Khoản Nợ Thứ Hai Của Con Trai - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 23:47:48
Lượt xem: 14

6.

Xóa bài viết xong, chồng cũ tức khắc gửi tin nhắn WeChat cho tôi.

“Bà cố ý khiến tôi mất mặt đúng không, bà bình luận thế kia là có ý gì, hay là do hiện tại tôi sống tốt hơn bà nhiều, bà ghen tị, nên muốn làm tôi xấu mặt trước bạn bè chung phải không!”

“Không, tôi đang nhắc ông, giả vờ thì cẩn thận một chút, đừng để lộ chân ngựa của mình, mác quần áo lồ lộ như thế, người khác nhìn thấy hết đó, có khi còn đang cười nhạo ông sau màn hình điện thoại ấy chứ!”

Chẳng phải lão sợ người khác chê cười sao, tôi càng muốn nói với lão, lão giả vờ tệ quá, khiến người ta bật cười.

Chồng cũ vẫn đăng bài viết lên tường WeChat, nhưng đã giấu mác quần áo rất kỹ càng.

Uyển

Chồng cũ dẫn con trai đi gặp đám bè đám bạn của lão.

Theo tường WeChat thì họ vào một quán ăn.

Trong những bức ảnh này, con trai cười nhiều hơn, dáng vẻ cũng thoải mái hơn.

Đứa con trai tôi nuôi hơn hai mươi năm, đương nhiên tôi biết bây giờ nó đang thả lỏng thế nào.

Rõ ràng nó còn thiếu một đống nợ.

Cuối cùng, vào một buổi tối bình thường!

Chồng cũ gửi tin nhắn cho tôi như thường lệ.

“Đm! Cô nuôi được thằng ranh gì vậy, đcm nó dám lừa tiền của ông đây với mấy anh em!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khoan-no-thu-hai-cua-con-trai/chuong-4.html.]

“Nó xúi giục ông đây, để ông đây cho nó vay tiền, ông đây còn lấy nhà ba mẹ để lại đi thế chấp!”

“Vậy mà thằng ranh đó chuốc say tôi với mấy anh em, để quét mã vay tiền trên mạng cho nó, mượn tiền xong còn xoá app đi, rồi còn tìm được mật khẩu của chúng tôi, chuyển hết tiền vào tài khoản của nó, chuyển hết toàn bộ, không để lại một cắc nào!”

“Tôi bảo sao nó hào phóng như vậy, mời chúng tôi ăn ngon nhậu nhẹt! Hoá ra tiền từ chúng tôi hết!”

“Đm! Bà dạy con thế nào vậy!”

Chồng cũ ở đầu dây bên kia sốt ruột đến mức dậm chân.

“Toàn quá hạn trả hết rồi, đcm nó chứ!

“Đã bảo ông kiểm tra báo cáo tín dụng của nó trước rồi, có báo cảnh sát không.” Tôi chậm rãi trả lời lão.

Chuyện bây giờ là lão tự mình chuốc lấy.

“Không báo, quá mất mặt.” Chồng cũ ngập ngừng hồi lâu: “Thằng ranh kia có liên lạc với bà không?”

“Liên lạc với tôi làm gì, không lẽ ông cho rằng nó lừa tiền của ông để đưa cho tôi à?”

Lão im lặng, thật lâu sau mới ngập ngừng nói tiếp: “Lúc trước khi ly hôn bà không cần gì cả, tôi nghĩ bà hối hận.”

“À, ông yên tâm, tôi không phải kiểu người không biết xấu hổ như ông, ông làm chuyện này được nhưng tôi thì không!”

“Tôi khuyên ông, nhanh chóng đi báo cảnh sát, nếu nó chạy mất dạng thì tiền của ông mất luôn đấy.”

Có vẻ như gừng già không bằng sóng sau rồi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...