Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi Quần Lót Trở Thành Tâm Điểm - 14. Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:53:04
Lượt xem: 333

Thời Tinh Tầm khoác trên mình bộ suit có ve áo bằng nhung, cực kỳ lịch lãm.

 

Cổ áo sơ mi khẽ mở, để lộ đường nét xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện.

 

Thân hình anh ấy quả thật rất bắt mắt, cao hơn cả đám đông người hâm mộ đứng vây quanh.

 

Trong giây tiếp theo, anh ấy bày ra dáng vẻ mà tôi rất quen thuộc, một thái độ lém lỉnh khó chịu.

 

Nhướng mày, giơ tay ra và làm động tác mời, "Cô vợ scandal của anh, có muốn về nhà cùng nhau không?"

 

Không biết vì sao, thế giới bỗng như bị tắt tiếng, chỉ còn lại tiếng xì xào trắng không dứt trong tai tôi.

 

Tôi bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của dòng trạng thái Weibo anh đăng.

 

Đứng trên bục nhận giải là ước mơ của tôi, còn nắm tay tôi về nhà một cách quang minh chính đại lại là giấc mộng đẹp của anh ấy…

 

(Chính văn hoàn)

 

Ngoại truyện

 

01.

 

Ngày 31 tháng 6 năm 2024.

 

Thôi Nhiên: 【Chúc mừng hai người nha~】

 

Thôi Nhiên: 【Lúc đó tôi không biết hai người đã kết hôn, thật sự là đã thất lễ quá, thật thật thật xin lỗi!】

 

Tôi: 【Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi mà.】

 

Thôi Nhiên: 【À này, nếu không phiền, hai người có thể giúp tôi giữ lại một tấm ảnh Polaroid cặp đôi của hai người được không?】

 

Thôi Nhiên: 【Tôi thấy hoạt động lần này chỉ rút thăm tặng 50 fan thôi, tôi đã tạo tới 800 tài khoản phụ mà vẫn không tranh nổi...】

 

Thôi Nhiên: 【Làm ơn giúp tôi với.JPG】

 

Thôi Nhiên: 【Nếu không được thì cũng không sao...】

 

Thời Tinh Tầm từ phía sau lướt qua, liếc nhìn vào màn hình điện thoại của tôi,

 

"Sao vậy?"

 

Tôi: "À, không có gì đâu, chỉ là anti-fan độc hại đã chuyển thành fan couple rồi~"

 

02.

 

Ngày 2 tháng 11 năm 2024.

 

Tôi bỗng nhiên nổi hứng muốn thử mật mã điện thoại của Thời Tinh Tầm.

 

Sinh nhật tôi? Không đúng.

 

Sinh nhật anh ấy? Không đúng.

 

Ngày kỷ niệm kết hôn? Cũng không đúng!!

 

Ngày tôi ra mắt? Càng không đúng!!!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-quan-lot-tro-thanh-tam-diem/14-hoan.html.]

Hừ, Thời Tinh Tầm, anh nghĩ kỹ xem muốn chôn cất ở đâu đi!

 

Tôi tức giận nhấn loạn một hồi, rồi…

 

Nó lại mở khóa thành công?!! Chuyện quái gì thế này?!

 

Tôi sa sầm mặt mày, gằn giọng chất vấn,

 

"Thời Tinh Tầm, mật mã là 123456 nghĩa là sao?"

 

Thời Tinh Tầm đắc ý,

 

"Vì anh biết em mà đoán không ra thì thế nào cũng bấm linh tinh kiểu này, rồi thế là mở được thôi~"

 

Hả? Anh nghĩ mình hài hước lắm à?!

 

Ngày 16 tháng 7 năm 2025.

 

Thời Tinh Tầm ngăn tôi lại, không cho tôi mặc đồ "gái hư" ra đường!

 

Nhất định phải ghi sổ trừ anh ta ba điểm!!!

 

Tên tàn dư phong kiến, quá trời tàn dư phong kiến!

 

Tôi hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn bực bội dâng trào. Có phải tôi mặc như thế đi hẹn hò với ai khác đâu, chỉ là đi dạo phố với bạn thân thôi mà.

 

Phải nghĩ cách nhắc khéo anh ta là anh ta quản quá nhiều rồi…

 

Tôi tiến lại gần, ánh mắt đầy toan tính:

 

"Anh dạo này giảm cân có hiệu quả ghê nha."

 

Thời Tinh Tầm (vì vai diễn mới mà đã ăn thực đơn ít béo suốt một tháng trời):

 

"Thật sao?! Ở đâu cơ? Anh còn chưa để ý đến nữa!"

 

Tôi nhấn mạnh từng từ: "Lòng dạ đấy, lòng dạ hẹp đi rồi."

 

Anh ngẩn ra trong giây lát, nhìn tôi không chớp mắt, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang ngỡ ngàng, sau đó dần trở nên ai oán.

 

Thời Tinh Tầm: ……

 

Sau một lúc im lặng, anh đột ngột bật cười, vòng tay kéo tôi lại gần hơn, khiến tôi ngẩn ra.

 

"Anh chỉ không muốn em ra ngoài thu hút ánh mắt của những kẻ khác thôi."

 

"Vậy là anh thừa nhận mình hẹp hòi rồi?" Tôi không nhịn được bật cười, nhưng trong lòng lại âm thầm thỏa mãn khi thấy anh như vậy.

 

"Ừ, thì cứ cho là vậy đi." Anh nhẹ giọng thừa nhận, nhưng lại thì thầm thêm một câu bên tai tôi, "Nhưng vì anh yêu em mà."

 

Tôi lườm anh, "Anh lại học đâu ra mấy câu sến súa này thế hả?"

 

Thời Tinh Tầm nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy vẻ lém lỉnh, "Anh không học đâu cả, chỉ là thấy em xinh đẹp quá thôi."

 

...

 

Được rồi, lần này tạm tha cho tên tàn dư phong kiến này vậy.

 

(Toàn văn hoàn)

 

Loading...