Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khúc Xuân Ca Trên Nhánh Cây Tàn - Phần 14

Cập nhật lúc: 2024-10-16 09:07:35
Lượt xem: 252

Đại thái giám không nỡ, tiến lên đỡ nói: "Lâm đại nhân vẫn nên về đi, hãy lo cho sức khỏe của mình."

Lâm Chấn Hải đẩy ông ta ra: "Nếu không ai tin thần, thần xin uống thuốc này trước. Nếu bệ hạ uống thuốc này mà không có chuyển biến gì, hoặc có bất kỳ sơ suất nào, thần xin lấy cái c.h.ế.t tạ tội."

Nói xong ông ta uống cạn thuốc trong tay, rồi đứng dậy định đập đầu vào cột. Mọi người vội vàng ngăn lại. Lâm Chấn Hải là đại thần ba triều, đương nhiên bọn họ không dám để ông ta xảy ra chuyện gì.

Các quan không thể thuyết phục được ông ta, cuối cùng đành phải mời Thái y đến. Thái y xem kỹ toa thuốc, xác nhận không có độc, mới đem đi nấu thuốc cho Thánh thượng.

Lâm Chấn Hải vẫn quỳ trước điện, cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Cửa đại điện kẽo kẹt mở ra, đại thái giám bước ra, xúc động nói: "Lâm đại nhân, Thánh thượng đã tỉnh!"

Lâm Chấn Hải vừa nghe, mừng đến rơi nước mắt. Ông ta dập đầu mạnh một cái, khóe miệng nở nụ cười rồi ngất đi.

Sở Nghiên Vi quả nhiên không lừa ông ta, mạng của ông ta xem như được bảo toàn rồi.

Thánh thượng bị người ta hãm hại, thứ thuốc đó vốn là thuốc giải. Thái y tuy không có cách nào, nhưng kiếp trước Sở Nghiên Vi đã từng thấy toa thuốc đó, nên đã ghi nhớ, Thánh thượng uống vào tự nhiên thuốc đến bệnh khỏi.

14

Tin Thánh thượng tỉnh lại lan truyền khắp ngõ ngách. Ai cũng nói, cây hòe trong Hộ Quốc công phủ đã thành tiên. Không ít người nghe danh tìm đến, quỳ lạy cầu phúc trước Hộ Quốc công phủ.

Tuy Thánh thượng đã tỉnh, nhưng thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Thánh thượng say mê đạo tiên, triệu Lâm Chấn Hải vào cung ngay trong đêm, hỏi khi nào mình mới có thể khỏe hẳn.

Lâm Chấn Hải trầm ngâm nói: "Tiên nhân từng nói, nếu Thánh thượng chưa khỏi hẳn thì cần phải lập đàn tại đạo tràng Nguyệt Hoa, trong vòng ba ngày bệ hạ sẽ tự khỏi."

Yêu cầu đơn giản như vậy, Thánh thượng tự nhiên sẽ không từ chối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuc-xuan-ca-tren-nhanh-cay-tan/phan-14.html.]

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Chuyện lập đàn tại đạo tràng Nguyệt Hoa, Lâm Chấn Hải hoàn toàn phụ trách.

Để bảo đảm đạo trường thanh tịnh, Lâm Chấn Hải yêu cầu thay thế toàn bộ thị vệ tại đạo tràng Nguyệt Hoa.

Tất cả hành động của Lâm Chấn Hải, Tề Vương đều nhìn thấy trong mắt. Hắn ta tự nhiên không tin chuyện cây hòe thành tiên, nhưng cũng không thể hiểu được làm sao Lâm Chấn Hải có thể giải độc cho Thánh thượng. Phải biết rằng thuốc đó là đặc chế từ vùng lạ, không ai có thể giải được.

Hắn ta từng nghi ngờ người bên cạnh mình có vấn đề, nhưng điều tra lại không tìm ra bất kỳ vấn đề gì. Giờ đây Lâm Chấn Hải dã đến đạo tràng Nguyệt Hoa, hắn ta không có thời gian để đưa nhi tử của Lâm Chấn Hải đi.

Để không bị Thánh thượng phát hiện, hắn ta cũng đành phải rút hết người của mình, chỉ để lại hai người canh giữ.

Trong thời gian làm phép, Lâm Chấn Hải chuyên tâm cầu nguyện. Còn những người thân tín của ông ta đã âm thầm mai phục, vào ngày thứ ba đã g.i.ế.c c.h.ế.t thủ hạ của Tề Vương.

Khi cầu nguyện kết thúc, đạo tràng Nguyệt Hoa lại nổi gió lớn. Khi bụi lắng xuống, nhi tử của Lâm Chấn Hải bỗng nhiên lại xuất hiện tại đạo trường.

Thánh thượng quả như lời Lâm Chấn Hải nói, sau ba ngày đã hoàn toàn bình phục.

Dân gian đồn đại nhiều thuyết, có người nói tiểu nhi tử của Lâm Chấn Hải biến mất là để tìm thuốc cho thiên tử, giờ Thánh thượng an khang tự nhiên được tiên nhân thả về.

Các phái truyền tụng thần kỳ, nhưng chuyện Hộ Quốc công phủ có thể thông linh đã được mọi người biết đến. Ngoại trừ Tề Vương, không ai không tin.

15

Trong phủ Tề Vương

Vị mưu sĩ trẻ tuổi quỳ run rẩy, không dám nhìn người ngồi ở vị trí chủ tọa. Tề Vương ngồi im lặng giữa điện, gân xanh nổi trên trán, ánh mắt nghi ngờ quét qua từng người dưới sảnh.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Hắn ta đã mưu tính lâu như vậy. Giai đoạn đầu tạo thế, mọi việc đã chuẩn bị xong. Vốn muốn nhân cơ hội này đè bẹp hai vị Hoàng tử, thừa cơ lôi kéo Lâm Chấn Hải. Nhưng nửa đường xuất hiện một kẻ phá bĩnh, khiến tâm huyết mấy ngày qua của hắn ta đổ sông đổ bể. Thậm chí cả Trương tiên nhân mà hắn ta đã chuẩn bị cũng chưa kịp xuất hiện, hắn ta đã thất bại.

Loading...