Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khúc Xuân Ca Trên Nhánh Cây Tàn - Phần 17

Cập nhật lúc: 2024-10-16 09:08:36
Lượt xem: 191

Tất nhiên là đã nghĩ đến, Sở Nghiên Vi thầm nghĩ nàng ta và Tề Vương nhất định phải ở bên nhau.

Sở Nghiên Vi mỉm cười: "Tất nhiên phải chúc mừng muội muội được thả gia, cũng phải chúc mừng muội muội có được mối lướng duyên."

Thiển Như Vân hằn học nói: "Hôm đó ở yến tiệc, ngươi hại ta trở thành trò cười của cả kinh thành. Sở Nghiên Vi, món nợ này ta sẽ ghi nhớ!"

"Đâu có ai muốn hại ngươi?" Vẻ mặt Sở Nghiên Vi ôn hòa: "Hôm đó ngươi vô ý rơi xuống nước, may mắn được Tề Vương cứu mới nên được lương duyên hôm nay. Tuy là vô tình, nhưng đây là chuyện vui mừng mà. Sao ngươi lại nghĩ mình bị hãm hại? Hay là ngươi không muốn gả cho Tề Vương?"

"Ngươi. . ." Thiển Như Vân nhất thời nghẹn lời, nhớ đến những lời đồn gần đây về mình, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Nàng ta đột nhiên chụp lấy bát hoành thánh từ quầy bán mì bên cạnh, hất về phía Sở Nghiên Vi. Cùng với một tiếng "cẩn thận", chỉ thấy chủ quầy mì cầm thớt gỗ chắn trước mặt Sở Nghiên Vi, nhưng nước súp hoành thánh vẫn b.ắ.n đầy người Sở Nghiên Vi.

"Sở Nghiên Vi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nói xong, Thiển Như Vân dẫn theo thị nữ bỏ đi. Thiển Như Vân giờ đây càng thêm ngang tàng.

18

Nhìn bộ y phục bị làm bẩn, Sở Nghiên Vi không khỏi nhíu mày.

"Cô nương dùng cái này lau qua một chút đi."

Sở Nghiên Vi ngẩng đầu lên, một chiếc khăn tay hiện ra trước mắt. Theo chiếc khăn nhìn lên, là một bàn tay có các khớp xương rõ ràng. Bị gió thổi, đầu ngón tay hơi đỏ.

Sở Nghiên Vi nhận lấy chiếc khăn, nói một tiếng cảm ơn. Người đó mỉm cười, rồi lại bận rộn trước quầy. Chẳng bao lâu sau, hai bát hoành thánh nóng hổi được bưng ra bàn.

"Mời cô nương thưởng thức hoành thánh này, nước súp nóng ấm lòng, coi như tại hạ xin lỗi cô nương vậy."

"Xin lỗi ư?" Vẻ mặt Sở Nghiên Vi ngạc nhiên.

Chủ quầy hoành thánh chỉ vào vạt áo của Sở Nghiên Vi.

Sở Nghiên Vi bật cười: "Người hất vào ta đâu phải ngươi, sao ngươi lại phải xin lỗi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuc-xuan-ca-tren-nhanh-cay-tan/phan-17.html.]

"Dù sao cũng là đồ từ quầy của ta, làm bẩn y phục của cô nương." Nói xong hắn lại quay đi bận rộn.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Đúng là một người kỳ lạ.

Đi cả ngày quả thật vừa mệt vừa khát, Sở Nghiên Vi cũng không từ chối, dẫn theo thị nữ ngồi xuống, cắn một miếng hoành thánh, hương vị bung tỏa trong khoang miệng.

Sở Nghiên Vi nhìn chủ quầy mì.

Hắn mặc một chiếc áo dài đã phai màu trắng, nhanh nhẹn di chuyển trước quầy, tóc đen buộc cao, lông mày dài thanh tú. Thỉnh thoảng trò chuyện với khách vài câu, cách đối nhân xử thế đều rất lịch sự nhã nhặn, nhìn không giống một người buôn bán nhỏ, mà giống một người học trò nho nhã.

Sở Nghiên Vi chỉ thấy hắn rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra hắn là ai.

Uống hết giọt súp cuối cùng trong bát, Sở Nghiên Vi đặt một xâu tiền lên bàn, đứng dậy rời đi. Vừa đi được không xa, chủ quầy hoành thánh lại đuổi theo, xâu tiền đó lại được nhét vào tay Sở Nghiên Vi.

"Đã nói là để xin lỗi cô nương, làm sao có thể nhận tiền của cô nương. Cô nương cất kỹ đi, có dịp thì lần sau đến."

Sở Nghiên Vi định trả lại.

Một người bán hàng rong đi ngang qua nói: "Cô nương đừng từ chối nữa, Nghiễm Tú tài tốt bụng lắm. Người khác bán hoành thánh năm văn hắn chỉ thu hai văn, nếu ngươi để lại xâu tiền này, e rằng hắn sẽ mất ngủ mấy ngày đấy~"

Nghiễm Tú tài ngượng ngùng cười cười, chỉ nói cô nương đừng để tâm, cứ yên tâm nhận lấy là được.

Nói xong vội vàng quay lại quầy, chỉ để lại Sở Nghiên Vi đứng tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ.

19

Tháng bảy sắp đến.

Cách vài ngày Sở Nghiên Vi lại chạy một chuyến đến hẻm Quảng Thái, nhưng vẫn không có tin tức gì của Trương An Ninh. Những thám tử được phái đến quê hương của Trương An Ninh cũng báo cáo ở đó không có manh mối gì.

Tâm trạng lo lắng bao trùm khắp mọi ngóc ngách.

Ngày mười ba tháng sáu, hôn lễ của Tề Vương và Thiển Như Vân diễn ra đúng hẹn. Trước cửa phủ Thiển gia đèn hoa rực rỡ, nười dặm hồng trang. Xe ngựa đón dâu đi vòng quanh kinh thành hết vòng này đến vòng khác.

Thật là náo nhiệt!

Loading...