Kế Hoạch Câu Dẫn Nữ Phụ Của Nữ Chủ Boe Đoe - Chương 4 + 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:27:11
Lượt xem: 364

4.

Kể từ lần đầu gặp nam chính tới nay dường như lúc nào hắn cũng xuất hiện trước mặt tôi và nữ phụ.

Lúc tôi và nữ phụ đi mua cà phê, hắn đột nhiên xuất hiện trả tiền giúp tôi.

Lúc tôi lái xe điện mini đến đón nữ phụ, nam chính xuất hiện hỏi chúng tôi có muốn đi siêu xe của hắn không?

Khi tôi và nữ phụ đang tự học ở thư viện, nam chính bất ngờ ngồi xuống đối diện chúng tôi.

Khi tôi lén chụp ảnh nữ phụ, nam chính bước đến nói: “Sao cậu lại chụp cô ấy xấu xí như thế?”

“...”

Liên tục mấy ngày như thế tất nhiên không thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ công lược nữ phụ.

Hôm nay, nam chính lại mặt dày đi theo tôi và nữ phụ đến nhà ăn ăn cơm, rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nữa.

“Rốt cuộc cậu muốn gì mà cứ đi theo chúng tôi vậy?”

Nam chính tỏ vẻ vô tội

“Kỳ thi cuối kỳ sắp tới, tôi đang tìm một vị thần hộ mệnh cho mình.”

Tôi bật cười

“Ông trời rất công bằng cho cậu mặt mũi, tiền bạc nhưng lấy đi trí thông minh của cậu.”

Nam chính phớt lờ tôi, ánh mắt van xin nhìn phía nữ phụ.

“Chị gái ơi, bây giờ chỉ có cậu mới cứu được tôi thôi. Nếu lần này tôi lại thi trượt thì không thể tốt nghiệp được đâu.”

Nữ phụ nói nhưng không ngẩng đầu lên:

“Bỏ ý định đó đi, tôi rất bận nên không có thời gian dạy cho cậu đâu.”

Mắt nam chính đẫm lệ đưa điều kiện.

“Hội nghị trao đổi học thuật Trung Quốc và Nước Ngoài lần thứ XX vào ngày mốt, người mà cậu hâm mộ cũng đến…”

Nam chính còn chưa nói xong, nữ phụ đã nắm tay nam chính nói:

“Được, tôi đồng ý với cậu.”

A? Sao vợ lại là kiểu phụ nữ không kiên định vậy chứ!

Tưởng tượng cảnh nam chính và nữ phụ học nhóm với nhau có thể nảy lên một tình yêu thầm kín, tôi lập tức đứng bật dậy.

Tôi đẩy nam chính ra, nhẹ nhàng nói với nữ phụ.

“Vợ yêu, cứ yên tâm mà đi đi!”

Nữ phụ: “?”

Tôi quay sang phía nam chính, giọng khó chịu.

“Phế vật, tôi sẽ dạy cậu học, đừng quấy rầy vợ tôi học.”

Sau khi nghe tôi nói, nữ phụ suy nghĩ vài giây rồi nói với âm lượng chỉ có tôi nghe được.

“Được đó, có thể chinh phục nam chính mà tôi cũng có thể học tập, đôi bên đều có lợi.”

Khoan đã, vợ đang nghĩ gì vậy chứ! Cậu hiểu lầm tôi rồi!

Tôi khổ không nói nên lời.

Tóm lại, tôi phải nhẫn nhục chịu đựng nhận nhiệm vụ dạy kèm cho nam chính ngu ngốc.

 

5.

Ngày diễn ra hội nghị trao đổi học thuật, nữ phụ đến hội trường tham gia còn tôi và nam chính lại ở trong phòng tự học mắt to trừng mắt nhỏ.

Nam chính hỏi tôi:

“Câu này có nghĩa là gì? Tôi không hiểu!”

Tôi ngượng ngùng:

“Tôi cũng không hiểu.”

Vẻ mặt nam chính tỏ ra tuyệt vọng:

“Cậu bảo cậu kèm tôi, là để tôi thi tạch kỳ này đúng không?”

Nửa giờ trôi qua.

Tôi: “Nhớ vợ tôi quá .”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-hoach-cau-dan-nu-phu-cua-nu-chu-boe-doe/chuong-4-5.html.]

Nam chính: “Nhớ thần hộ mệnh quá .”

Tôi: “Cậu không được phép nhớ! Chỉ có tôi mới được phép nhớ!”

Cùng lúc đó, nữ phụ ở hội trường học thuật hắt xì hai cái.

Nửa giờ lại qua.

Nam chính: “Thiết Chí, tôi không học được nữa, tôi chở cậu ra ngoài chơi một chuyến.”

Tôi: “Được thôi thiếu gia.”

Nam chính: “...”

Nam chính chở tôi trên chiếc siêu xe của hắn đi đến chỗ cao nhất thành phố.

Trước mắt là toàn cảnh thành phố, nam chính hét lớn

“Ông trời, hãy phù hộ tôi qua môn.”

Tôi học theo nam chính hét lớn

“Ông trời, hãy khiến cô ấy thích tôi.”

Nam chính nghe thấy lập tức nảy lên hứng thú.

“Ai ai ai? Cậu đang nói ai?”

Tôi trợn trắng mắt.

“Nếu cậu có thể dùng sức hóng chuyện vào việc học chẳng lẽ còn sợ trượt?”

Nam chính lần lượt nói ra tên các nam phụ nhưng tôi đều phủ định tất cả.

Cuối cùng, nam chính nói ra tên nữ phụ.

“Không phải cậu thích cô ấy chứ?”

Lập tức tôi trở nên thẹn thùng, đánh một cái lên người hắn.

“Sao cậu biết? Tôi biểu hiện rõ ràng lắm sao?”

Nam chính suýt bị tôi đánh hộc máu.

Hắn lui ra sau một chút, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

“Cậu thật sự thích thần hộ mệnh của tôi?”

Tôi quay mặt nhìn hắn.

“Cô ấy không phải thần hộ mệnh của cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra, nếu không…”

Tôi ra vẻ dữ tợn làm động tác cắt cổ.

“Tôi giúp cậu theo đuổi cô ấy!”

Tôi khinh bỉ nói:

“Dựa vào cậu?”

Nam chính liều mạng gật đầu.

“Tôi chép bài tập của cậu ấy nhiều như vậy tất nhiên sẽ biết rõ cô ấy thích gì và ghét gì!”

Tôi: “... Cậu thật sự là nam chính đặc biệt nhất tôi từng thấy.”

Nam chính nhanh chóng nghĩ kế hoạch cho tôi.

“Cô ấy thích khỉ đột! Cô ấy sẽ thích cậu nếu cậu mang đồ như khỉ đột!”

Gân xanh trên đầu tôi bắt đầu nổi lên.

“Có người thích khỉ đột sao? Không phải cậu lừa tôi chứ?”

Nam chính tự tin vỗ ngực.

“Thật, cậu tin tôi đi! Cô ấy từng đến sở thú ngắm khỉ đột cả một ngày, không thích thì là gì?”

Tuy rằng nghe có hơi kỳ quái nhưng tôi vẫn nghe theo cách này.

Tôi mua một chỗ hoá trang khỉ đột mang vào, núp trong tủ nữ phụ chờ cô ấy về.

Nam chính ra vẻ tự tin nói với tôi:

“Cô ấy nhìn thấy cậu sẽ rất vui vẻ!”

Lời nam chính nói khiến tôi càng phấn khích.

Vợ yêu! Nhất định em sẽ ngạc nhiên trước bất ngờ tôi chuẩn bị.

Bình luận

1 bình luận

Loading...