Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kế Hoạch Cải Tạo Bá Tổng - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-06 19:34:40
Lượt xem: 218

03

Để chào đón vũ hội năm mới sắp tới, sếp Ngôn Triệt ra lệnh cho tôi giúp anh ta chọn lễ phục.

Nhìn Ngôn Triệt trang điểm như cây thông Noel, tôi lại rơi vào trầm tư.

"Sao thế, bị tôi mê hoặc đến nỗi không thốt nên lời à?"

Tôi: ...

"Có khi nào... ngài ăn mặc quá lộng lẫy rồi không?"

Patek Philippe thì tốt đấy, nhưng đeo hai cái trên một cổ tay có hơi thừa không?

Cartier thì lấp lánh thật, nhưng đeo mỗi ngón tay một chiếc có phần hơi phô trương không?

Bvlgari cũng rất có cá tính, nhưng đeo nhiều dây chuyền thế cổ có đau không?

"Cô biết gì chứ, đây là biểu tượng của sự giàu có, thể hiện địa vị!"

"Tôi đúng là không hiểu lắm, nhưng ngài chắc chắn... cô Giang sẽ thích kiểu này sao?"

"Ngốc ạ, tôi đang nói với cô ấy rằng, ở bên tôi, tất cả những thứ này đều là của cô ấy!"

Tôi: ...

Con đường cải tạo, còn dài và gian nan quá!

Tôi lạnh lùng gỡ những món đồ đắt tiền trên người anh ta xuống.

"Ngôn thiếu gia, với tư cách là một phụ nữ, tôi mạn phép đoán tâm tư cô Giang, có lẽ cô ấy chắc chắn - không thích mấy gã hoa hoè! Đặc biệt là mấy gã hoa hoè nom như cây thông Noel!"

"Ngài có nhiều cách để cho cô ấy cảm nhận sự giàu có, vậy mà lại chọn cách hời hợt nhất, cô ấy sẽ coi thường ngài đấy."

"Cô ta còn dám coi thường thiếu gia này á?"

"Ý tôi là... Cả trường ai chẳng biết ngài là người thừa kế tập đoàn Ngôn thị, ai chẳng biết ngài có tiền! Càng thế, ngài càng phải làm ngược lại!"

Sau đó, tôi chọn cho Ngôn Triệt một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần thường, tóc cũng chải lại, không còn kiểu tóc bóng nhẫy vuốt ngược, đổi thành kiểu tóc mát mẻ, chỉ cho phép anh ta đeo một chiếc đồng hồ.

Nhìn Ngôn Triệt trong gương, khác hẳn với lúc trước, tôi thậm chí còn hơi đắc ý.

Vốn dĩ là chàng trai mới ngoài 20, lại cứ muốn ăn mặc như tổng tài phô trương, hợm hĩnh.

Bây giờ thế này mới đúng, thanh lịch sạch sẽ, anh tuấn phong độ, đầy vẻ thiếu niên.

Đây mới đúng là dáng vẻ nam chính tiểu thuyết ngôn tình nên có.

"Này cô, cô đã biến thiếu gia này thành... khá đặc biệt đấy."

Ngôn Triệt rõ ràng rất hài lòng, tìm đủ góc độ tạo dáng trước gương.

Anh ta nhanh nhẹn rút ra một tấm thẻ đặt trước mặt tôi: "Thiếu gia quyết định rồi, từ nay cô sẽ là chuyên gia tạo mẫu riêng của tôi."

"Đừng xúc động quá, tôi biết mình rất đẹp trai..."

Tôi: Làm ơn, im đi.

04

Vũ hội đến đúng hẹn, Ngôn Triệt vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của đám đông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ke-hoach-cai-tao-ba-tong/chuong-2.html.]

Trên đường đi còn nghe được không ít lời khen ngợi.

"Đẹp trai quá! Đây là Ngôn Triệt sao?"

"Tổng tài bá đạo bước ra đời thực rồi."

"Ngôn thiếu, em xin!"

Dù sao, bây giờ anh ta quả thật rất đẹp trai;

Hơn nữa, bây giờ anh ta khác hẳn so với trước đây.

Tôi đi cạnh Ngôn Triệt, thấy anh ta đắc ý tận hưởng ánh nhìn của mọi người, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Này cô, thiếu gia có phải rất đẹp trai không!"

Tôi cười gượng: "Sếp ơi, im lặng là vàng."

Cuối cùng, nữ chính cũng xuất hiện.

Nhìn Giang Dữ Ninh trong chiếc váy trắng nhỏ, tôi thầm khen: Nam chính có mắt nhìn không tồi.

Giá mà đừng lấy tình yêu làm cớ để tổn thương nữ chính thì càng tốt!

Ngôn Triệt sải bước dài đến bên Giang Dữ Ninh, "Này cô, cô đã thu hút sự chú ý của thiếu gia rồi đấy."

Tôi rất muốn khâu miệng anh ta lại.

Tôi vội cười giải thích: "Chị Giang, ý của anh Ngôn Triệt là hôm nay chị rất đẹp. Con trai vụng về, không biết nói chuyện ạ."

Giang Dữ Ninh cười dịu dàng, "Không sao, em hiểu mà."

Cô ấy nhìn Ngôn Triệt, mỉm cười khen ngợi: "Ngôn Triệt, hôm nay anh rất đẹp trai đấy!"

Tôi thấy rõ mặt Ngôn Triệt ửng hồng đáng ngờ.

Không ngờ tổng tài còn có mặt e thẹn thế này.

"Hừm hừm, cô có con mắt tinh đời lắm!"

Tôi: ...

Cứu không nổi, hủy diệt đi thôi.

Ngôn Triệt: "Có thể mời cô nhảy một bản được không?"

Giang Dữ Ninh hơi do dự, theo bản năng nhìn về phía tôi.

Tôi vội nói: "Phiền chị rồi, anh Ngôn Triệt đã luyện tập rất lâu đấy ạ."

Giang Dữ Ninh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, dường như có chút thương hại.

Một lúc sau, cô ấy mới gật đầu: "Được thôi..."

Nhìn cặp nam nữ chính uyển chuyển trong sàn nhảy, tôi hơi thở phào.

Khóa học phép lịch sự quý ông vừa rồi khá hiệu quả, Ngôn Triệt chỉ nhảy nghiêm túc, không có những động tác sàm sỡ đáng ghét.

Tôi thầm mừng, cuối cùng cũng có thể vô tư ăn bánh kem nhỏ ở vũ hội rồi!

 

Loading...