Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHANH KHANH - CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:27:48
Lượt xem: 1,353

8

 

Tôi lùi lại một bước, cười lạnh: “Lộ Hoài, anh còn nhớ tôi đã từng chiều chuộng anh đến mức nào sao?”

 

“Vậy khi anh đứng trước toàn thế giới và tự tay tát vào mặt tôi, sao anh không nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay?”

 

Anh ta nuốt khan: “Anh chỉ là...”

 

"Ý anh là anh bị ma ám sao? Hay là nói rằng anh vừa ăn trong bát vừa nhìn vào nồi, hoặc là nghĩ mình có khả năng khiến hai người phụ nữ tranh giành nhau vì anh? Anh lấy đâu ra sự tự tin đó?"

 

Vừa dứt lời, một bóng dáng lao ra đứng chắn trước Lộ Hoài.

 

Giang Tinh Dao chỉ vào tôi và nói: "Cô đừng nghĩ rằng mình có chút tiền là có thể sỉ nhục người khác. Tôi sẽ trả tiền để Lộ Hoài chấm dứt hợp đồng với cô!"

 

Tôi chưa kịp lên tiếng thì giọng của Đường Ninh đã vang lên trước: "Cô gọi đó là sỉ nhục người khác à? Chị à, xin hãy sỉ nhục em thật nhiều đi!"

 

Rồi giọng của Phó Dự Bạch tiếp lời: "Ôi ôi, anh tiếc nuối và chị pháo hoa, pháo hoa b.ắ.n xong rồi thì ở đây diễn trò à, Oscar mà không có hai người thì tôi cũng không xem nữa."

 

Hiếm khi hai người này hòa hợp như vậy.

 

Tôi cũng cười: "Tốt quá, tôi còn lo không ai có thể trả được số tiền đó. Cô Giang rộng rãi như vậy, ngày mai hãy đến gặp luật sư của công ty chúng tôi để bàn bạc."

 

Nói xong, tôi kéo Phó Dự Bạch và Đường Ninh quay người bước đi.

 

—--

 

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ Lộ Hoài, gửi từ một số khác: "Chúng ta thực sự phải đi đến bước này sao?"

 

Tôi không trả lời.

 

Ngày hôm sau, các tờ báo lớn đều đưa tin rằng tôi là kẻ tư bản tàn nhẫn, bóc lột Lộ Hoài, không cho anh ta tài nguyên, cố ý đóng băng anh ta.

 

Anh ta yêu cầu chấm dứt hợp đồng với công ty.

 

Xem kìa, những người đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương như họ cũng chỉ nghĩ ra được mánh khóe này.

 

Định dùng dư luận để chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường à.

 

Xem ra Giang Tinh Dao cũng chẳng giúp được gì cho anh ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khanh-khanh/chuong-8.html.]

Nhiều người trước đây ủng hộ cặp đôi của họ giờ thì bảo hai người nên cưới nhau luôn, thậm chí còn tổ chức rút thăm trúng thưởng để chúc mừng.

 

Nhiều người chửi rủa tôi là nhà tư bản độc ác, kiểm soát cuộc sống của Lộ Hoài, yêu cầu tôi rời khỏi làng giải trí.

 

Buồn cười c.h.ế.t mất, chúng tôi đâu có cùng làm việc trong một giới?

 

Đường Ninh lập tức giơ tay: "Để em làm! Em có bằng chứng từ hôm đó, em sẽ ngay lập tức viết một tiêu đề chấn động để thu hút sự chú ý!"

 

Phó Dự Bạch cúi đầu nghịch điện thoại: "Anh sẽ báo với truyền thông, gỡ bài đang hot xuống và đưa tin đính chính của chúng ta lên đầu."

 

Đã đến mức này rồi, tôi cũng chẳng cần khách sáo với anh ta nữa.

 

Ngay lập tức, một bài báo với tiêu đề "Lộ Hoài trốn bạn gái lén lút với Giang Tinh Dao, hôn liên tục 50 lần trong 20 phút" xuất hiện trước công chúng.

 

Đó là những bức ảnh mà Đường Ninh chụp hôm đó. Trước đây tôi không muốn làm mọi chuyện mất mặt, nên chưa công bố.

 

Nhưng con sói trắng mắt xanh này đã khiến mọi việc đến nước này, thì đừng trách tôi.

 

【Tiêu đề này làm tôi đang làm việc thì tỉnh táo ngay lập tức.】

 

【Biên tập viên còn đếm kỹ lưỡng như vậy, đúng là làm việc tận tâm đến mức người ngoài nhìn vào im lặng, người trong cuộc nhìn vào rơi lệ.】

 

【Ghê tởm, fan của Lộ Hoài còn định biện hộ gì nữa, bằng chứng ngoại tình rõ ràng, Giang Tinh Dao làm "tiểu tam" đã quá rõ ràng rồi!】

 

【Buồn cười quá, nếu Ôn Khanh có tiền và tài nguyên như thế cho tôi, tôi thề sẽ nghe lời răm rắp. Đàn ông này đúng là muốn tất cả, vừa tham lam vừa ích kỷ.】

 

【Vẫn còn fan của Giang Tinh Dao biện hộ rằng người không được yêu mới là "tiểu tam" à? Đừng có quá đáng thế.】

 

Khi độ hot của bài báo vẫn đang tăng cao, một tiêu đề khác xuất hiện: "Lộ Hoài qua đêm tại phòng của Giang Tinh Dao, 'cuộc chiến' kéo dài 24 giờ".

 

Tiêu đề này lập tức làm người đọc càng thêm bàng hoàng.

 

【Tôi cứ tưởng chuyện đã kết thúc rồi, ai ngờ mới chỉ là bắt đầu… Biên tập viên, ngày mai vào làm việc ở UC Browser nhé.】

 

【Biên tập viên chắc chắn phải được thưởng thêm gà đùi rồi.】

 

【Dù họ có kéo rèm, nhưng nam nữ ở cùng nhau, lại còn hôn nhau nhiều lần trước đó, không có chuyện gì xảy ra thì tôi không tin đâu.】

 

【Lộ Hoài, muốn chấm dứt hợp đồng thì hãy bồi thường tiền đi!】

 

Loading...