Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi Nào Hòa Ly, Ta Sẽ Kén Rể! - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-07 12:19:21
Lượt xem: 5,423

"Hàm Hi tiểu thư, hai cuộn vải này không hợp các cô nương như tiểu thư đâu!" Liễu Nhị đi theo sau, nói.

"Ta mua về cho cha mẹ chồng. Họ đối xử với ta rất tốt, ta cũng phải đối xử tốt với họ. Dù sau này ta có hòa ly, ta vẫn sẽ nhận họ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu." Ta nói, đồng thời bước vào tiệm thuốc để mua một ít thuốc bổ cho cha chồng: "Các cữu cữu thích loại vải nào, cứ tùy ý chọn."

"Chúng ta là những người thô kệch, chẳng cần vải vóc cao cấp như vậy." Liễu Nhị sờ vào cuộn vải trong tay, ánh mắt không gợn sóng.

Không có tham lam, không có tò mò, hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Cũng được, vải ở tiệm trong trấn thì các cữu cữu cứ chọn thoải mái. Ta không tin các thợ rèn như các cữu cữu còn biết dệt vải nữa!" Ta tiếp tục mua thêm một số thứ mà trấn nhỏ của ta không có.

Liễu Nhị ôm đầy đồ đạc ta đã mua, tay không còn chỗ trống. Hắn mang tất cả đặt lên xe ngựa.

Sau khi Cố Nam Hòa từ nha môn trở về, sắc mặt hắn trông rất tệ: "Hàm Hi!"

"Chàng biết hết rồi à?" Nhìn sắc mặt của Cố Nam Hòa, ta đoán hắn đã tìm người xác nhận những lời ta nói trước đó.

Cố Nam Hòa gật đầu: "Hàm Hi, làm sao nàng biết được những chuyện đó?"

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh đáp: "Ta không phải là con riêng, cũng không phải cô nhi. Mẫu thân ta là chính thê bị bỏ rơi, bà đã để lại cho ta hưu thư. Nếu như hòa ly, ta còn trẻ, có thể quay về quê mà kén rể khác."

Cố Nam Hòa liền ôm chặt lấy ta, giọng nói đầy vội vã: "Hàm Hi, thê tử của ta chỉ có thể là nàng. Tại Bách Hoa Yến, ta sẽ đưa nàng ra trước mặt Hoàng thượng, nói rõ rằng ta đã có thê tử và không chấp nhận bất kỳ mối hôn sự nào. Chỉ cần Hoàng thượng ban chiếu không gả nàng ta cho ta, thì chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau."

Hoàng hậu có thể ban hôn, Thái hậu cũng có thể ban hôn, Cố Nam Hòa đúng là suy nghĩ đơn giản thật. Nơi nào trong hoàng cung lại không thể ban hôn? Ta nhẹ nhàng đáp: "Được thôi!"

Cố Nam Hòa càng ôm chặt ta hơn, khẽ nói: "Nàng đã đợi ta nhiều năm, sao ta có thể phụ lòng nàng?"

"Vậy ta rất mong đợi buổi tiệc Bách Hoa Yến này." Ta chẳng cảm thấy vui vẻ hay thất vọng, chỉ thắc mắc liệu Lâm Tương Quận chúa có thành công xin được hôn sự hay không. Ở trấn của ta, những thanh niên chưa kết hôn chẳng còn nhiều, ta phải chọn ai đây?

Cuối cùng, Bách Hoa Yến cũng diễn ra như dự kiến. Cố Nam Hòa đưa ta tới khu vườn nơi tổ chức yến tiệc. Các tiểu thư quý tộc đều ăn mặc lộng lẫy, ai cũng xinh đẹp, kiêu sa.

Không ít các công tử khoác lên mình y phục gấm vóc, đi lại trong khu vườn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-nao-hoa-ly-ta-se-ken-re/chuong-6.html.]

Cảnh sắc hoa tươi rực rỡ trong vườn cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của các tiểu thư quyền quý.

Từ xa, Hoàng thượng ngồi trong đình, Hoàng hậu ngồi bên cạnh. Gần đó, các thị vệ và thái giám đứng nghiêm trang, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Lâm Tương Quận chúa hôm nay chỉ mang theo hai tỳ nữ, nàng ta khinh bỉ nhìn ta từ đầu đến chân: "Từ xa ta đã thấy trong rừng hoa có một cây cỏ đuôi c.h.ó, đoán ngay là ngươi! Chẳng lẽ ngươi không có y phục để mặc sao? Lần trước gặp đã mặc bộ này, lần này vẫn là bộ đó?"

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

"Lâm Tương Quận chúa, đây là thê tử của ta." Cố Nam Hòa chắp tay thi lễ với Quận chúa, sắc mặt hắn không mấy tốt đẹp.

"Hôm nay nàng ta còn là thê tử ngươi, nhưng lát nữa ta sẽ xin Hoàng thượng ban hôn. Đến lúc đó, ta sẽ quyết định làm thế nào để xử lý nàng ta, tùy theo tâm trạng của ta." Lâm Tương Quận chúa gần như dí ngón tay vào mũi ta.

Một vài tiểu thư quý tộc cười nhạo: "Cố Lang Trung chắc hẳn bị nữ nhân nhà quê này mê hoặc bởi sắc đẹp rồi chứ gì?"

"Nhìn ánh mắt là biết ngay loại không yên phận rồi."

Một công tử phóng đãng dùng quạt nâng cằm ta lên.

Cố Nam Hòa siết chặt nắm tay trong tay áo: "Lâm Thế tử, đây là thê tử của ta!"

"Dù sao ngươi cũng sắp cưới Quận chúa, nữ nhân quê mùa này ngươi hãy mang tới phủ ta đi!" Lời của Lâm Thế tử vừa thốt ra, không ít tiểu thư, công tử đều phá lên cười.

Bỗng nhiên, một bóng áo vàng sáng chói bước ra từ bên đình.

Hoàng thượng đi thong dong cùng hai nội giám, dáng vẻ như đang dạo chơi nhàn nhã.

Mọi người xung quanh lập tức quỳ xuống: "Bệ hạ!"

Ánh mắt Hoàng thượng dừng lại trên mặt ta, rồi nhìn xuống miếng ngọc bội ta đang đeo trên cổ: "Từ xa trẫm đã thấy các ngươi ồn ào ở đây, đang làm gì mà náo nhiệt thế?"

Lâm Tương Quận chúa đắc ý nhìn ta một cái, rồi lớn tiếng thưa: "Bệ hạ, Lâm Tương đã phải lòng Cố Lang Trung, mong bệ hạ ban hôn."

Cố Nam Hòa chắp tay tâu: "Khải bẩm bệ hạ, Liễu Hàm Hi là thê tử của thần. Thần quyết không lấy ai khác, mong bệ hạ xem xét."

Loading...