Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kẻ phán xét giới giải trí - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-04-30 10:07:41
Lượt xem: 546

06

Người thứ tư ra sân là công tử ca Cố Vũ Thần, ban đầu tôi là người không đánh giá cao anh ta nhất nhưng không ngờ sân khấu của anh ta lại hoàn thành ngoài sức tưởng tượng.

[Các bạn ơi, hôm qua tôi xem livestream của thiếu gia, anh ấy tập nhảy trước gương cả đêm.]

[Luôn nghĩ rằng anh ấy vào giới giải trí để chơi, hóa ra anh ấy thực sự đam mê!]

Cố Vũ Thần vừa hát vừa nhảy, từng sợi tóc đều vung lên đúng góc độ, đẹp đến nghẹt thở.

[Trời ơi, các bạn ơi, tôi đã tra rồi! Lý Kiếm vì ngủ với nhà sản xuất của "Ca sĩ ngày mai" nên mới có được suất ra mắt đảm bảo!]

[Tôi dùng nick thật tố cáo nghệ sĩ Lý Kiếm, ngủ với vô số fan.]

[Trời ơi, các bạn ơi, tôi muốn làm fan của Cố Vũ Thần, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thực lực có thực lực!]

[Tôi cũng vậy! Lầu trên, mình cùng đu nào.]

Cuối cùng, Cố Vũ Thần được tổng cộng 10142 phiếu, đứng thứ hai.

Người thứ năm ra sân là Lương Thần, Lương Thần tự trang điểm thành dáng vẻ của một nàng công chúa nhỏ.

"Bài hát tôi muốn biểu diễn là "Yêu em.""

Vừa dứt lời, cô ta đã dẹo giọng một cách sến súa.

"Nếu anh đột nhiên hắt hơi thì chắc chắn là em đang nghĩ đến anh..."

Tôi bị giọng điệu ngọt ngào của cô ta làm buồn nôn, nhìn kỹ thì thấy cô ta đang điên cuồng liếc mắt đưa tình với Boss cuối.

Tôi tiến đến gần Boss cuối, nhẹ nhàng mở miệng.

"Chị ấy đang đưa mắt đưa tình với anh đấy, đúng là trà xanh mà."

Boss cuối cúi đầu nhìn tôi, không nói một lời, che mắt tôi lại.

Oa!

Tôi còn chưa nói hết mà!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-phan-xet-gioi-giai-tri/chuong-6.html.]

Thấy Boss cuối không có phản ứng gì, Lương Thần càng táo bạo hơn. Cô ta từng bước đi xuống sân khấu, muốn học tôi nhào vào lòng Boss cuối.

Nhưng chưa kịp có động tác gì, Boss cuối nhẹ nhàng giơ tay lên, cô ta đã lơ lửng giữa không trung.

Lương Thần hét lên một tiếng, hệ thống âm thanh gần như nổ tung, phát ra tiếng rè rè dữ dội trên sân khấu này.

Đếm ngược màu đỏ lại bắt đầu.

Lương Thần vội vàng tiếp tục hát, lúc này tiếng đếm ngược mới biến mất.

Anan

Hát xong một bài, Lương Thần mới từ từ được thả xuống đất.

Cô ta vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu nhìn Boss cuối: "Tại sao Hứa Tiếu Tiếu có thể, mà tôi thì không?"

Boss cuối nhẹ nhàng mở miệng: "Cô quá gầy, tôi thích người có da có thịt."

Bình luận trực tiếp b.ắ.n điên cuồng.

[Lương Thần thế mà lại là người như vậy sao?]

[Trời ơi, Hứa Tiếu Tiếu là giả vờ trà xanh, cô chị này mới là trà xanh thực sự.]

Tôi bồn chồn động đậy trong vòng tay Boss cuối, ngẩng đầu nhìn Lương Thần.

"Nếu chị muốn, cũng phải tự mình giành lấy chứ, nếu không người khác sẽ nghĩ là em bắt nạt chị đấy."

Vừa dứt lời, tôi đã không nhịn được, tự cười phá lên.

Lương Thần tức đến không chịu được nhưng cuối cùng vẫn không dám làm càn nữa.

Cuối cùng, số phiếu của cô ta đã được công bố, tổng cộng là 8999 phiếu.

Người cuối cùng ra sân là Lâm Tây, cô ấy chơi một bản nhạc piano, tiếng đàn du dương uyển chuyển, nghe rất hay, cuối cùng giành được 10003 phiếu.

Vì Lý Kiếm dừng hát giữa chừng nên cậu ta xếp hạng cuối cùng.

Theo luật chơi, cậu ta sẽ bị loại.

Lại vì Lương Thần là xếp chót trong cuộc thi này, theo luật ban đầu.

Cô ta sẽ là người đầu tiên ra sân trong cuộc thi thứ hai.

Loading...