Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Không Ai Yêu Anh Như Em Yêu Anh - Chương 5 _ Có nên cắt tóc mái bay hay không?

Cập nhật lúc: 2024-10-12 14:54:03
Lượt xem: 2

Các chương trình tuyển chọn tài năng đang diễn ra sôi nổi trong mùa thu này, với các chủ đề như "Thanh Xuân Có Bạn" và "Siêu Thực Tập Sinh" và rất được yêu thích ở các trường học. Các bạn nữ trong lớp đều lén lút tham khảo kiểu trang điểm, tóc tai và trang phục của những thần tượng nữ trong chương trình. Chỉ sau một tuần, đã có 7, 8 bạn nữ cắt tóc mái bay kiểu tóc đang thịnh hành.

Trong giờ nghỉ, Trang Phi đột nhiên tiến lại gần, kéo mái tóc dày của Tống Tri Dư sang một bên và thốt lên: “Tri Dư, hóa ra cậu đẹp đến vậy á!”

Tri Dư vội vàng che mái tóc của mình lại: “Ôi, Phi Phi, đừng có làm loạn.”

Cáo

“Tớ không đùa đâu, tin tớ đi Tri Dư, nếu cậu đổi sang kiểu tóc mái bay thì chắc chắn sẽ đẹp. Dù không thể so sánh với hoa khôi lớp mình là Phùng Thi Tuyền, nhưng ít nhất cũng có thể đứng trong top 3 của lớp mình.”

Những gì Trang Phi nói không sai. Tri Dư có chiếc mũi nhỏ xinh, làn da trắng mịn và đôi mắt linh hoạt như một chú nai, nhưng thường thì những nét đẹp đó đều bị mái tóc dày che khuất, khiến cho cô trông trở nên bình thường hơn. Nhưng may mắn thay, chiều cao của cô rất lý tưởng. Dù chỉ mặc đồng phục áo sơ mi trắng hàng ngày, cô vẫn thường được các bạn nam trong lớp bàn tán. Câu nói phổ biến về "bông hoa nhỏ thuần khiết" có lẽ chính là mô tả cho cô, chỉ có điều bản thân cô hoàn toàn không nhận ra điều đó. Đặc biệt sau kỳ thi đầu năm, Tri Dư đã dồn hết sức lực vào việc học, thường xuyên đeo kính gọng đen, càng làm cho cô có vẻ xa cách với hình tượng mỹ nhân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khong-ai-yeu-anh-nhu-em-yeu-anh/chuong-5-co-nen-cat-toc-mai-bay-hay-khong.html.]

“Phùng Thi Tuyền là ai vậy?”

“Không phải chứ! Cậu không biết hoa khôi lớp à? Cậu chỉ chăm chú học thôi hả? Cô ấy ở lớp 13 bên cạnh, trông cực kỳ giống một ngôi sao. Quan trọng là học rất giỏi, gia cảnh cũng tốt, mọi người thường gọi cô là phiên bản nữ của Cố Nam Thần. Cậu biết Cố Nam Thần chứ? Anh chàng đó là thủ khoa, gia đình rất giàu có, nhưng tính cách thì hơi lạnh lùng một chút. Dù vậy, có tin đồn rằng anh ấy dành sự chú ý đặc biệt cho nữ thần Phùng, hồi trung học tớ đã từng "đẩy thuyền" cho cặp đôi đó…”

Khi Trang Phi nhắc đến "couple" của mình, dường như đã mở ra một câu chuyện dài, nhưng Tri Dư lại không nghe thấy gì sau khi nghe tên của học thần, tâm trí cô đã hoàn toàn lạc trôi. Hóa ra anh không chỉ học giỏi mà gia cảnh cũng tốt; hóa ra anh có "bạn gái tin đồn"; hóa ra họ học cùng một lớp; và hóa ra họ được người khác nhìn nhận là một cặp hoàn hảo.

Sau giờ tự học buổi tối, khi trở về nhà, Tri Dư đóng cửa phòng ngủ lại. Cảm giác tự ti từ thuở nhỏ lại bất chợt ập đến, nghe tin người mình thích có một "bạn gái" xứng đôi thật khiến cô cảm thấy chán nản. Cô lấy chiếc gương nhỏ trong cặp ra, nhìn vào gương thấy khuôn mặt nhạt nhòa của mình, cố gắng vén mái tóc sang một bên, để lộ vầng trán sáng sủa, trông cô quả thực có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Cô chỉ là một cô gái bình thường có thành tích trung bình, nhưng lại không khỏi nảy sinh "mơ mộng hão huyền" về vị trí số một của lớp. Cô không muốn khiến cha mẹ thất vọng, cũng mong rằng lần sau tên mình có thể đứng gần hơn tên Cố Nam Thần trong bảng xếp hạng lớp, nhưng việc cắt hay không cắt mái tóc này cũng chẳng có tác dụng gì. Dù cô có cố gắng ăn mặc thế nào thì cũng không thể khiến anh chú ý đến mình được. Cô thở dài, bỏ gương vào ngăn trong cùng của cặp, rồi mở sách làm bài tập.

Sau một tháng trải qua cuộc sống trung học, Tri Dư đã dần dần thích nghi với môi trường mới và phong cách giảng dạy của các thầy cô. Cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Trong tháng này, ngoài việc chăm chú trên lớp, sau giờ tự học buổi tối, cô còn dành thời gian để ôn tập những đề thi khó hơn, mỗi ngày chỉ đi ngủ lúc 11 giờ. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy khó khăn trong việc tập trung vào bài giảng của thầy Vương Hậu Hùng.

Loading...