Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHANH KHANH - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:26:56
Lượt xem: 813

5

 

Sáng hôm sau, tôi gọi dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp, căn nhà này tôi cũng chẳng muốn ở nữa.

 

Không ngờ người đến lại là một cô gái trẻ.

 

Tôi ngáp một cái: “Sao vậy? Bây giờ cạnh tranh dữ dội đến mức các cô gái trẻ cũng phải đi giành việc với các bà cô rồi à?”

 

Cô ấy lập tức cởi mũ, chỉ vào mặt mình: “Chị Khanh, chị không nhận ra em sao?”

 

Thấy tôi vẻ mặt đầy nghi hoặc, cô ấy tự giới thiệu: “Em vừa ký hợp đồng với công ty chúng ta, em tên là Đường Ninh, em đã gặp chị ở công ty, chị Khanh rất ngầu. Em siêu thích chị.”

 

Đường Ninh cười tít mắt, trên má còn có lúm đồng tiền.

 

Được cô ấy khen ngợi như vậy, tôi khẽ ho một tiếng.

 

Cô ấy cười tươi rói, tiếp tục nói: “Có lẽ chị cũng nhớ ra, những bài báo chị đọc trước đây đều là do em viết.”

 

Tôi nhớ ra rồi, những tiêu đề báo chí đầy drama kia.

 

Chả trách mà cô ấy lại viết chuyện của chúng tôi rõ ràng như vậy.

 

Còn nói Lộ Hoài và Giang Tinh Dao là thiếu đạo đức nữa chứ.

 

Tôi nhướn mày.

 

Cô ấy cười hì hì hai tiếng, lấy máy ảnh từ sau lưng ra: “Em còn làm nghề tay trái là phóng viên săn tin, hôm qua em chụp được một vài thứ, em nghĩ có thể chị sẽ cần.”

 

Tôi nhìn qua.

 

Giống như tôi dự đoán, hôm qua hai người đó đã lén lút hôn nhau ở khu vực không có camera trong khu căn hộ.

 

Và tối qua, Lộ Hoài kéo vali đến nhà Giang Tinh Dao.

 

“Sau đó họ kéo rèm, em không chụp được nữa.”

 

“Cô cố tình đến tìm tôi sao? Muốn gì nào?”

 

Cô ấy vội vàng lắc đầu: “Em chỉ là người đa tài thôi mà chị. Nói cho chị biết nhé, em biết diễn xuất, viết tin tức, chỉnh sửa video, làm phóng viên săn tin và vệ sinh cũng chỉ là một trong những nghề tay trái bình thường của em.”

 

Cô ấy lại tiến sát gần tôi, đôi mắt hồ ly xinh đẹp lấp lánh: “Vậy nên, chị Khanh, chị có muốn nâng đỡ em không? Em rất giỏi, ngoan ngoãn, miệng lại ngọt, không bao giờ dính vào chuyện tình ái.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khanh-khanh/chuong-5.html.]

 

Cô ấy tiếp tục bổ sung: “Với lại chị cũng không cần lo về scandal với em, sẽ tránh được nhiều phiền phức.”

 

“Đàn ông có thể làm chị đau lòng, nhưng em thì không, em chỉ biết yêu thương chị thôi.”

 

...

 

Tôi thừa nhận, tôi thích những người miệng ngọt.

 

Đặc biệt là, những người vừa xinh đẹp lại vừa miệng ngọt.

 

Trước đây, khi ở công ty, ngoài chuyện của Lộ Hoài, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ khác.

 

Bây giờ, tôi đột nhiên không muốn vậy nữa.

 

Cô gái dễ thương thế này, tôi có thể không nâng đỡ sao?

 

Chị đây đâu có thiếu tiền.

 

—--

 

Người đầu tiên không đồng ý khi biết tôi muốn nâng đỡ Đường Ninh là Phó Dự Bạch.

 

Anh ta ngay lập tức "ra mắt".

 

Còn phẫn nộ nhắn tin cho tôi: 【Được, được, được, nếu em thích ngôi sao như vậy, anh còn phải cố làm gì? Được rồi, thế giới này theo ý em, anh tự nâng đỡ mình, không cần ăn bám, em có muốn ngó qua anh không? Đừng nhìn con hồ ly nhỏ đó nữa.】

 

Tôi ngẫm xem con hồ ly nhỏ mà anh ta nói là ai.

 

Đường Ninh nói giọng buồn bã:

 

“Chắc không phải em đâu, em dễ thương thế này, chẳng giống hồ ly chút nào.

 

“Chỉ có điều Phó thiếu gia không rộng lượng lắm, lúc nào cũng khiến chị Khanh phải lo lắng, không như em, chẳng bao giờ gây phiền phức cho chị.

 

“Chị có muốn tối nay ngủ cùng em không? Em sẽ kể chuyện cho chị nghe, đảm bảo chị ngủ ngon lắm.”

 

...

 

Phải nói, không một người phụ nữ nào có thể từ chối một người phụ nữ khác biết nghe lời.

 

Loading...