Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khởi đầu của cái chết - 2

Cập nhật lúc: 2024-09-09 15:25:25
Lượt xem: 744

9

 

Đột nhiên, tôi thấy được một bóng dáng quen thuộc. Là đồng chí cảnh sát mặc đồng phục hôm trước gặp ở nghĩa trang. Người đàn ông đó đang từ bên kia đường đi tới.

 

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh lá cây. Đám đông bắt đầu di chuyển.

 

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi lướt qua nhau. Tôi bỗng nhiên nhìn người đàn ông đó gọi lớn: “Chồng ơi, cứu em.”

 

10

 

Chung Cảnh Xuyên là cảnh sát, có năng lực cảnh giác siêu mạnh. Anh chỉ phản ứng một giây liền nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm.

 

Tôi nhân cơ hội giãy khỏi Tiếu Tiềm, thất tha thất thểu nhào vào trong lòng anh cảnh sát.

 

Ánh mắt người qua đường xung quanh nhao nhao nhìn về phía chúng tôi.

 

Tiếu Tiềm hổn hển giải thích: “Lương Hứa Hứa, em là bạn gái của anh.”

 

Tôi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Chung Cảnh Xuyên, thể hiện diễn xuất xuất sắc nhất đời tôi: “Chồng ơi, em sai rồi, em không nên tìm người đàn ông khác, anh tha thứ cho em đi.”

 

11

 

Nếu tôi không làm nhầm lẫn mối quan hệ bây giờ, Tiếu Tiềm tuyệt đối có thể lấy thân phận bạn trai cưỡng ép mang tôi đi.

 

Có lẽ là diễn xuất của tôi quá mức chân thật, những người qua đường xung quanh đã bắt đầu lên án hành vi vô đạo đức này của tôi.

 

Chung Cảnh Xuyên khom lưng đỡ tôi dậy: “Không sao, anh tha thứ cho em.”

 

Lời này vừa nói ra, khiến những người hóng hớt xung quanh chú ý.

 

Tiếu Tiềm nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Lương Hứa Hứa, em nổi điên cái gì, còn tiếp tục ầm ĩ như vậy, anh sẽ...”

 

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Chung Cảnh Xuyên cắt ngược hai tay, áp đảo trên mặt đất.

 

“Hỗ trợ đường Nam Hoài.”

 

12

 

Mười phút sau, hai cảnh sát đến, đưa Tiếu Tiềm lên xe cảnh sát.

 

Chân tôi như nhũn ra, xụi lơ trên mặt đất. Vết thương trên cổ mơ hồ đau.

 

Các đồng chí cảnh sát chào Chung Cảnh Xuyên: “Đội trưởng Chung, phải xử lý như thế nào?”

 

Anh khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói một câu: “Gây mất trật tự công cộng mang về lấy lời khai, tôi sẽ đến sau.”

 

Sau khi cảnh sát đưa Tiếu Tiềm đi, anh xoay người đi tới bên cạnh tôi, đưa tay đỡ tôi đứng lên: “Thế nào? Có thể đi bộ được không?”

 

Tôi gật đầu: “Cảnh sát Chung, cảm ơn anh.”

 

13

 

Vốn chỉ là một câu khách sáo. Không ngờ anh lại nghiêm túc hỏi ngược lại tôi: “Cô định cảm ơn tôi như thế nào?”

 

Tôi mở thẻ ngân hàng, còn lại 200 đồng. Chỉ có thể mời anh ăn một bữa ở quán ven đường.

 

Không ngờ anh bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng: “Nói đùa với cô thôi.”

 

Chung Cảnh Xuyên dẫn tôi về cục cảnh sát lấy lời khai. Cúi đầu nhìn thấy bàn tay bị thương của tôi, lại đưa cho tôi một cái băng cá nhân.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoi-dau-cua-cai-chet/2.html.]

“Sau này gặp phải loại chuyện này đừng nên hoảng hốt, lập tức báo cảnh sát.”

 

Tôi gật mạnh đầu.

 

Ai có thể biết người đàn ông tôi kết giao nhiều năm lại phát rồ như vậy.

 

Sau khi cục cảnh sát làm xong biên bản. Tiếu Tiềm hung tợn cảnh cáo tôi, nếu như không hòa giải, hắn sẽ làm cho tôi mất hết danh tiếng ở công ty. Thêm vào đó, hắn không gây hại gì đáng kể cho tôi. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể ký đơn hòa giải.

 

14

 

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát.

 

Tiếu Tiềm lại thay đổi sắc mặt, hứa hẹn thăng chức tăng lương cho tôi. Còn cầu xin tôi đừng kể với ai. Nếu không hắn ở công ty sẽ mất hết danh tiếng.

 

Tôi suy nghĩ một chút, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, liền đồng ý.

 

Không ngờ lời đồng ý này thiếu chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ này của tôi.

 

Sau khi trở lại công ty, trong khoảng thời gian ngắn Tiếu Tiềm không tìm tôi gây phiền toái. Nhưng mỗi ngày tan tầm vẫn chờ ở dưới lầu công ty, mặt dày muốn đưa tôi về nhà.

 

“Hứa Hứa, em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh nhất định sẽ quên cô ấy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

 

Tôi thở dài.

 

Người tình trong mộng đã chết.

 

Luôn thắng.

 

15

 

Giữa chúng tôi căn bản không có cơ hội làm lại từ đầu.

 

Tiếu Tiềm đau đớn dựa vào vô lăng: “Vì anh quá yêu em nên mới làm ra chuyện cực đoan như vậy.”

 

Tôi biết công ty này không thể ở lại được nữa. Vì thế lập tức bàn giao công việc, chuẩn bị nghỉ việc, đổi số điện thoại và chỗ ở. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những mối quan hệ xã giao lúc trước.

 

Nhưng tôi trăm triệu lần không ngờ, Tiếu Tiềm trăm phương ngàn kế lại tìm được chỗ ở mới của tôi. Hơn nửa đêm hắn điên cuồng gõ cửa, cầu xin tôi tha thứ.

 

Tôi lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

 

Sau khi cảnh sát đến, Tiếu Tiềm lại giả nhân giả nghĩa giải thích là mình chỉ cầu xin bạn gái tha thứ, cũng không muốn hơn nửa đêm quấy nhiễu người dân.

 

Cảnh sát cho rằng chỉ là việc nhà. Sau một vài lời cảnh báo, liền rời đi.

 

16

 

Tôi thật sự không có cách nào nữa. Nhớ tới lần trước Chung Cảnh Xuyên có đưa danh thiếp liền hạ quyết tâm gọi cho anh: “Cảnh sát Chung, có người quấy rầy tôi, anh có thể tới giúp tôi một chút được không?”

 

“Được, gửi địa chỉ, tôi sẽ tới ngay.”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Chung Cảnh Xuyên tới rất nhanh.

 

Tiếu Tiềm kiêng kỵ thân phận của anh, phẫn nộ rời đi.

 

Tôi mở cửa cho anh vào.

 

“Thật có lỗi vì quấy rầy anh, tôi thật sự là không có cách nào khác.”

 

Chung Cảnh Xuyên muốn nói gì đó lại thôi.

 

Loading...