Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khoản nợ thứ hai của con trai - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-19 14:28:57
Lượt xem: 688

Càng xem tôi càng kinh hãi.

 

Tay tôi run rẩy.

 

Ngay cả làm việc cũng không yên.

 

Hai kẻ sá.t nhân này, tôi thật sự sợ họ đến tìm tôi.

 

Sợ họ xử lý tôi luôn.

 

Tôi càng chú ý đến chồng cũ hơn, không chỉ theo dõi trang cá nhân, mà còn cả các tài khoản mạng xã hội khác của anh ta.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

Cuối cùng, tôi phát hiện địa chỉ IP của chồng cũ đã giống với địa chỉ khu vực tôi đang ở!

 

Phải làm sao bây giờ, cứu tôi với, cứu tôi với!

 

Cuối cùng.

 

Tôi xin nghỉ việc với ông chủ, nhanh chóng chạy khỏi thành phố đó.

 

Dù tiền mới tiết kiệm được một ít. Nhưng tôi sống tiết kiệm cũng đủ chi tiêu.

 

Tôi chạy chưa được nửa tháng, ông chủ nhắn tin cho tôi.

 

"Có hai người đàn ông tự xưng là chồng và con trai của cô, mang theo ảnh của cô hỏi chúng tôi có thấy cô không."

 

!!!

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

May mà tôi chạy nhanh.

 

"Tôi thấy họ rất hung dữ, cô cũng chưa từng nhắc có chồng con, nên tôi nói chưa từng thấy cô."

 

"Cảm ơn ông chủ, họ là chồng cũ và con trai tôi, họ nợ nần chồng chất bên ngoài, tôi trả nợ giúp họ rồi nhưng họ vẫn nợ nần chồng chất."

 

"Được, cô bình thường chỉ rửa bát ở bếp sau, cũng không giao tiếp với ai khác trong quán, ngoài quán chúng tôi, người khác không ai biết cô, tôi đã nói với mọi người trong quán, ai hỏi có thấy cô không đều nói không biết, cô tự lo cho mình nhé."

 

"Cảm ơn ông chủ." Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Sợ c.h.ế.t khiếp.

 

Tôi mua một điện thoại có địa chỉ IP cùng thành phố với chồng cũ, tạo tài khoản, hàng ngày theo dõi trang cá nhân và các tài khoản mạng xã hội của chồng cũ.

 

Tôi cũng mua một thiết bị cố định địa chỉ IP của mình.

 

Chỉ cần tôi không bình luận.

 

Thì sẽ không bị lộ tôi ở thành phố khác.

 

Trước khi ly hôn tôi ghét nhất chồng cũ khoe khoang, bây giờ, tôi thật sự biết ơn vì anh ta thích khoe!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoan-no-thu-hai-cua-con-trai/chuong-6.html.]

 

Điều đó đã giúp tôi theo dõi hành tung của họ.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

Trên trang cá nhân của chồng cũ, họ vẫn ở thành phố nơi tôi từng làm việc.

 

Chồng cũ khoe khoang những thứ rất đắt tiền.

 

Càng xem tôi càng chắc chắn rằng cái ch.ết của hai người phụ nữ kia là do họ lập kế hoạch.

 

Tôi chợt nhớ chồng cũ từng khoe rằng con trai mua cho anh ta một bảo hiểm.

 

Tôi đã tra rồi.

 

Là bảo hiểm giá trị lớn.

 

Nếu con trai mua cho chồng cũ, không có lý do gì để nó không mua cho vợ và mẹ vợ.

 

Hơn nữa vào ngày xảy ra chuyện, chồng cũ và con trai ra ngoài mua dâu tây cho người vợ mang thai.

 

Chuyện này bảo là tình cờ thì tôi tuyệt đối không tin.

 

Cuộc sống vui vẻ hiện tại của họ, là dùng hai mạng sống đẫm m.áu để đổi lấy.

 

Họ phát rồ thật rồi!

 

Họ điên cuồng tìm tôi, tôi không cần đoán cũng biết lý do.

 

Ngoài tiền ra, còn có gì nữa?

 

Tôi muốn báo cảnh sát từ xa, tố cáo họ, tôi muốn tống họ vào tù, chỉ khi họ vào tù tôi mới an toàn.

 

Nhưng tôi không có bằng chứng.

 

Chỉ dựa vào nghi ngờ của tôi không thể tống họ vào tù được.

 

Chẳng lẽ cuộc sống sau này của tôi là trốn tránh trong một căn nhà thuê?

 

Tôi không cam lòng.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Họ gi.ết người mà dám ngang nhiên đi lại, sao tôi phải sống chui lủi như con chuột?

 

Tôi tiếp tục lướt video ngắn.

 

Vừa hay thấy một tài khoản marketing.

 

Tôi nghĩ ngợi một lát, dùng tài khoản nhỏ chụp lại nội dung trên trang cá nhân và các tài khoản khác của chồng cũ.

 

Gửi cho từng tài khoản marketing lớn.

 

"Chào anh/chị, tôi muốn gửi bài viết..."

 

Chẳng mấy chốc, nhiều tài khoản marketing đăng tải video, tiêu đề mỗi cái một giật gân.

Loading...