Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHANH KHANH - CHƯƠNG 11 (HẾT)

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:29:19
Lượt xem: 840

11

 

Chuyện này thật khó giải quyết.

 

Vậy nên tôi đã chọn giải pháp thứ ba.

 

Tôi đăng một bài trên tài khoản Weibo: 【Chị hiện chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, cách mạng vẫn chưa thành công, tôi còn phải cố gắng nhiều.】

 

Sau đó, tôi ký hợp đồng với Phó Dự Bạch vào công ty của mình.

 

Dù sao cũng không để phúc lợi chảy sang người ngoài được.

 

Phó Dự Bạch tuy diễn xuất không tốt, nhưng anh ấy hát và nhảy rất giỏi.

 

Dù gì cũng là xuất thân từ gia đình như chúng tôi, nên tài năng nào cũng đều có phần.

 

Vậy nên tôi để anh ấy tham gia một chương trình nhảy đường phố, và điệu nhảy của anh ấy vừa đẹp vừa đỉnh, thu hút được rất nhiều fan yêu thích vẻ ngoài.

 

Tính cách của anh ấy lại tốt, nhiều câu nói đi vào lòng người, rất nổi tiếng trong chương trình.

 

Đến mức cư dân mạng thân thiện gọi anh ấy là "chú sư tử xù lông".

 

Còn Đường Ninh, người mà công ty đang nỗ lực nâng đỡ, vừa đáng yêu lại vừa gợi cảm, tiềm năng còn lớn hơn Giang Tinh Dao nhiều.

 

Huống hồ, cô ấy đứng đầu cả về năng lực chuyên môn lẫn văn hóa, nên không cần bàn về năng lực làm việc, cô ấy còn biết ơn và có EQ cao.

 

Vậy nên, chỉ trong một năm, nhờ một bộ phim ngôn tình ngọt ngào sản xuất nhỏ, cô ấy đã vượt qua được nhiều người.

 

Vài năm sau, tôi còn giúp cô ấy nhận vài dự án cổ trang lớn, tất cả đều thành công, và cô ấy nhanh chóng trở thành một tiểu hoa đán mới.

 

Còn Giang Tinh Dao, kể từ sau scandal với Lộ Hoài, mấy năm nay không có phim nào đóng.

 

Sau này tôi mới biết, là do cô ấy đắc tội với người đỡ đầu của mình.

 

Ban đầu cô ấy chỉ là chim hoàng yến được đại gia nuôi, nhưng cô ấy muốn thay đổi địa vị, nên giận dỗi đi tìm Lộ Hoài để kích thích đại gia.

 

Kết quả, đại gia không chịu nổi, lập tức đá cô ấy và tìm một người trẻ hơn, rồi cắt hết tài nguyên của cô ấy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/khanh-khanh/chuong-11-het.html.]

Giới giải trí có biết bao nhiêu người mới, lại thêm tính cách của cô ấy không tốt, mấy năm không có phim đóng, ai còn nhớ cô ấy là ai?

 

Còn Lộ Hoài, anh ta đã tiêu hết toàn bộ tiền tích lũy để đổi lấy sự tự do.

 

Nhưng cái giới này thực dụng lắm, muốn tiền, muốn tài nguyên, muốn mối quan hệ, ảnh đế thì sao?

 

Mỗi năm có bao nhiêu ảnh đế, anh ta là cái thá gì?

 

Nghe nói cuộc sống của anh ta và Giang Tinh Dao bây giờ rất thảm hại.

 

Họ sống thảm hại thì tôi lại thấy rất vui.

 

Đặc biệt là khi Đường Ninh, người tôi đã dốc lòng nâng đỡ trong ba năm, giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

 

Tại lễ trao giải, cô ấy nhìn tôi từ dưới sân khấu, cười nhẹ và vung cao chiếc cúp:

 

“Tất nhiên tôi phải cảm ơn chị Khanh yêu quý của tôi rồi, người tuyệt vời nhất trên thế giới, tôi yêu chị ấy đến c.h.ế.t mất! Chị Khanh, chị Khanh, muah~”

 

Người dẫn chương trình cũng ngượng ngùng nhắc nhở một câu.

 

Cô ấy lại nháy mắt với tôi, rồi đầy thách thức nhìn Phó Dự Bạch đang ngồi cạnh tôi mà nói: “Nhìn đi, tôi thắng rồi.”

 

Phó Dự Bạch có phải là kiểu người chịu nhịn không?

 

Đương nhiên là không rồi.

 

Khi lên sân khấu biểu diễn, anh ấy còn làm dấu trái tim với tôi.

 

Còn gửi nụ hôn gió cho tôi nữa.

 

Đường Ninh cười lạnh một tiếng: “Năm nào cũng có những trò này, tôi ngán lắm rồi.”

 

Tôi bật cười.

 

Khi Phó Dự Bạch xuống sân khấu, tôi ôm cả hai người một cái: “Cách mạng cuối cùng cũng thành công, về nhà ăn mừng thôi.”

 

(TOÀN VĂN HOÀN)

 

Loading...