Không Thể Quay Đầu - Chương 13:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:14:45
Lượt xem: 640

Chân chạy việc cầm theo ảnh của tổng giám đốc XK, canh giữ ở cổng công ty XK một ngày.

Cuối cùng vào tám giờ tối, thành công đưa thư mời.

Còn gửi lại cho tôi ảnh chụp nghiêng của tổng giám đốc XK cầm thư mời đó.

Tôi cho năm sao khen ngợi.

Chiều ngày hôm sau, tổng giám đốc XK đúng giờ phó hẹn.

Người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, mặc bộ đồ thể thao khá tùy ý, mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong đáy mắt hơi đục ngầu là sự sắc sảo không giấu nổi.

Tôi đưa bản sao tư liệu khách hàng mà Triệu Mạn cung cấp cho Đàm Gia Minh cho ông ta một bản.

"Không phải chỉ là mấy khách hàng nhỏ sao, năng lực nghiệp vụ của Triệu tổng giám đốc ở công ty chúng tôi đứng đầu, mấy khách hàng này chúng tôi mất cũng không sao."

Xem xong tài liệu, ông ta cười phá lên.

Tôi cúi người lấy tài liệu trong tay ông ta, trực tiếp lật đến trang thứ tư.

"Theo tôi được biết, quý công ty còn có giao dịch nghiệp vụ khác với Trương tổng, thật trùng hợp, tôi từng có giao thiệp với Trương tổng."

"Trương tổng là người tính tình nóng nảy, đã Tôn lão coi thường Trương tổng như vậy, tôi không ngại thay mặt thông báo một tiếng."

Tôi cười tủm tỉm giơ điện thoại đang ghi âm lên.

"Cô bé, ra ngoài điều tối kỵ chính là hành động liều lĩnh một mình.” Ông ta cười lạnh một tiếng.

"Quy tắc sao, chỉ cần nói chuyện với người tuân thủ, nói chuyện với người không giảng đạo nghĩa, chỉ xứng đáng nhà tan cửa nát."

Vừa hay tôi đưa ảnh chụp ảnh gia đình được rửa ra, còn có ảnh thân mật của Đàm Gia Minh và Triệu Mạn.

"Theo tôi được biết, vấn đề tác phong làm việc của nhân viên cũng là một phần văn hóa doanh nghiệp của quý công ty."

"Bây giờ tôi đang dùng thân phận nạn nhân thương lượng giải quyết, nếu Tôn lão nhất mực bao che, tôi không ngại đến quý công ty mở mang tầm mắt một chút."

Tôi cụp mắt mỉm cười: "Xét cho cùng, màn kịch vợ cả xé tiểu tam, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi."

Cuối cùng ông ta cũng động lòng, nói sẽ cho Triệu Mạn một hình phạt công bằng hợp lý, cố gắng khiến tôi hài lòng.

Trong lúc chờ tin tức của tổng giám đốc XK, tôi xin nghỉ phép dài hạn cho Mộng Mộng.

Sau đó từ chối tất cả công việc bán thời gian, an tâm ở nhà dạy con bé học bài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-the-quay-dau/chuong-13.html.]

Tôi biết rõ đạo lý chó cùng rứt giậu.

Vào lúc mấu chốt này, tôi tuyệt đối không thể để Đàm Gia Minh cướp Manh Manh đi để khống chế tôi.

Vừa hay bố mẹ thu dọn xong nhà cửa ở quê đến bên cạnh tôi, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.

Đặc biệt là bố tôi, dáng người cao lớn một mét tám, còn từng làm lính bảy năm.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Một tay là có thể đánh bại tên yếu ớt Đàm Gia Minh kia.

Tổng giám đốc XK không khiến tôi thất vọng, tôi nhận được ảnh chụp một tờ giấy thôi việc.

Văn bản giấy tờ hủy bỏ chức vụ giám đốc bán hàng XK của Triệu Mạn, yêu cầu bà ta bồi thường tổn thất cho công ty.

Bên trong còn nhấn mạnh tuyên bố, nếu sau này bà ta tái phạm vấn đề tương tự, công ty sẽ khởi tố theo pháp luật.

Tôi thật sự hài lòng.

Bởi vì hồ sơ này sẽ theo bà ta suốt đời, trở thành vết nhơ không thể xóa nhòa của bà ta.

Từ nay về sau không còn cơ hội với những công ty lớn, thậm chí không thể làm công việc bán hàng nữa.

Triệu Mạn và Đàm Gia Minh giằng co nhau xông vào nhà tôi.

"Nhất trí đối ngoại" đồng thời còn không quên nội chiến, dọa Manh Manh trực tiếp trốn sau lưng tôi.

Nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch, buồn bực xấu hổ thành nộ của bọn họ, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Triệu Mạn có lẽ trước đó, cũng không nói chuyện tôi điều tra bọn họ cho Đàm Gia Minh biết.

Nếu Đàm Gia Minh biết cán cân cũng rơi vào tay tôi, không thể nào không quay về tìm tôi nói lời ngon ngọt...

Có vài lời không thích hợp nói ở nhà.

Tôi cầm theo một tập tài liệu dày cộm, để bố mẹ ở nhà trông nom Manh Manh, hẹn Đàm Gia Minh bọn họ ra ngoài.

Bố tôi không yên tâm, nhất quyết đi cùng tôi.

Tôi dẫn bọn họ đến bãi đất trống phía sau khu cư xá.

Nơi đó có một chiếc bàn đá bốn chiếc ghế đá, thích hợp để ký kết văn kiện trọng đại.

"Con khốn!"

Còn chưa đứng vững, Triệu Mạn đã kích động xông lên tát tôi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...