Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi Mèo Thích Trộm… Quần Lót - 05.

Cập nhật lúc: 2024-10-11 15:54:38
Lượt xem: 77

15.

 

Cuối cùng, tôi lấy cớ mang con mèo này xuống dưới thả nó về tự do, nắm chặt lấy cổ A Phúc và chào tạm biệt 302.

 

Khi thang máy vừa đóng cửa lại, nụ cười như mặt nạ lập tức biến mất, tôi cùng A Phúc chạy vội về nhà.

 

Tôi thò hai tay vào tóc, gần như phát điên.

 

Nó rốt cuộc đã ra ngoài bằng cách nào?

 

Chẳng lẽ nó có phép thuật?

 

Tôi lao vào kho chứa đồ, lấy ra toàn bộ quần lót mà A Phúc đã tích trữ trong suốt những ngày qua.

 

Chúng được tôi đựng trong một cái hộp giấy, đủ loại kiểu dáng, màu sắc rực rỡ.

 

Con mèo c.h.ế.t tiệt này, tại sao chỉ trộm đồ của Đàm Minh Vũ! Có phải có điều gì đặc biệt không?

 

Tôi bịt mặt lại.

 

Không thể tưởng tượng nổi, một chàng trai trông nghiêm túc và đẹp trai như Đàm Minh Vũ lại có gu chọn quần lót kỳ quái đến vậy!

 

Nhưng giờ không còn thời gian để nghĩ ngợi, tôi phải nhanh chóng xử lý đống này thôi.

 

16.

 

Tôi đã tự tay giặt sạch bảy chiếc quần lót và năm đôi tất, ủi và khử trùng, rồi gọn gàng xếp lại vào trong hộp giấy.

 

Sau đó, tranh thủ lúc đêm tối, gió lặng, khi người ít và yên tĩnh, tôi đã cải trang một chút, ôm hộp giấy đi đến tòa 10, phòng 302.

 

Tôi phải trả lại đồ cho chủ nhân thật sự.

 

Trong khu chung cư có quá nhiều camera, tôi như đang diễn trong một bộ phim gián điệp, cẩn thận tránh né các góc quay.

 

Khi đến dưới tòa 10, tôi vừa bước tới thì bất ngờ gặp một người đi ra từ trong nhà.

 

Đàm Minh Vũ!

 

Tôi khẽ hít vào một hơi, lập tức quay người đi.

 

Đàm Minh Vũ không nhận ra tôi, tiếp tục bước về phía trước.

 

Biểu cảm của anh… có vẻ không ổn.

 

Đã muộn như vậy, mà anh vẫn mặc quần ngủ và dép đi trong nhà ra ngoài.

 

Tôi cảm thấy anh chắc chắn là sắp gặp một người nào đó.

 

Và có lẽ là một người khiến anh không vui.

 

Do dự tại chỗ một lúc, tôi không kìm được, đã đi theo sau anh.

 

17.

 

Đêm khuya bên ngoài khu chung cư, những chiếc đèn đường cao vút lặng lẽ đứng im, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-meo-thich-trom-quan-lot/05.html.]

 

Đàm Minh Vũ dừng lại bên chiếc Porsche màu hồng phấn, gõ gõ vào cửa kính. Cửa xe mở ra, từ trong bước ra một cô gái cao ráo xinh đẹp.

 

Tôi căng thẳng co rút người vào tường, quan sát kỹ hơn.

 

Hai người nói chuyện một hồi, bỗng dưng nổ ra cãi vã.

 

Sau đó, tôi thấy cô gái ấy tát Đàm Minh Vũ một cái!

 

Tôi suýt nữa thì kêu thành tiếng, vội vàng bịt miệng lại.

 

Sao lại đánh anh ấy chứ?!

 

Đàm Minh Vũ bị tát quay đi, ngơ ngác một lúc, sau đó anh đưa tay sờ vào môi dưới, rồi lại nói với cô gái điều gì đó, rồi quay lưng trở về.

 

Tôi giật thót tim, lén lút núp trong bóng tối, nhìn chiếc Porsche của cô gái vút đi xa, rồi lại nhìn Đàm Minh Vũ thong thả đi về nhà.

 

Cuối cùng, tôi cúi đầu, khó xử nhìn cái hộp đồ lót trong tay.

 

Thôi, tính sau vậy…

 

18.

 

Cô gái đã đánh anh ấy là ai nhỉ?

 

Tôi suy nghĩ lung tung mà về đến nhà.

 

Ra ngoài không mang theo điện thoại, tôi cầm lên xem thì thấy bạn bè Bội Bội gửi cho tôi khá nhiều tin nhắn.

 

Tôi lướt đến tin nhắn trên cùng, nhấn vào video mà cô ấy đã chuyển tiếp cho tôi.

 

Hóa ra chính là chương trình mà “7878 Hoàng Kim Nhãn” đến quay cách đây vài hôm.

 

Nhanh vậy đã lên sóng rồi sao? Hơn nữa còn hot đến thế.

 

Chân dung A Phúc bị đặt một cách nhục nhã trên bìa video, với hình dạng mắt bị che bằng một chiếc mặt nạ, trông y như một tên trộm mắt bịt kín.

 

Họ đặt tên cho tập này là “Mèo Bồ Câu Trộm Quần Lót”.

 

Tôi xem qua một số bình luận bên dưới video.

 

“Con mèo biết trộm quần lót thật ngầu đấy chứ!”

 

“Quá hài hước! Sao con mèo này chỉ chuyên đi trộm quần lót của mấy anh đẹp trai vậy?”

 

“Trước khi thấy nam chính, tôi không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy mặt nam chính, tôi hoàn toàn hiểu được hành động của con mèo này!”

 

“Mèo Bồ Câu! Để lại quần lót của anh chàng đó cho tôi!”

 

Tôi không còn tâm trạng để tham gia vào cuộc thảo luận của họ, lơ đãng trả lời Bội Bội: “Ừ, A Phúc đã lên tivi rồi.”

 

Bội Bội ngay lập tức nhắn lại: “Tôi không nói về chuyện đó!”

 

“Cậu đã thấy chàng trai được phỏng vấn chưa? Còn nhớ tôi đã kể cho cậu nghe chuyện cách đây nửa tháng không?”

 

Thấy tôi một lúc không trả lời, cô ấy lại gấp gáp nhắc nhở: “Chính là cái tên mà dựa vào vẻ đẹp để lừa đảo mấy cô gái qua mạng đấy!”

 

Loading...