KHỞI ĐẦU VÀ KẾT THÚC - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-06 02:54:06
Lượt xem: 906

CHƯƠNG 13

Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Giang Dự sẽ gửi cho tôi vài tin nhắn WeChat.

Có những lúc nói về các chi tiết trong hợp tác, có những lúc gửi một số đối sánh các bên hợp tác tiềm năng.

Sau khi tôi trả lời, anh ta sẽ tượng trưng trò chuyện đôi ba câu.

Sau đó dần dà đổi giọng.

【Giang tổng đã ăn trưa chưa?】

【Có một câu chuyện cười về cụ nội Minh Minh, em đã nghe chưa?】

【Vợ Lý tổng đã về nhà bắt anh ấy ly hôn, nghe nói vừa đứng ở cổng công ty vừa chửi anh ta một tiếng đồng hồ, vốn từ phong phú đến độ tôi cứ nghĩ Văn Khúc tinh hạ phàm rồi ấy】

Tôi: 【Công ty Giang tổng nhàn rỗi quá nhỉ, nếu không muốn kinh doanh thì để tôi thâu tóm luôn đi ha】

Giang Dự: 【Thế chẳng phải sau này ngày nào cũng được gặp em sao, rốt cuộc em ngủ kiểu gì mà lại có thể mơ đẹp vậy?】

Tôi đoán chắc là anh ta cố tình.

Một hôm, không hiểu đầu óc nảy sinh sáng kiến gì, anh ta gửi cho tôi một câu:

【Nghe nói giọng khàn trầm của đàn ông rất hấp dẫn, tôi mới học tập, em nghe thử thế nào】

Rồi gửi sang một đoạn tin nhắn thoại.

Tôi vừa bấm vào, lập tức nghe thấy đầu bên kia cười rất to: 

【Ha ha ha, đúng là em đã bấm vào thật rồi】

Tôi bực mình: 【Câm miệng đi lão già ngu ngốc kia!】

Một lão già ba mươi tuổi, làm nũng gì không biết?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoi-dau-va-ket-thuc/chuong-13.html.]

Thế nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

Trước đây những lúc hợp tác mật thiết, chúng tôi còn chẳng gặp nhau nhiều như bây giờ.

Chưa đầy một tháng gần đây, anh ta đã đến công ty tôi hơn hai mươi lần.

Mãi cho đến tháng này, anh ta đã là lần thứ ba đến tìm tôi, lại vừa vặn đụng phải Trương Trình.

Giang Dự cười vô hại, bắt tay anh ta: "Chào Trương tổng, cũng vừa đến nói chuyện hợp tác à?"

Trương Trình chững lại.

Lời này nghe trong ngoài đều không phải là khách sáo.

Nếu không quen biết thì thôi, đằng này lại đều là người quen cả.

Giang Dự đương nhiên biết Trương Trình là chồng trên danh nghĩa của tôi.

Đợi đến khi Giang Dự đi rồi, Trương Trình cũng chằm chằm nhìn theo bóng lưng anh ta, khó chịu nói: 

"Gã này rốt cuộc là gì vậy?"

Nói thật là, Giang Dự khiến tôi hơi đau đầu.

Trước đây trong mắt tôi, anh ta chính là một người trong giới thương trường, không bao giờ nở nụ cười, lại lịch thiệp nho nhã.

Cảm giác toát ra từ người anh ta thế nào cũng không giống kiểu người chơi trò mạo phạm người khác.

Thế nhưng lần nào bị tôi nghiêm mặt từ chối, anh ta cũng đều nghiêm túc nói: "Cơ hội phải do chính mình phấn đấu lấy.”

Anh ta nói: "Khương Tự Thu, anh thích em chính là thích.

“Rất nhiều công sức anh sẽ sẵn lòng bỏ ra vì em, rất nhiều việc anh sẽ sẵn lòng làm cho em.

“Nếu cuối cùng em không thích anh, thì anh đành cam chịu vậy.

“Nhưng nếu em thích anh, sẵn sàng cùng anh bắt đầu một đoạn tình cảm mới, anh hy vọng em là người độc thân."

Bình luận

1 bình luận

Loading...