Chạm để tắt
Chạm để tắt

Không Thể Bán Mèo Nhỏ - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-08-18 01:37:47
Lượt xem: 48

Nếu ngưng hợp tác với đạo diễn Dương Chính Nghị, hầu hết những diễn viên mới ấy sẽ trở thành những đóa phù dung sớm nở tối tàn, có xuất phát điểm cao nhưng không có ê kíp đoàn đội theo sau hỗ trợ trau dồi kỹ năng diễn xuất. Người yếu kém chỉ có thể rớt hạng từ diễn viên điện ảnh thành diễn viên truyền hình, hoặc chỉ có thể trở thành diễn viên tham gia những bộ phim chiếu mạng. Người tốt hơn một chút sẽ có thể bứt phá thành công sau khi đi qua được giai đoạn khó khăn. Thời gian trôi qua, các tác phẩm dưới tay Dương Chính Nghị sản xuất đều rất xuất sắc, người trong ngành đều hiểu diễn xuất của những diễn viên mới trong phim của ông không thể hiện được kỹ năng diễn xuất thực sự của diễn viên đó. 

Suy cho cùng, những người có thực lực và địa vị như Dương Chính Nghị không nhiều, tự tin ngút trời lao vào một chu kỳ sản xuất dài như thế, không cần sự góp mặt của những diễn viên gạo cội vẫn có thể nhận được những nguồn đầu tư để sản xuất phim kể cả khi kịch bản còn chưa hoàn thiện. Cho nên, cách bồi dưỡng nhân tài mới này chỉ có mình đạo diễn Dương Chính Nghị có thể làm được.

An Cửu Cửu há hốc miệng, gửi đoạn video vừa phát sang điện thoại mình, hỏi: "Anh tìm hết từng đoạn phỏng vấn đấy à?"

Cô mới chỉ nhờ anh giúp cách đây hai ngày thôi mà! Dương Chính Nghị vào nghề đã ba mươi mấy năm, tham gia phỏng vấn vô số lần, anh tìm kiểu gì được? Chẳng lẽ học sinh xuất sắc thật sự không giống người thường sao?

"Men theo vấn đề mà tìm sẽ dễ giải quyết hơn nhiều", học sinh xuất sắc Trì Thác truyền đạt kinh nghiệm.

An Cửu Cửu: "... Ồ."

Học sinh giỏi làm sao biết được người bình thường thậm chí còn không nghĩ ra được vấn đề. Người bình thường sẽ chỉ nghĩ: Wow, đây là phim của đạo diễn Dương Chính Nghị sản xuất đấy. Ôi chao, mình thật sự có may mắn được tham gia thử vai!

Nhưng chí ít thì cô vẫn biết tổng kết lại một câu: "Vậy đối với buổi thử vai này, trọng tâm là em cần phải thể hiện làm sao cho phù hợp với thiết lập nhân vật đúng không?"

Về yêu cầu biết nghe lời, cô hoàn toàn không cần phải tốn công tốn sức. Cô không có tài nguyên, không có nền tảng, là một người mới hoàn toàn trong nghề, có cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám trái lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-the-ban-meo-nho/chuong-17.html.]

"Ừ", Trì Thác chỉ vào một ô trống trong bảng biểu, "Lần thử vai này, điểm tiêu chuẩn là phù hợp với thiết lập nhân vật, điểm vượt tiêu chuẩn chính là vừa phù hợp với thiết lập nhân vật vừa có tài diễn xuất."

An Cửu Cửu chớp chớp mắt.

Anh nói tiếp: "Những lần phỏng vấn trước kia, mỗi lần Dương Chính Nghị được hỏi về vấn đề lựa chọn diễn viên mới đều sẽ dùng bút pháp Xuân Thu trả lời qua loa lấy lệ để người nghe tự suy mà thấy ý. Thế nhưng ở cuộc phỏng vấn của ba năm trước, ông ấy lại trả lời với phong thái rất thoải mái, ắt là có nguyên nhân."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Diễn viên đóng trong phim The Killing Bar khi ấy bị chỉ trích rất thê thảm vì diễn xuất dở tệ. Có người cho rằng anh ta diễn theo phong cách của Dương Chính Nghị. Khi đó, có một biên kịch từng ba, bốn lần hợp tác chung với ông ấy đã chia sẻ trên một diễn đàn nọ, nói thực ra những người mới được Dương Chính Nghị tuyển chọn rất đáng thương. Vì ông ấy là người có năng lực, một khi đã muốn vẽ ra một khối lập phương, ông ấy chắc chắn sẽ đi tìm người giống với nó nhất và nhét vào trong đó, khiến người đó lầm tưởng bản thân chính là một khối lập phương như vậy. Nhưng một khi đã rời khỏi Dương Chính Nghị, khối lập phương ấy sẽ chẳng là gì cả, bởi vì nếu không có khung, nó sẽ chẳng thể hiện được đúng hình dáng của một khối lập phương nữa. Kết quả của lời chia sẻ này là khiến công cuộc tuyển diễn viên mới của Dương Chính Nghị trở nên khó khăn hơn."

Không ai muốn làm theo cách của Dương Chính Nghị. Những yếu điểm tự tay ông loại bỏ cuối cùng lại trở thành vật cản ngáng đường trên con đường sản xuất phim.

"Cho nên, nếu là người mới có độ phù hợp với nhân vật cao lại có cả kỹ năng diễn xuất, chắc chắn sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của ông ấy."

"Vậy em...", An Cửu Cửu thận trọng hỏi: "Em phải làm sao để trở thành người mới có tài diễn xuất?"

Trì Thác sắp xếp lại mớ tài liệu cho ngay ngắn, đặt trước mặt cô, vỗ nhẹ rồi tuyên bố: "Em có rồi."

An Cửu Cửu: "?"

Loading...