KHÔNG CAM LÒNG LÀM NÔ - CHƯƠNG 10

Cập nhật lúc: 2024-07-02 12:17:21
Lượt xem: 29

Không lâu sau, cha nương ta đã trở về phủ.

 

Nương ôm ta khóc sưng cả mắt.

 

"Trà nhi của ta chịu ấm ức rồi."

 

Họ đã là lương dân, có thể trở về nhà, còn ta thì không được.

 

Dù Ân Thố không có chạm vào ta, nhưng trên danh nghĩa ta vẫn là thiếp của hắn.

 

Ở Đại Chu, trừ phi thiếp thất được nâng lên làm thê tử, nếu không vĩnh viễn sẽ không được tự do.

 

Nương ôm ta khóc sưng mắt.

 

Trước đây bà cũng là thứ nữ nên biết rõ thiếp thất ở hậu trạch khó khăn thế nào.

 

Cha nhìn chúng ta, thở dài thật sâu.

 

Cha lúc trước là tiêu đầu của tiêu cục, mấy năm làm việc trong phủ công chúa, đã làm còng tấm lưng ông.

 

Như bây giờ, đối với nhà ta đã là kết quả rất tốt rồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-cam-long-lam-no/chuong-10.html.]

"Cũng may thế tử thương ta, cha, nương, hai người yên tâm trở về đi. Còn có đệ đệ, chưa đầy hai tháng nữa là phải tham gia khoa cử rồi, đến lúc đó nhà ta sẽ được nở mày nở mặt."

 

Ta an ủi nương.

 

Ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, là người công chúa phái đến.

 

"Công chúa phái nô tỳ tới hỏi Trà di nương, cân nhắc như thế nào rồi, là tự nguyện ở lại hay là lấy lại lương tịch và rời khỏi phủ công chúa."

 

"Được, vậy ta và cha nương sẽ đi tạ ân công chúa điện hạ."

 

Ta vội vàng lau lau nước mắt, vui mừng bước ra cửa.

 

Vậy mà nàng ta lại ngăn lại ba người chúng ta: "Công chúa nói, nếu Trà di nương quyết định lấy lại lương tịch thì không cần phiền phức như vậy, chỉ cần nương ngài một mình đến lấy là được ."

 

Ta ngẩn người, nỗi vui sướng lấn át toàn bộ sự nghi ngờ.

 

Chắc là công chúa cân nhắc chu đáo, không muốn quá phiền phức.

 

Nương dùng ánh mắt trấn an ta rồi đi theo ra cửa.

 

Chuyến đi này, đi suốt hai ngày không về.

 

Bình luận

6 bình luận

  • Đáng thương nhất vẫn là Ân Thố. Có một bà mẹ độc ác như vậy.

    Rei 3 tuần trước · Trả lời

  • Chương 24 thì viết "Thái tử biểu nói nếu như ta gặp cô nương ..." Mà mấy chương sau lại viết Hoàng thượng không có con trai nên muốn truyền ngôi cho na9 🤨 Truyện hay. Thương cả nhà nu9. Cảm ơn nhà dịch

    Hoa Hoa 4 tuần trước · Trả lời

  • Hi vọng nữ 9 hắc hoá trả thù rồi bỏ đi sống cùng em trai, chứ đừng ở lại cùng Ân Thố hay gì hết

    Linie 1 tháng trước · Trả lời

  • Hello

    Hiền 1 tháng trước · Trả lời

Loading...