Không Thể Quay Đầu - Chương 15:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 09:57:24
Lượt xem: 79

"Triệu Mạn, người đàn ông này cô muốn, tôi bằng lòng buông tay."

"Tôi đã nói rồi, yêu cầu của tôi rất đơn giản, cho anh ta ra đi tay trắng."

"Cô không đồng ý, không phải là cảm thấy bản thân bỏ ra nhiều như vậy mà chỉ được một người; hai là không muốn người khác cảm thấy anh ta trong hôn nhân là người trái với đạo đức, từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng của cô."

"Nhưng chuyện hai người không nên làm đều đã làm rồi, đừng giả vờ thanh thuần đòi mặt mũi nữa, vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đ/ền t/hờ, nhìn thấy mà gh/ê tở/m."

"Xét cho cùng, một ngày tôi không phối hợp buông tha, cô có bỏ ra nhiều hơn nữa cũng chỉ là trò cười."

"Bây giờ chẳng qua là xem ai hao tổn đến qua ai." Tôi liếc bụng bà ta một cái: "Chỉ sợ tôi đợi được, mà bụng cô lại đợi không được."

Triệu Mạn cúi đầu nhìn bụng hơi nhô lên, cuối cùng cũng chịu thua.

"Hàn Tư Duệ, cô thắng rồi." Bà ta mặt mày xám xịt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-the-quay-dau/chuong-15.html.]

"Nghĩ thông rồi? Vậy thì ngồi xuống nói chuyện."

Tôi khoác chặt áo khoác, chỉ vào bàn đá ghế đá cách đó không xa.

Triệu Mạn không tình nguyện đi về phía đó.

Bố tôi buông tha Đàm Gia Minh, anh ta vịn eo, tập tễnh đi tới.

Trước khi lấy thỏa thuận ly hôn ra, tôi đưa cho Triệu Mạn và Đàm Gia Minh xem một xấp tài liệu.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Đơn xin bảo toàn tài sản trước khi kiện mà tôi nộp cho tòa án, đoạn ghi âm trò chuyện mập mờ của Đàm Gia Minh và Triệu Mạn, thông tin Triệu Mạn cung cấp khách hàng cho Đàm Gia Minh, còn có bằng chứng văn bản Đàm Gia Minh thực hiện đủ loại tội phạm tham ô.

Lấy những thứ này ra chẳng qua là muốn thêm một chút trù mã đàm phán, cho Triệu Mạn từ bỏ chống cự một lần cho xong.

Xét cho cùng, cứ dây dưa mãi với bọn họ, cũng khiến người ta đau đầu.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...