Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi anh học pha trà, em học cách rời xa - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-29 17:51:27
Lượt xem: 159

Đều cùng một cảnh tượng.

Cứ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn, cho đến khi tôi nói với mẹ:

“Con muốn chia tay với anh ta.”

Mẹ tát tôi một cái.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, mặt tê tái, tai ù đi, như thể chỉ từ giây phút này, tôi mới trở lại thực tại.

"Con muốn mẹ tức c.h.ế.t thì mới hài lòng phải không?"

"Mẹ bình tĩnh đã, có gì từ từ nói."

Cuối cùng, mẹ tôi cũng được đưa đi. Tôi nhìn chằm chằm vào cách bày trí quen thuộc, vô thức ngẩng đầu lên.

Tống Trí Miễn thong thả đi xuống lầu, như đang xem một vở kịch hài, trịch thượng nhìn tôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khi-anh-hoc-pha-tra-em-hoc-cach-roi-xa/chuong-1.html.]

"Đừng lúc nào cũng gây sự vô lý. Không ai có nghĩa vụ phải chiều theo ý em bất cứ lúc nào đâu, hiểu chứ?”

Tôi cụp mắt, bồn chồn nắm chặt tay, nói lời từ biệt cuối cùng: 

“Chúng ta chia tay đi. Tiệc cưới vào cuối năm cũng hủy luôn nhé.”

Không gian trở nên tĩnh lặng.

Tôi nhìn lên.

Trong tầm nhìn, vẻ ngoài điển trai của hắn vẫn chẳng hề thay đổi.

Chỉ cười nhẹ: 

“Sao cũng được.”

Câu trả lời hắn đưa ra đúng như dự đoán nhưng trái tim tôi như vừa có thứ gì đó khứa qua.

 

Loading...