Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi Lòng Tin Bị Phản Bội - 08.

Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:42:27
Lượt xem: 523

Sau khi về nhà, Chu Dạng xin nghỉ một thời gian, tận tâm chăm sóc Hàng Hàng.  

 

Trước đây, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt con trai, con đã vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Nhưng bây giờ, dù Chu Dạng có làm mọi cách, con cũng không mấy để ý đến anh.  

 

Qua những chuyện vừa rồi, có lẽ con trai đã buồn lòng rồi.  

 

Chu Dạng mua cho con một mô hình Transformer mới, nhưng con chỉ liếc qua rồi ném sang một bên.  

 

Anh nghĩ rằng hôm đó con khóc vì bị Địch Địch giành mất Transformer, nhưng thật ra con thích Transformer chỉ vì đó là món đồ chơi mà ba mua cho.  

 

Thế mà anh còn tỏ ra hào phóng, bắt con trai đưa món đồ yêu thích cho Địch Địch.  

 

Anh nghĩ rằng mình đang dạy con trai nhường nhịn con gái, nhưng thực chất là đang từng bước bào mòn tình cảm của con dành cho ba nó.  

 

Chu Dạng, anh thấy không, ngay cả con trai cũng đã thất vọng về anh rồi, làm sao em có thể tiếp tục tha thứ cho anh được nữa?  

 

Có lẽ những ngày gần đây Chu Dạng ít sang nhà Lý Mộc Lệ hơn, nên cô ấy tìm đến tôi.  

 

Cô ấy vẫn giữ vẻ kiêu ngạo như mọi khi, trông không có gì mong cầu.  

 

Mặc dù lớn hơn Chu Dạng năm tuổi, nhưng cô ấy lại trông trẻ trung hơn nhiều, ngoại hình xinh đẹp, cũng chẳng lạ gì khi có tin đồn về cô ấy và Chu Dạng.  

 

Cô nhìn ngắm móng tay của mình một lát, rồi nói: "Cô ly hôn với Chu Dạng đi."  

 

Tôi không ngờ cô ấy lại nói thẳng như vậy, không khỏi bật cười khinh bỉ.  

 

"Sao, cô không muốn làm chị của Chu Dạng nữa, bây giờ lại muốn làm vợ anh ta à?"  

 

Lý Mộc Lệ trừng mắt nhìn tôi, giọng không vui nói: "Chu Dạng trong lòng có tôi, cô không biết sao? Trước đây anh ấy từng tỏ tình với tôi đấy, nhưng tôi không đồng ý, rồi lấy người khác. Sau đó anh ấy giận tôi. Bây giờ, tôi đã trở lại, chẳng phải cô nên nhường chỗ sao?"  

 

Không ngờ lại có câu chuyện quá khứ này, tôi không biết thật giả ra sao, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa, dù sao tôi cũng muốn ly hôn, chỉ là Lý Mộc Lệ đúng là người thứ ba ngạo mạn.  

 

Không hiểu nổi Chu Dạng nghĩ gì mà lại nói Lý Mộc Lệ đơn thuần.  

 

"Tôi cũng đang lo Chu Dạng không chịu ly hôn đây, nếu anh ấy thích cô đến vậy, thì cô hãy bảo anh ấy buông tha tôi sớm đi."  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-long-tin-bi-phan-boi/08.html.]

 

Lý Mộc Lệ dường như không tin nổi, lườm tôi một cái rồi bỏ đi.  

 

"Chị anh đến tìm em rồi, chị ấy nói gì với em?"  

 

Tối hôm đó, Chu Dạng vừa về đã vội vã hỏi tôi.

 

"Nói gì à? Nói anh yêu cô ấy đến c.h.ế.t đi sống lại, bảo tôi nhanh chóng nhường chỗ thôi."  

 

Tôi uống một ngụm nước, bình thản nói.  

 

"Em đừng nghe cô ấy nói bậy, Kim Kim, trong lòng anh chỉ có mình em, anh và cô ấy thật sự không có chuyện gì cả, em tin anh đi!"  

 

Chu Dạng vội vã nói, lo sợ rằng tôi sẽ không tin.  

 

"Ồ."  

 

"Tôi tin hay không quan trọng sao? Chu Dạng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ ly hôn."  

 

Thấy thái độ bình thản của tôi, Chu Dạng hoảng loạn, vội nắm lấy tay tôi.  

 

"Kim Kim, chúng ta nhất định phải ly hôn sao? Tại sao?"  

 

Anh quỳ xuống trước mặt tôi, giọng khản đặc: "Rõ ràng anh và cô ấy không có chuyện gì, tại sao em không thể cho anh thêm một cơ hội?"  

 

Tôi đặt ly xuống, thở dài sâu một hơi.  

 

"Tôi chưa từng cho anh cơ hội sao, Chu Dạng? Lần nào anh cũng nói đây là cơ hội cuối cùng, tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi? Anh thiếu cơ hội sao, anh thiếu một người vợ cam chịu!"  

 

Chu Dạng điên cuồng phủ nhận, nức nở: "Không phải, không phải vậy đâu, Kim Kim, lần này là thật, lần này anh thực sự sẽ thay đổi. Thôi thì anh sẽ không qua lại với cô ấy nữa, Kim Kim, em hãy tha thứ cho anh lần này đi, có được không? Chúng ta đừng ly hôn, con còn nhỏ mà..."  

 

"Đủ rồi, Chu Dạng, chúng ta hãy kết thúc trong êm đẹp! Vì con, đừng làm mọi chuyện trở nên xấu xí, đừng ép tôi phải kiện anh!"  

 

Tôi đứng dậy, ngắt lời anh.  

 

Loading...