Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi anh học pha trà, em học cách rời xa - Chương 30

Cập nhật lúc: 2024-07-29 18:48:00
Lượt xem: 52

Tôi pha nước đường đỏ và chuẩn bị bữa ăn.

Tôi cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, phát hiện anh cứ nhìn mình, không nhịn được nói: 

“Tống Trí Miễn, tôi khuyên anh đừng tốn thời gian vào tôi nữa.”

Anh ta vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhìn tôi:

“Ăn đi.”

"Tôi đang nói chuyện với anh một cách nghiêm túc đấy."

"Anh muốn mình quay lại với nhau."

Tống Trí Miễn nói nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt. 

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Anh không có cửa.”

Tống Trí Miễn: “Vậy mở cửa sổ ra, anh có thể trèo vào.”

Đây có đúng là Tống Trí Miễn mà tôi biết không?

Tôi cụp mắt xuống, không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Trong lúc anh ta đang đi vệ sinh tắm rửa, tôi định cầm túi xách rời đi, thì anh ta bất ngờ mở cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-anh-hoc-pha-tra-em-hoc-cach-roi-xa/chuong-30.html.]

"Mục San."

"Anh--"

Tôi lập tức quay mặt đi, cau mày nói: “Vào đi.”

Tống Trí Miễn: "Không vào."

Tôi không nhịn được giơ tay định đẩy anh ta, nhưng anh ta lại nắm lấy cổ tay tôi, ôm tôi vào lòng, thì thầm: 

“Đừng rời đi mà.”

"Đồ già."

Tôi không khỏi mắng anh ta: "Có biết xấu hổ là gì không?"

Hai mắt đỏ hoe, môi mỏng mím chặt, mấy lần Tống Trí Miễn muốn buông ra, nhưng lại nhanh chóng siết chặt.

Nếu đổi là người khác, tôi có lẽ đã mắng sấp mặt từ lâu rồi, nhưng đối diện với anh ta, thực sự vẫn còn chút rung động.

Nhưng.

Tôi không quan tâm đến anh ta nữa.

"Tôi không muốn ngủ ở đây, muốn về nhà ngủ."

“Thế thì để anh đưa em về.”

Tôi:……

Loading...