Chạm để tắt
Chạm để tắt

Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-08-18 01:47:16
Lượt xem: 61

"Lúc về đến nhà, anh đọc được thông báo trong nhóm của ban quản lý chung cư, nói trạm biến áp bị chập do mưa lớn dẫn đến mất điện ở một số tòa trong chung cư. Anh nhìn sơ qua thấy nhà em cũng thế mà gọi điện cho em xem tình hình thế nào nhưng gọi mãi không được."

Điện thoại không kết nối được nên anh vội vàng chạy tới đây. 

"Điện thoại của em... rớt vào nồi rồi." An Cửu Cửu giơ tay lên rồi lại buông thõng xuống.

Trì Thác: "..."

An Cửu Cửu: "..."

Tóc Trì Thác vẫn còn đang nhỏ nước, anh nhất thời không biết nói gì, im lặng rút khăn giấy ra cố gắng lau khô tóc. An Cửu Cửu nhìn anh hồi lâu, hỏi: "Anh mua cả thảy mấy cây nến thế?"

"Mua ở cổng tiểu khu đấy, một hộp..." Trì Thác nhìn thông tin trên vỏ hộp: "... năm mươi cây."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Anh đi vào cửa hàng trước cổng tiểu khu, nói với ông chủ mình muốn mua nến loại sử dụng được lâu dài. Ông chủ ôm ra một bó dầu thơm với một túi nến cả trắng cả đỏ. Dầu thơm có giá hơn một trăm tệ, thế nên anh đã mua loại nến cây màu đỏ thông dụng nhất, một hộp năm mươi cây chỉ tốn mười bảy tệ. Chừng này nến đủ dùng cho một đêm mất điện. 

An Cửu Cửu im lặng chừng vài giây, sau đó bước tới lấy nến và bật lửa, thắp ở mỗi góc một cây nến, riêng phòng tắm thắp hai cây.

"Thôi đừng lau nữa, đi tắm đi." Cô nói: "Hình như ở đây có quần áo cho anh đấy."

Trì Thác ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt: "?"

An Cửu Cửu bối rôid, húng hắng giọng: "Em mua cho anh một... bộ quần áo, định sẽ tặng vào dịp sinh nhật."

Phòng ngủ tối om, cô thắp thêm một cây nến, lục tìm hồi lâu mới tìm ra được một chiếc túi đựng, đưa cho anh. Là một bộ... đồ áo liền thân ngắn tay có mũ đầu mèo hoạt hình màu xanh huỳnh quang. Trên bộ đồ có thoang thoảng mùi nước xả vải thơm dịu, chứng tỏ đã được giặt qua. 

Trì Thác: "..."

An Cửu Cửu: "Sinh nhật vui vẻ!"

Trì Thác: "..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-the-ban-meo-nho/chuong-26.html.]

Cả hai người có cùng ngày sinh nhật, đều vào cuối tháng chín. Anh không ngờ cô đã có lòng chuẩn bị quà sinh nhật cho anh sớm như vậy. Phong cách tặng quà này của cô không làm anh bất ngờ, mười bảy năm qua cô vẫn luôn tặng anh những món đồ tương tự, tủ quần áo của anh chứa đầy những bộ đồ ngủ mười hai con giáp, cô còn chu đáo giặt sạch chúng rồi mới tặng cho anh vì sợ anh sẽ không bao giờ lấy ra mặc. Chỉ là...

"Sao lại là màu xanh huỳnh quang?" Nhà đã mất điện tối thui, phải thắp nến lại còn mặc một bộ đồ phát sáng. 

"Em đã tính rồi, đồ của anh màu gì cũng có, chỉ thiếu màu xanh huỳnh quang này với màu hồng barbie nữa thôi là đủ bộ."

"... Sang năm em không cần tặng nữa đâu."

An Cửu Cửu lúng túng cắn ngón tay. Bước chân đang đi vào phòng tắm khựng lại, Trì Thác do dự, hỏi cô: "Năm sau em vẫn định tặng anh đấy à?"

Cô hỏi lại: "Thế anh chọn xanh huỳnh quang hay hồng barbie? Bộ màu hồng barbie có in hình khủng long đó, trông cũng men-lì lắm."

Trì Thác: "..."

Cô nói tiếp: "Em sợ năm sau bận lịch quay rồi nên cứ mua trước rồi để đó tặng dần."

Trì Thác ôm quần áo đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn thuận tiện gõ nhẹ vào đầu An Cửu Cửu một cái: "Em ấy à, một chút thành ý cũng không có."

Nói rồi, anh bật cười, đóng cửa lại. Cô ở bên ngoài cũng không nhịn được mà cong cong khóe môi.

Không ai nhắc đến chuyện thực ra Trì Thác không cần tắm rửa ở đây. Nhà anh cách đây chỉ vài tòa nhà, có tắm sạch sẽ thì khi về vẫn sẽ bị ướt mưa. 

An Cửu Cửu không muốn anh về, cô sợ khi anh không ở đây, cô sẽ lại trở về trạng thái tan chậm như lúc trước, cô sợ bản thân sẽ không đủ bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo được trong một đêm mưa gió như thế này.

Trì Thác cũng không có ý định về nhà, khoảnh khắc bước vào nhà cô anh đã phát hiện ra điểm bất thường ở cô, bằng không cũng sẽ không nói một câu lấp l.i.ế.m qua mặt bà cụ hàng xóm.

Nhà anh không có ai, mẹ nằm viện, cha lại càng không về vào những hôm như thế này. Vào một đêm mưa gió như đêm nay, cả anh và cô đều là những người cô độc, cho nên không ai nghĩ tới chuyện chào tạm biệt, kể cả khi anh phải mặc bộ đồ đầu mèo màu xanh huỳnh quang này cả đêm...

--/

Edit bằng điện thoại chậm như rùa. Đúng là nhục như choá luôn. Các bà bấm theo dõi truyện để nhận thông báo cập nhật nhé. Xem tui có động lực bấm điện thoại ko nào!!!

Loading...