Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHI PHẢN DIỆN BỆNH KIỀU VỚ PHẢI NỮ PHỤ BIẾN THÁI - C5

Cập nhật lúc: 2024-08-19 09:03:56
Lượt xem: 557

5.

 

Tôi đoán Lý Tuần đã tỉnh rồi.

 

Hắn bị tôi nhốt ở trong lồng sắt, cổ, tay và chân đeo những sợi xích bạc xinh đẹp, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt bị bịt mắt che khuất hơn phân nửa, tựa vào lồng sắt, giống như người đẹp ngủ trong rừng yên tĩnh nhu thuận.

 

Nhưng tôi vẫn luôn ngồi ở chỗ này quan sát hắn nên ngay cả một sự thay đổi nhỏ trong hơi thở cũng có thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Tôi đoán lúc này hắn chắc chắn đang rất bất an, rất bối rối, rất bất lực, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, cố gắng tìm hiểu tình huống hiện tại.

 

Chắc hẳn hắn đang cho rằng mình bị kẻ thù nào đó bắt cóc, hoặc bị cảnh sát bắt giữ.

 

Tôi ngồi yên lặng trên ghế, nhìn hắn loạng choạng như con cừu non chưa mở mắt.

 

Tuyệt vọng đi, hắn sẽ phát hiện mình bị nhốt trong lồng sắt như một con chó, trên mặt đầy vết đỏ, tay chân tê dại vì không thể duỗi ra. 

 

Cách đối xử vô nhân đạo như vậy sẽ khiến hắn nhanh chóng loại bỏ khả năng bị tạm giam, chỉ còn một khả năng duy nhất——hắn chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

 

Đôi môi mềm mại đỏ hồng của Lý Tuần trở nên khô khốc, tôi đau lòng nhìn hắn mím nhẹ môi, cổ họng như bị lây cũng trở nên khô khốc.

 

“Là cô.” Hắn nói, “Người giao đồ ăn ngày hôm đó.”

 

Tôi không thể không nghiêng người về phía trước.

 

Ông xã nhanh như vậy liền nhớ kỹ tôi, đúng là làm cho người ta vui sướng, xem ra tình cảm của chúng tôi phát triển rất thuận lợi đây.

 

“Có thể có hiểu lầm gì đó, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-phan-dien-benh-kieu-vo-phai-nu-phu-bien-thai/c5.html.]

 

Lý Tuần hơi nghiêng đầu, như muốn thông qua tiếng hít thở phán đoán vị trí của tôi.

 

Đáng tiếc, hắn phải thất vọng rồi, vì tôi không hề có mặt trong phòng.

 

Trên màn hình, Lý Tuần vẫn đang không ngừng dùng lý lẽ và cảm xúc để nói chuyện.

 

Hắn hứa cho tôi nhiều khoản thù lao hấp dẫn, còn hứa sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm gì của tôi.

 

Thậm chí còn ám chỉ rằng nếu tôi để hắn đi, tôi có thể làm bất cứ điều gì đối với hắn.

 

Một lựa chọn rất hấp dẫn.

 

——nhưng nếu bộc lộ nhu cầu của mình một cách quá háo hức, sẽ gặp bất lợi.

 

Lý Tuần cũng nhanh chóng nhận ra điều này.

 

Hắn không còn lịch sự cầu xin nữa, khi nụ cười dịu dàng buông xuống, cả người lộ ra vẻ thờ ơ và lạnh lùng.

 

Cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Cô làm gì Miên Miên rồi?”

 

Thật là một người si tình.

 

Ban đầu tôi chỉ muốn nhốt hắn một ngày, nhưng giờ thay đổi ý định rồi.

 

Trước tiên nhốt ba ngày đi.

 

 

Loading...