúp một thương nhân đáng thương mà đắc tội với quan viên địa phương. Đêm đó, đối phương phái hơn mười tên sát thủ đến trừ khử nàng.

Đối phương đến bất ngờ, đêm ấy, Sở Nghiên Vi tưởng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ sau lưng nàng xông ra rất nhiều ám vệ. Sau khi bọn họ giải quyết xong đám sát thủ, lại biến mất không dấu vết.

Từ lúc đó, nàng biết Nghiễn Nam Tề vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ nàng. Chỉ là cả hai đều không nhắc đến, trong những lá thư thường xuyên qua lại, họ đều ngầm hiểu không bao giờ nhắc đến chuyện này.

Tuy ba năm không gặp, nhưng Sở Nghiên Vi hiểu rõ trong lòng, hắn luôn đồng hành với nàng bằng một phương thức khác.

Ký ức kiếp trước vẫn luôn bủa vây nàng như một cơn ác mộng, nàng luôn rất sợ hãi, sợ tất cả trước mắt chỉ là một giấc mơ. Vì vậy nàng cẩn trọng từng li từng tí, không dám sai một bước. Đối với chuyện nam nữ, càng không dám ôm bất kỳ ảo tưởng nào.

Nhưng giờ đây trên đường tới đây, nhìn người trước mắt, nghĩ đến những chuyện đã qua, tim Sở Nghiên Vi không khỏi đập nhanh hơn.

Nếu là hắn, liệu có kết cục khác không?

Nghiễn Nam Tề, hắn không bao giờ ép nàng ở lại, hắn tôn trọng suy nghĩ của nàng, không bao giờ vượt quá giới hạn. Người có nụ cười như gió xuân này, đã sớm bén rễ nảy mầm trong tâm hồn nàng rồi.

Như đã quyết tâm điều gì đó, Sở Nghiên Vi nâng ly đứng dậy, chậm rãi bước về phía người đối diện.

Khoảng cách giữa họ rất ngắn, nhưng chỉ vài bước ngắn ngủi, như đã tiêu hao hết sức lực của Sở Nghiên Vi.

Nghiễn Nam Tề đứng dậy đỡ lấy nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuc-xuan-ca-tren-nhanh-cay-tan/phan-35-het.html.]

Mượn hơi men, Sở Nghiên Vi nhìn vào đôi mắt đẹp của hắn nói: "Nghiễn Nam Tề, nếu ta ở lại thì sao."

Mắt hắn sáng lên, nghiêm túc nói: "Cả đời này chỉ có nàng, không rời không bỏ."

Sở Nghiên Vi cười ngồi xuống, uống cạn một ly rượu.

Đột nhiên nghe bên tai một tiếng cười khẽ, một bàn tay lớn đặt lên tay nàng: "Vi Vi, nơi này của ta không phải đầm rồng hang hổ, nét mặt nàng không cần phải như đang liều c.h.ế.t thế."

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng: "Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới này."

Sở Nghiên Vi nắm lại tay hắn, quay đầu lại đắm chìm trong ánh mắt thâm tình của hắn.

Con người ta luôn phải dũng cảm bước ra một bước đầu tiên.

Như vậy cũng rất tốt mà, không phải sao? .

Hết

------------------------------------------------------------------

Bên dưới là phần giới thiệu của bộ truyện | Đêm Trước Hôn Lễ, Tôi Quyết Đoán Đổi Chú Rể | đã full trên MonkeyD, mọi người có thể tìm theo tên để xem nếu hứng thú nhé!

Năm thứ năm ở bên cạnh Hạ Kỳ, anh ta đã tặng tôi một màn cầu hôn thế kỷ.

Nhưng ngay đêm trước ngày hôn lễ.

Tôi bắt gặp anh ta mất kiểm soát ép em gái nuôi vào góc tường: "Anh ở bên cô ta chỉ để cô ta không dây dưa với Thẩm Ngộ Châu thôi. Em thực sự muốn nhìn anh cưới người khác sao?"

Tôi không muốn trở thành vai phụ trong mối tình chấn động trời đất của bọn họ.

Khi chuẩn bị bỏ trốn, cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy.

Người đó ghé sát tai tôi: "Anh có ý định cướp dâu, em có đồng ý không?"

- Đêm Trước Hôn Lễ, Tôi Quyết Đoán Đổi Chú Rể -

Loading...