Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI NỮA - C3

Cập nhật lúc: 2024-09-08 02:37:43
Lượt xem: 383

Tôi gặp Lục Từ khi còn học đại học, yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp hơn hắn.

 

Điều khiến tôi ấn tượng hơn nữa chính là một trái tim dịu dàng ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.

 

Tôi từng thấy hắn cho mèo hoang ăn, đôi mắt hắn ấm áp hơn bao giờ hết, như thể được bao phủ bởi ánh sáng của thần linh vậy.

 

Tôi theo đuổi hắn bốn năm, nhưng chưa bao giờ dám tỏ tình.

 

Đêm tốt nghiệp đại học, hắn chủ động hỏi tôi: “Em thích anh à?”

 

Tôi choáng váng.

 

Hắn đỏ mặt.

 

Chắc hẳn tất cả giáo viên và sinh viên trong trường đều biết tôi thích Lục Từ, người trong cuộc sao có thể không biết?

 

Chỉ là nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

 

“Anh hiện tại chẳng có gì cả, nếu em muốn cùng anh phấn đấu, chúng ta có thể hẹn hò trước.” Lục Từ nói.

 

Dưới ánh đèn nhấp nháy, tôi không thể thấy rõ nét mặt của hắn lúc đó.

 

Tôi cũng không biết hắn còn có bạch nguyệt quang, người mà hắn yêu mà không thể có được.

 

Tôi chỉ nghĩ cuối cùng Chúa đã ưu ái tôi một lần.

 

Tôi là một đứa trẻ mồ côi.

 

Bị bỏ rơi từ khi sinh ra, chưa bao giờ cảm thấy ấm áp, chưa bao giờ gặp được may mắn.

 

Chỉ có Lục Từ mới khiến tôi cảm thấy thế giới này thân thiện với mình đến nhường nào.

 

 

3.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-bao-gio-gap-lai-nua/c3.html.]

Tôi đồng hành cùng Lục Từ từ một luật sư vô danh đến nay đã có công ty của riêng mình, trở thành một luật sư nổi tiếng.

 

Nhưng hành trình này không hề dễ dàng.

 

Lục Từ suýt nữa bị ch.é.m ch trên đường vì một vụ kiện, hắn cũng vì một vụ kiện mà không ngủ ba ngày ba đêm, thậm chí còn gặp nguy hiểm, đi sâu vào một băng nhóm tội phạm để tìm kiếm bằng chứng.

 

Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của hắn càng ngày càng kém, dạ dày cũng bị hắn hủy hoại từ lâu.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Để chăm sóc hắn, tôi đã chủ động xin nghỉ việc.

 

Trước đây tôi là phóng viên xã hội, khi mới ra trường, Lục Từ chẳng có gì, phải dựa vào tiền lương của tôi để hỗ trợ lẫn nhau.

 

Nhưng vì tính chất công việc, tôi thường xuyên đi công tác, ba ngày không gặp được Lục Từ, sau khi biết hắn được đưa vào bệnh viện vì thủng dạ dày, tôi quyết định từ bỏ công việc mà mình yêu thích nhất.

 

Tôi không biết có phải sự hy sinh, chăm sóc tỉ mỉ của tôi dành cho hắn đã khiến hắn cảm động hay không.

 

Có lần, sau khi thẳng một vụ kiện lớn, hắn vui mừng đến mức đã cầu hôn tôi.

 

Tôi cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Lục Từ dành cho mình ngày càng sâu đậm, thậm chí hắn còn có thể đi mua sắm với tôi khi có thời gian.

 

Chọn cho tôi một chiếc váy mà tôi yêu thích.

 

Cho đến khi Lâm Miểu Miểu về nước, cuộc sống hôn nhân êm đềm tươi đẹp của tôi và Lục Từ đã hoàn toàn bị phá vỡ.

 

Lần đầu tiên biết Lâm Miểu Miểu là vào ngày sinh nhật của tôi.

 

Tôi nấu những món Lục Từ thích, chờ hắn về để ăn mừng.

 

Nhưng đến cả đêm, đến khi đồ ăn đã nguội lạnh, Lục Từ mới say khướt trở về.

 

Tôi không tức giận.

 

Tôi biết hắn có nhiều hoạt động xã giao, cũng hiểu hắn làm việc chăm chỉ như thế nào.

 

Thậm chí còn lo lắng không biết dạ dày của hắn có bị kích ứng hay không.

 

 

Loading...