Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi Quần Lót Trở Thành Tâm Điểm - 03.

Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:46:35
Lượt xem: 325

【Chị em ăn gì mà sướng thế? Mấy người dám nói tôi dám nghe luôn!】

 

【Vậy là bề ngoài thì lạnh lùng ngầu lòi, nhưng thực chất anh ấy vẫn ngoan ngoãn mặc quần lót hồng do bạn gái chọn đúng không?!】

 

【Tôi là người lớn, tôi nói trước, Thời Tinh Tầm làm ơn đăng ảnh tự chứng minh sự trong sạch!】

 

【Không phải chứ, sao Thời Tinh Tầm không trả lời Thôi Nhiên, mất lịch sự quá.】

 

【Đúng đó, Thôi Nhiên sắp khóc đến nơi rồi…】

 

【Cô ấy khóc là đúng à? Fan đừng quá nuông chiều nữa, chỉ là một phần của chương trình thôi mà, có khi còn chưa chắc có kịch bản đâu.】

 

Nhìn đạo diễn trường quay đang lo lắng chạy qua chạy lại, tôi biết ngay chiếc quần lót gấu nhỏ sẽ chiếm trọn ngôi đầu bảng trên hot search tối nay.

 

Haiz, sớm biết vậy lúc mua đã hỏi cửa hàng xin một ít tiền quảng cáo rồi.

 

Đừng coi thường lợi nhuận nhỏ chứ!

 

Tôi hít thở sâu vài hơi, cố gắng giữ bình tĩnh lại.

 

Giải thích trực tiếp thì chắc chắn không ai tin rồi, tôi phải đổi hướng giải thích thôi…

 

Dưới ánh mắt của hàng chục vạn khán giả trong và ngoài trường quay, tôi từ từ gõ ra vài dòng chữ:

 

"Tiểu Tưởng đã nhận lệnh! Tiểu Tưởng đỏ mặt! Tiểu Tưởng nói không được nhìn nữa!"

 

"Thầy Thời xuất vai rồi kìa, có muốn chào mọi người trong chương trình không?"

 

Tiểu Tưởng là nhân vật mà tôi đóng trong bộ phim mới cùng Thời Tinh Tầm.

 

Trời ạ, tôi đúng là một thiên tài!

 

Chuyện này mà tôi cũng có thể khéo léo lấp l.i.ế.m được.

 

Tiết lộ chuyện yêu đương và mang lại độ hot cho tác phẩm, bản chất hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

 

Dù sao thì bộ phim mới sắp được giới thiệu rồi, coi như đây là một phần của kế hoạch tuyên truyền, lại còn được quảng bá miễn phí.

 

Một mũi tên trúng hai đích!!!

 

Chị đây dù không làm diễn viên nữa cũng chắc chắn là bậc thầy trong giới marketing, haha!

 

Hy vọng Thời Tinh Tầm hiểu được ý tứ ngầm của tôi, đừng có mà phá hỏng!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-quan-lot-tro-thanh-tam-diem/03.html.]

 

Phía bên kia yên lặng một lúc, quả quyết gửi đến một cuộc gọi video.

 

Đội ngũ kỹ thuật chương trình rất tinh ý phóng to màn hình điện thoại của tôi, che lấp hoàn toàn khung trò chuyện đầy ngượng ngùng của Thôi Nhiên.

 

"Chào mọi người, tôi là Thời Tinh Tầm."

 

Vừa lên sóng đã thấy ngay đôi mắt lạnh lùng và khóe môi mím chặt, không một chút độ cong của anh ấy.

 

Ừm, đúng là anh ấy có sức hút rất lớn, tiếng hò reo của khán giả gần như muốn lật tung cả trường quay…

 

Không phải chứ, thật sự không hiểu nổi khuôn mặt strong thế này sao lại hấp dẫn hơn cả cái quần lót hồng chứ?!

 

Tôi thở dài một hơi.

 

Với thái độ "không hiểu nhưng vẫn tôn trọng," tôi dồn sự tập trung lên người Thời Tinh Tầm.

 

Có lẽ anh ấy đang ở trường quay, toàn thân thả lỏng tựa vào ghế, vài lọn tóc trước trán được kẹp cố định bằng kẹp tóc màu bạc, gương mặt điềm tĩnh.

 

Như thể người vừa nãy tốn công tốn sức, lăn lộn đòi tôi trả lời tin nhắn không phải là anh ấy.

 

Nói thế nào nhỉ, như một công cụ tuyên truyền vô hồn,

 

"Tôi rất vui khi được hợp tác cùng cô Chu Thanh Nhiên, cũng rất vui khi bộ phim mới của chúng tôi sắp ra mắt khán giả.

 

"Vừa rồi coi như là một món quà nho nhỏ tặng mọi người, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn."

 

Thời Tinh Tầm lộ mặt, tập này chắc chắn sẽ bùng nổ độ hot.

 

MC nhận được chỉ thị từ chương trình, phấn khích ném ra thêm chủ đề để kéo dài thời lượng phát sóng.

 

Nói thật thì, Thôi Nhiên cũng có trái tim khá mạnh mẽ.

 

Tình hình đã đến mức này mà cô ấy vẫn có thể nắm bắt thời cơ, ngọt ngào chào hỏi Thời Tinh Tầm,

 

Thậm chí còn tự trêu, "Thầy Thời làm việc chăm chỉ quá, bận đến mức không kịp trả lời tin nhắn của tôi."

 

……

 

Này, chị em ơi, cô ăn mấy món mà say đến mức này vậy?

 

Nói như kiểu tôi và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thuần túy, còn hai người là có mối quan hệ riêng tư ấy?!

 

Loading...