Không Làm Hoàng Hậu Nữa - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:53:43
Lượt xem: 475

Hải Đường lén lút nhìn Lý Viễn, vội vàng quỳ xuống nói: "Nương nương, nô tỳ không muốn rời xa người!"

 

"Chủ tử nói chuyện, đâu đến lượt ngươi xen vào?" Ta lạnh lùng nói.

 

Hạ Hồng Diệp lạnh lùng liếc nhìn Hải Đường, lại nói: "Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Hải Đường, sau này ngươi cứ đi theo Miên Miên."

 

Trong lúc nói chuyện, Hạ Miên Miên đã bị đưa trở lại.

 

Khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa phù dung, lúc này sưng đỏ nóng rát, sợ là phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể khỏi.

 

Cung nhân nhắc nhở nàng ta: "Hạ cô nương, ngươi nên hành lễ tạ ơn Bệ hạ và Nương nương."

 

Hạ Miên Miên nén nước mắt quỳ xuống, ú ớ nói: "Tạ ơn Bệ hạ, Nương nương ban thưởng."

 

Ta xua tay, nói: "Được rồi, Hoàng thượng đã phong cho ngươi làm Bảo lâm lục phẩm, sau này ngươi vào cung, đừng có tái phạm loại sai lầm này nữa."

 

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Nhìn Lý Viễn và Hạ Miên Miên liếc mắt đưa tình, ta nhịn không được cười lạnh trong lòng.

 

Hạ Bảo lâm, ngày vui của ngươi còn dài.

 

Sau khi Hạ Miên Miên dùng cách thức mất mặt như vậy tiến cung, nàng ta và Lý Viễn chắc hẳn đều đang hối hận, vì sao lại có thể "nảy sinh tình cảm" ở ngự hoa viên chứ?

 

Nói ra thật xấu hổ, chuyện này, một nửa là do ta làm.

 

Từ sau khi Hạ Miên Miên vào cung, ta liền cho người theo dõi nàng ta.

 

Nàng ta và Lý Viễn yêu nhau tha thiết, vừa gặp mặt là như củi khô bốc lửa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-lam-hoang-hau-nua/chuong-5.html.]

Hạ Hồng Diệp biết chuyện, liền nói muốn thêm dầu vào lửa cho tình yêu của bọn họ, bèn sai người đặt thuốc kích thích ở trên hòn non bộ nơi hai người hẹn hò.

 

Tình yêu của bọn họ khiến ta phải rơi lệ, thuốc kia một chút cũng không lãng phí.

 

Hậu cung và triều đình có mối liên hệ mật thiết, Hạ Miên Miên dùng hành vi như vậy để tiến cung, bị các vị Ngự sử mắng cho một trận.

 

Theo tin tức từ Tiểu Thúy: Các vị Ngự sử đại nhân đều đã giận tím mặt, ngay cả phụ thân của Hạ Quý phi cũng bị dâng tấu chương trách móc dạy con không nghiêm.

 

Ôi chao, lời nói của văn thần, sắc bén như dao.

 

Chờ bọn họ mắng chửi đã đời, ta mới sai người truyền tin cho phụ thân, để ông ấy lên tiếng bênh vực Lý Viễn vài câu.

 

Chuyện phụ thân ta đang giả vờ làm người tốt, ta biết, Lý Viễn biết, văn võ bá quan trong triều đều biết.

 

Nhưng mọi người cũng chỉ có thể nhịn nhịn cho qua.

 

Ngươi xem, con người có quyền thế, chính là có thể muốn làm gì thì làm.

 

Ví dụ như, từ nhỏ ta đã biết rõ, người ta muốn gả cho chính là Thái tử, Thái tử tên là Lý Viễn hay Lý Gần đều không quan trọng, điều quan trọng là, ta nhất định phải là Thái tử phi.

 

Ta và Lý Viễn là thanh mai trúc mã, mỗi người đều có suy tính riêng, cuối cùng không thể cùng nhau đi đến cuối cùng, âu cũng là do số phận.

 

Hạ Hồng Diệp với tư cách là sủng phi danh chính ngôn thuận của Lý Viễn, gọi muội muội vào cung, kết quả muội muội lại dây dưa với Hoàng đế, bị người ta chê cười một trận.

 

Ta đã nói làm người phải khiêm tốn, Hạ Quý phi chính là ngày thường phô trương quá mức, mới có nhiều người chờ xem náo nhiệt như vậy.

 

Vẫn là bản cung kín đáo hơn.

 

...

Bình luận

2 bình luận

Loading...