Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi Người Từng Được Giúp Đỡ Trở Thành Ác Nhân - 05.

Cập nhật lúc: 2024-10-08 05:08:08
Lượt xem: 604

Tôi không tiếc lời khen ngợi:

 

“Đôi mắt của Giang Hà thật sự rất giống với Tổng Giám đốc Hoàng, nhìn một cái là biết ngay con ruột của ông ấy.”

 

Nghe tôi nói vậy, Giang Mai như trút được gánh nặng, uống cạn ly cà phê đen trước mặt:

 

“Mọi người đều nói con trai giống cha, nhìn thế này thì thật sự giống như đúc. Vậy tôi và con trai khi nào có thể gặp Tổng Giám đốc Hoàng?”

 

Tôi vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt:

 

“Chờ làm xong xét nghiệm ADN là có thể rồi.”

 

Giang Mai vô tình làm đổ ly cà phê, hoảng hốt nói:

 

“Còn phải làm xét nghiệm ADN sao?”

 

"Đương nhiên rồi, nhiều tài sản như vậy mà, đâu thể chỉ vì nhìn giống mà cho rằng đó là con trai của mình được!"

 

Nói xong, tôi đưa một túi đựng vật chứng đến trước mặt Giang Mai:

 

"Chị Giang, chỉ cần lấy một sợi tóc của Giang Hà là được."

 

Giang Mai ngây người, không có bất kỳ phản ứng nào.

 

Tôi cố ý tăng âm lượng, Giang Mai mới nghe thấy và nhận lấy túi đựng vật chứng.

 

"Chị Giang, có khó khăn gì sao?"

 

Giang Mai theo phản xạ lắc tay:

 

"Không có khó khăn gì, không có."

 

"Không có khó khăn là tốt rồi, chỉ cần kết quả xét nghiệm ADN có, tôi sẽ có tiền. Gia đình tôi đang chờ số tiền thưởng này để thanh toán viện phí mà."

 

Tôi nhìn ánh mắt lúng túng của Giang Mai, cố tình tỏ ra như mình đang rất cần số tiền này.

 

Nói xong, tôi gọi phục vụ thanh toán rồi rời đi.

 

Bên kia, thám tử tư cũng gửi cho tôi những thông tin mà họ đã điều tra được.

 

Giang Hà không phải là con của Giang Mai và khách hàng nào cả, mà là con của mối tình thanh mai trúc mã của cô ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-nguoi-tung-duoc-giup-do-tro-thanh-ac-nhan/05.html.]

 

Nhưng gia đình Giang Mai nghèo, nhà của thanh mai trúc mã xem thường cô, không cho họ kết hôn.

 

Người thanh mai trúc mã đã dỗ Giang Mai sinh con trước, hứa hẹn rằng sau khi ly hôn sẽ cưới cô.

 

Đáng tiếc Giang Mai chưa kịp chờ được tương lai ấy thì thanh mai trúc mã đã ngã xuống từ công trường và chết.

 

Tiếng xấu lan xa, Giang Mai không thể kết hôn ở quê, nên đã lên thành phố và làm công việc bán thân.

 

Có lẽ vì lớn lên trong môi trường như vậy, Giang Hà từ nhỏ đã vô cùng "tò mò" về phụ nữ.

 

Những bé gái bị lừa gạt trong trại trẻ mồ côi không chỉ có mỗi Giang Giang.

 

Hắn thậm chí còn cố tình giả vờ sợ hãi, để cô giáo dỗ hắn ngủ, rồi thừa cơ sờ soạng lên người cô giáo.

 

Cô giáo đã báo cáo chuyện này với hiệu trưởng, nhưng sau đó lại không có kết quả gì.

 

Bởi vì mẹ của Giang Hà – Giang Mai vẫn thường xuyên đến trại trẻ để "phục vụ" cho hiệu trưởng, nên làm sao hiệu trưởng có thể đứng ra bảo vệ cô giáo được chứ.

 

Tôi thở dài, Giang Sơn lớn lên trong môi trường như vậy mà không bị lệch lạc, đúng là đáng khâm phục.

 

Đến giờ ăn tối, tôi thấy Giang Giang mặc một chiếc váy xinh đẹp, tóc được búi lên thành kiểu dáng rất đẹp, nhảy chân sáo bước vào:

 

"Chị xinh đẹp ơi, con và mẹ đến để tặng bánh cho chị này."

 

Phu nhân của quản gia nghe thấy từ "mẹ", lập tức xúc động đến rưng rưng nước mắt.

 

Giang Sơn đứng ngại ngùng phía sau, nhưng niềm hạnh phúc và thỏa mãn trên gương mặt cậu không thể giấu được.

 

Quản gia nhìn vợ mình và hai đứa trẻ, mỉm cười nói:

 

"Tiểu thư, cô đúng là đã mang đến cho chúng tôi hai đứa trẻ ngoan. Giang Sơn tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, mặc dù đã bỏ lỡ một ít việc học, nhưng tôi tin là em ấy sẽ theo kịp thôi."

 

Giang Giang liền chu môi, nũng nịu nói:

 

"Bố chỉ thích anh trai thôi, không khen con gì cả, cô giáo cũng bảo con rất xinh đẹp mà."

 

Quản gia cưng chiều ôm Giang Giang vào lòng:

 

"Giang Giang cũng rất ngoan, bố cũng rất thích con."

 

Loading...