Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khúc Xuân Ca Trên Nhánh Cây Tàn - Phần 33

Cập nhật lúc: 2024-10-16 02:13:20
Lượt xem: 147

Quyền lực lớn đến vậy, khiến người ta phải tặc lưỡi.

Sở Nghiên Vi cảm thấy không ổn, nàng tìm đến Nghiễn Nam Tề mong hắn thu hồi thánh chỉ.

Nhưng hắn lại nghiêm mặt, nói một cách nghiêm túc: "Nàng muốn đi ra ngoài, ta biết không thể giữ nàng lại. Ta cho nàng quyền lực lớn như vậy, không phải vì ta nhất thời xúc động, mà là hy vọng dù nàng ở đâu ta cũng có thể bảo vệ nàng. Quan trọng hơn, ta muốn nàng thay ta nhìn xem, trong bốn biển nếu có nơi nào ánh dương quang chưa chiếu đến. Nghiên Vi, nàng hãy thay ta hoàn thành tâm nguyện của chúng ta."

36

Tháng Chín, Sở Nghiên Vi rời khỏi thành dưới ánh mắt tiễn đưa của mọi người.

Nàng lên đường về phương Nam, vừa đi vừa nghỉ. Nàng đến Nam thành trải nghiệm phồn hoa, cũng từng đến thôn quê cảm nhận vất vả.

Nàng tưởng rằng đi một chút sẽ muốn quay về kinh thành, nhưng trên suốt chặng đường, nàng đã trải nghiệm cuộc sống của muôn dân, giúp đỡ người nghèo, trừng phạt tham quan, cũng gặp vô số người lương thiện.

Nàng du ngoạn giữa non sông, không ngờ đã trôi qua ba năm.

Trong ba năm ấy, nàng thực sự cảm nhận được sự nhân chính của Nghiễn Nam Tề đối với người dân.

Hắn giảm thuế, bớt lao dịch, đem lại lợi ích thiết thực cho bách tính, mọi người đều biết ơn hắn từ tâm khảm.

Nghiễn Nam Tề cũng đã hoàn thành lời hứa của mình, trong ba năm, đem lại thái bình thịnh trị cho muôn dân.

Chủ thượng đức chính, là phúc của vạn dân.

Chỉ có một chuyện, thiên hạ đồn đại ầm ĩ. Nghiễn Nam Tề đăng cơ đã ba năm, nhưng hậu cung vẫn trống không một bóng người.

Các quan trong triều lo lắng, thẳng thắn dâng sớ, nói rằng quốc gia không thể không có người nối dõi, muốn Nghiễn Nam Tề mở rộng hậu cung. Nhưng dù có bao nhiêu tấu chương dâng lên, Nghiễn Nam Tề đều lấy cớ quốc sự trọng đại để gạt đi.

Lâu dần, thậm chí còn truyền ra lời đồn điên rồ rằng chủ thượng không gần gũi nữ sắc là vì có đam mê đoạn tụ. Thậm chí có người còn thực sự gửi vài tiểu sinh vào cung, bị Nghiễn Nam Tề nổi trận lôi đình đuổi ra ngoài.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuc-xuan-ca-tren-nhanh-cay-tan/phan-33.html.]

Khi lời đồn đại tràn ngập khắp nơi, Sở Nghiên Vi đang ngồi ăn hoành thánh tại một quầy nhỏ bên đường.

Nghe người dân xung quanh than thở bàn tán, bị sặc một ngụm canh đến ứa nước mắt. Nàng dở khóc dở cười lau miệng, ba năm không gặp, không biết người được dân chúng bàn tán kia nghe được những lời đồn này sẽ có biểu cảm như thế nào.

Nhìn bát hoành thánh trước mặt, tâm tư Sở Nghiên Vi bay về phương xa. Nàng nhớ đến bát hoành thánh hắn làm khi ở hẻm Nghiễm Thái.

Đang trong lúc thất thần, một gã sai vặt chạy từ trạm dịch đến, đưa tới một bức thư. Sở Nghiên Vi mở ra, vui vẻ mỉm cười.

Nhi tử của Lâm Chấn Hải sắp cử hành đại hôn.

Năm đó khi Lâm Hiên được cứu ra, tay chân đều tàn phế. Còn trẻ mà lại gặp phải đả kích như vậy khiến hắn ta suy sụp. May mắn thay, dưới sự chữa trị của Trương An Ninh, thân thể hắn ta đã khá hơn nhiều. Tuy không thể múa đao múa kiếm, nhưng nhìn cũng chẳng khác gì người bình thường.

Giờ đây hắn ta kết duyên lành, một việc vui như vậy, làm sao nàng có thể vắng mặt được.

37

Thu xếp hành lý, Sở Nghiên Vi lên đường trở về kinh thành.

Trên đường đi, nàng không thông báo cho ai, muốn tạo một bất ngờ cho mọi người. Nhưng vừa đến cổng thành, nàng phát hiện mọi người đã sớm chờ đợi ở cổng từ lâu.

Phụ thân đón lấy hành lý trong tay nàng, Trương An Ninh nhào vào lòng nàng. Lâm Chấn Hải đứng phía sau họ, vuốt râu, cười đến híp mắt.

Sở Nghiên Vi cảm thấy khó hiểu định mở miệng hỏi, ngước mắt lên thấy Nghiễn Nam Tề cải trang thành công tử bình thường, đang đứng phía sau họ.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hắn mất tự nhiên ho khan hai tiếng.

Sở Nghiên Vi lập tức nuốt mấy lời định nói xuống.

Ba năm nay, nàng du ngoạn bên ngoài, không phải không biết hắn phái người âm thầm bảo vệ mình. Giờ đây mọi người có thể ở đây, chắc chắn cũng là do hắn đã thông báo trước cho mọi người.

Loading...