Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHI PHẢN DIỆN BỆNH KIỀU VỚ PHẢI NỮ PHỤ BIẾN THÁI - C3

Cập nhật lúc: 2024-08-19 09:03:37
Lượt xem: 566

3.

 

Lúc lồng sắt được làm xong, tất cả thông tin về nhân vật phản diện Lý Tuần cũng được gửi tới.

 

Kết hợp với cốt truyện của tiểu thuyết, tôi trở thành người hiểu rõ hắn nhất trên thế giới này.

 

Tổng kết lại, mẹ mất sớm, ba thì cờ bạc, hắn bị đánh đập, gia đình tan vỡ, sau đó lang thang và gặp nữ chính, thề sẽ chăm chỉ làm việc, không chịu thua kém người khác, nhưng lúc gặp lại ở một nơi nào đó, lại phát hiện cô ấy đã có người yêu.

 

Tôi thở dài——ngoại trừ khuôn mặt ra, còn lại đều khiến người khác chán ghét.

 

Tính toán thời gian, thân thể của nam chính đã gần như bình phục, tôi gửi một bức thư nặc danh mời anh ta đến bữa tiệc mà Lý Tuần sắp tham dự, hy vọng anh ta sẽ cố gắng gây ra chút rắc rối.

 

Tôi canh giữ trước cửa nhà Lý Tuần, dáng vẻ ông xã mặc âu phục đẹp trai đến mức cả người và thần đều phải ghen tị. Chờ hắn ra khỏi cửa, tôi nghênh ngang nhập mật mã, len lén lẻn vào.

 

Nhà Lý Tuần rất lớn, rất sạch sẽ, sạch đến nỗi không hề có sự sống của con người, thậm chí còn không có phương tiện giải trí nào cả, dù sao sở thích duy nhất của hắn trong cuộc đời này là theo đuổi nữ chính.

 

Tôi cũng không vội vã đi gặp nữ chính, mà cẩn thận thăm dò, chạm và ngửi mọi thứ có liên quan đến hắn.

 

Ngoài bút máy, đồ ngủ bằng lụa, tủ rượu đắt tiền phiên bản giới hạn ra, còn có rất nhiều loại còng tay, roi da, bịt mắt và băng dính cách điện.

 

Tôi nhặt chiếc tất mỏng màu trắng lên, nhìn một cách thích thú.

 

Thì ra Lý Tuần thích kiểu này.

 

Thật trùng hợp, tôi cũng vậy.

 

Sau khi ngắm nhìn đủ, tôi mới tìm thấy một cái nút ẩn ở đâu đó trên tủ sách di động, dẫn tới tầng hầm.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Mặc dù đã tỉ mỉ bố trí, nhưng vẫn không tránh khỏi ẩm ướt và âm u, Lý Tuần nuôi người không đủ tốt, tôi sẽ không bất cẩn như hắn.

 

Gót giày chạm đất tạo ra tiếng động rất lớn, vang vọng trong không gian tối tăm trống trải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-phan-dien-benh-kieu-vo-phai-nu-phu-bien-thai/c3.html.]

 

Trong góc, thỏ trắng nhỏ bị tôi dọa sợ, dây xích sắt ào ào rung động.

 

Tôi bật đèn pin, lộ ra khuôn mặt tươi cười thân thiết vô hại: “Đừng sợ, tôi tới cứu cô.”

 

Nữ chính tên là Tần Miên Miên, cái tên mềm mại như vậy, cũng không vì nhiều ngày bị giam cầm mà đánh mất cảnh giác.

 

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa tròn vừa lớn, do ánh sáng chiếu vào nên có chút phiếm hồng, nhìn vô cùng đáng thương: “Là cô! Sao cô vào được đây?”

 

Cô ấy rất xinh đẹp, nên tôi cũng kiên nhẫn trả lời.

 

“Tôi vào từ cửa chính.”

 

Tần Miên Miên không nói gì, hai môi mím chặt, nhìn tôi lấy dây kẽm ra mân mê trong ổ khóa.

 

‘Cạch’ một tiếng, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ không thể tin: “Cô……..”

 

Niềm vui khi được cứu khiến Tần Miên Miên bật khóc, cô ấy cảm động nhìn tôi, đôi mắt đen được nước mắt rửa sạch cực kỳ xinh đẹp.

 

“Xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ cô, chúng ta cùng đi đi, Lý Tuần sẽ quay lại sớm—cô đang làm gì vậy!?”

 

Trong tiếng kêu không thể kiềm chế của cô ấy, tôi thản nhiên cầm sợi dây xích vừa mới mở ra lên, ‘cạch’ một tiếng đeo vào cổ tay mình.

 

Hoàn toàn phù hợp.

 

“Tôi không đi.”

 

Tôi nhếch khóe môi: “Cô bị loại rồi, tôi sẽ ở lại chơi với hắn.” 

 

 

 

Loading...