Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khúc Xuân Ca Trên Nhánh Cây Tàn - Phần 11

Cập nhật lúc: 2024-10-16 09:06:40
Lượt xem: 244

Ông ta gọi thị vệ bên cạnh nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Một lát sau, thị vệ được phái đi chạy về báo cáo: "Đại nhân, viện Tây đã bắt đầu đi lấy nước, tiểu nhân tìm thấy thứ này ở hiện trường hỏa hoạn."

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Lâm Chấn Hải nhìn mũi tên được đưa lên, đầu mũi tên còn sót lại dầu cháy chưa hết.

Nhìn kỹ đuôi tên, đúng như Sở Nghiên Vi nói, trên đó có dấu hiệu của phủ Nhị Hoàng tử.

Ông ta vuốt ve đuôi mũi tên: "Chỉ dựa vào mũi tên này thật sự không thể nói là người của Nhị Hoàng tử làm, nếu thật sự là hắn ta muốn phóng hỏa thì cũng quá công khai rồi. Tuy những chuyện xảy ra giống như cô nương nói, nhưng lão phu vẫn không thể tin lời cô nương.

Chuyện hôm nay làm sao ngươi biết trước được? Chẳng lẽ không phải là ngươi liên thủ với Nhị Hoàng tử, cố ý diễn vở kịch này? Thật ra là để vu oan cho Tề Vương? Nếu không phải thì làm sao biết ta sẽ tìm thấy mũi tên này?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Lâm Chấn Hải, Sở Nghiên Vi biết rằng muốn có được sự tin tưởng tất nhiên không phải chỉ vài ba câu là có thể đạt được.

Nhìn ánh lửa từ viện Tây, nàng nói: "Đại nhân biết đấy, ta không có lý do gì để lừa gạt ngàu phải không? Chuyện đêm nay liên quan đến hai vị Hoàng tử, đại nhân có nghi ngờ cũng là đúng.

Nhà ta họ Sở vẫn luôn giữ thái độ trung lập, cũng không bao giờ tham gia vào tranh đấu phe phái. Bất kể vị Hoàng tử nào kế vị, đối với Sở gia đều như nhau. Sở dĩ đêm nay ta đến vào đêm khuya cũng chỉ vì không muốn thấy đại nhân bị người ta lợi dụng.

Hiện nay Thánh thượng thân thể bất an, Đại Hoàng tử bị cấm túc tại nhà, Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử lại không có ở kinh thành, nếu lúc này Nhị Hoàng tử bị tố cáo cố ý phóng hỏa Hộ Quốc công phủ, vậy người được lợi sẽ là ai?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khuc-xuan-ca-tren-nhanh-cay-tan/phan-11.html.]

Ta biết trong mắt đại nhân, Tề Vương và Nhị Hoàng tử đều không có lý do để làm hại Hộ Quốc công phủ. Nhưng ngài cũng biết họ đều muốn có được sự trợ giúp của ngài, mà ngài lại không muốn đứng về phe nào. Tất nhiên sẽ có người đến ép ngài một phen.

Theo như ta biết, Nhị Hoàng tử đã từng đến gặp ngài riêng vài lần nhưng đều bị ngài từ chối."

Lâm Chấn Hải nhíu mày, Nhị Hoàng tử đến rất bí mật, chuyện này ngoài tâm phúc của ông ta ra không ai biết. Làm sao nàng sao biết được?

Chưa kịp để ông ta lên tiếng, Sở Nghiên Vi lại nói: "Tề Vương cũng lợi dụng điểm này, không ngại nói cho ngài biết, tiểu nhi tử của ngài cũng bị Tề Vương bắt cóc! Thủ hạ của hắn ta sẽ giả dạng người của Nhị Hoàng tử, sau khi cứu được Lâm công tử, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng Nhị Hoàng tử cầu cạnh đại nhân không thành nên cố tình báo thù. Tới lúc đó, đại nhân chỉ sẽ cảm kích ân tình Tề Vương cứu Lâm công tử, mà giúp đỡ hắn ta."

Những gì Sở Nghiên Vi nói đều là sự thật đã xảy ra ở kiếp trước.

Lâm Chấn Hải có con muộn, cả kinh thành đều biết ông ta yêu quý tiểu nhi tử của mình như thế nào. Tề Vương cũng lợi dụng điểm này, kiếp trước hắn ta cố ý gây ra hỗn loạn ở đạo tràng Nguyệt Hoa, không chỉ khiến Thánh thượng không hài lòng với Đại Hoàng tử, mà còn trong lúc hỗn loạn bắt cóc tiểu nhi tử của Lâm Chấn Hải.

Đạo tràng Nguyệt Hoa có một mật thất, ngoài hoàng thất ra thì không ai biết. Chuyện mật thất này và chuyện của Lâm Chấn Hải, cũng là sau khi nàng trở thành Hoàng hậu vô tình biết được từ miệng Tề Vương khi say rượu.

Hắn ta giam giữ tiểu nhi tử của Lâm Chấn Hải trong đó hơn một tháng, chịu đủ tra tấn, sau đó lại chuyển người đến vùng núi ngoại ô.

Lâm Chấn Hải tìm khắp nơi không thấy, đang lúc đau đầu nhức óc, Tề Vương tìm đến Lâm Chấn Hải nói hắn ta có manh mối về Lâm công tử.

Theo manh mối Tề Vương đưa, Lâm Chấn Hải đương nhiên tìm thấy con trai, Tề Vương cũng thuận lợi đổ cái nồi nước bẩn này lên đầu Nhị Hoàng tử. Từ đó Lâm Chấn Hải xem Nhị Hoàng tử là kẻ thù không đội trời chung, tự nhiên thuận theo đó đứng về phe Tề Vương.

Loading...